TTO - Đấu sớm vòng 9, SLNA thắng Navibank Sài Gòn 1-0, tạm dẫn đầu bảng. Và phải sau vòng đấu thứ 9 diễn ra chiều 3-4 ngôi đầu bảng mới chính thức thuộc về đội bóng xứ Nghệ với 19 điểm.
1- Việc thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng là điều được dự báo, bởi giới chuyên môn sớm nhận định Đồng Tháp khó làm nên chuyện trên sân Thanh Hóa khi chủ nhà đang thật sự khát điểm. Đồng thời sân nhà là nơi Thanh Hóa chưa từng nếm mùi bại trận suốt từ đầu giải tới nay.
Lời dự báo của dân đá bóng lành nghề rồi cũng trở thành sự thật: Thanh Hóa lấy trọn 3 điểm trước Đồng Tháp, kèm theo đó là “tặng” đối thủ 3 bàn không gỡ! Thú vị hơn khi cả 3 bàn thắng ấy đều thuộc về cầu thủ nội - Quang Vinh lập cú đúp trước lúc Tiến Hoài ghi bàn còn lại, buộc đội khách phơi áo với tỉ số nặng nề. Đây là trận thua đậm nhất từ đầu giải tới nay của đội bóng miền Tây Nam bộ vốn có hàng phòng ngự kín kẽ.
2- Trên sân Nha Trang, cuộc chiến giữa “Thủy Tinh” Khánh Hòa với “Sơn Tinh” Hoàng Anh Gia Lai kết thúc với chiến thắng 2-1 thuộc về đội chủ nhà. Thêm một lần nữa, Hoàng Anh Gia Lai thành kẻ bại trận tại Nha Trang, và điều đó càng khẳng định trận thua 1-3 ở tứ kết cúp quốc gia cách đây hai tháng của Khánh Hòa trước người láng giềng đến từ Gia Lai chỉ là tai nạn nhỏ.
Oái ăm với đội bóng phố núi ở chỗ họ bị trừng phạt đích đáng bởi người cũ - Agostino, vốn từng bị Hoàng Anh Gia Lai thải loại cách đây hai mùa bóng. Khi ấy, bầu Đức vừa tậu về ngôi sao Việt kiều Lee Nguyễn. Hai "ông sao" nói trên xảy ra xích mích trên sân cỏ và trong sinh hoạt đời thường. Ngay lập tức, bầu Đức đã trừng phạt công thần Agostino bằng cách thanh lý hợp đồng khi mùa bóng 2008 vừa bắt đầu không bao lâu!
Chiều 3-4, Agostino đã lên tiếng cho đội bóng cũ thấy rằng việc sa thải anh là một sai lầm nghiêm trọng. “Món nợ” ấy được trả lời bằng hai bàn thắng, trong đó bàn thứ hai vốn là ngón sở trường của Agostino: bật thật cao, ngả người ra phía sau rồi dùng đầu “bắn” trái bóng bay ngược vào góc xa. Cú chơi bóng sở trường ấy từng giúp Agostino thành danh khi mới đến chơi cho Hoàng Anh Gia Lai nửa cuối V-League 2007.
3- “Thông nòng” với bàn thắng vào lưới Hải Phòng tuần trước, tuần này Việt Thắng lại mang về 3 điểm cho Ninh Bình với cú đúp vào lưới đội bóng đang đứng chót bảng Hà Nội ACB. Ninh Bình nhích xa khỏi khu vực nguy hiểm vốn đeo đuổi họ suốt từ đầu giải tới nay, đồng thời nhấn chìm đại biểu thủ đô ở vị trí 14/14 đội.
Dù chỉ lấy được 1 điểm trước Hòa Phát nhưng đó được xem là thành công với Hải Phòng khi khoảng cách về điểm giữa họ và các đội đứng giữa bảng không quá xa.
4 - Tuần trước, Tài Em trở lại sân Long An và lấy đi 1 điểm của đội bóng cũ Đồng Tâm Long An. Tuần này, đến lượt Minh Phương trở về và bay ngược ra Đà Nẵng với 3 điểm đầy thuyết phục.
Nhìn công thần một thời Minh Phương điều tiết nhịp độ trận đấu nhịp nhàng, phân phối bóng như đặt giúp Merlo - Ngọc Thanh quấy phá khung thành Đồng Tâm Long An, nhiều khán giả địa phương bỗng hỏi rằng vì sao bầu Thắng lại dễ dàng để Tài Em - Minh Phương ra đi như vậy? Đúng là tuổi thanh xuân bộ đôi này đã cống hiến và đưa Đồng Tâm Long An lên đến đỉnh vinh quang của bóng đá nước nhà. Nhưng tuổi tam tuần của bộ đôi này vẫn còn hữu ích, nếu biết cách trọng dụng và sử dụng họ.
Chiều 3-4, không ít khán giả đã “rủa” thầm khi nhìn những đường chuyền phát động tấn công sắc như dao cạo của Minh Phương. Và trong buổi chiều này, nếu Minh Phương vẫn là “ông chủ” của sân Long An thì Đà Nẵng chính là đội bại trận, nhiều người Long An đoan chắc như vậy. Khi Minh Phương xuất hiện bên kia chiến tuyến thì phần thắng thuộc về Đà Nẵng với cú đúp của Ngọc Thanh và một bàn khác cho Merlo. Dấu giày của tiền vệ tài hoa này vẫn in đậm trong ba bàn thắng nói trên.
Kết quả các trận đấu vòng 9: Bình Dương - T&T 1-1, Navibank Sài Gòn - SLNA 0-1, Khánh Hòa - Hoàng Anh Gia Lai 2-1, Ninh Bình - Hà Nội ACB 2-0, Thanh Hóa - Đồng Tháp 3-0, Đồng Tâm Long An - Đà Nẵng 0-3, Hòa Phát - Hải Phòng 1-1.
Bảng xếp hạng sau 9 vòng đấu: 1- SLNA 19 điểm, 2- Đồng Tháp 17 điểm, 3- Đà Nẵng 17 điểm, 4- Khánh Hòa 16 điểm, 5- Hoàng Anh Gia Lai 13 điểm, 6- T&T 13 điểm, 7- Navibank Sài Gòn 12 điểm, 8-Bình Dương 12 điểm, 9-Ninh Bình 12 điểm,10- Hòa Phát 11 điểm, 11- Hải Phòng 11 điểm, 12- Thanh Hóa 11 điểm,13- Đồng Tâm Long An 6 điểm, 14- Hà Nội ACB 4 điểm.
SĨ HUYÊN tổng hợp
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận