Phóng to |
| Tiền đạo Amaobi (10-Bình Dương) sẽ có dịp đối đầu với trung vệ Nirut (7- Bình Định). Ảnh: Sĩ Huyên |
Câu trả lời là ẩn số quá lớn khi lối chơi của chủ nhà Bình Định quá đỗi thất thường. Họ không thua trong bốn vòng đấu gần đây, nhưng sức công phá của đội bóng được mệnh danh là ngựa ô miền Trung chưa thật nhuần nhuyễn. Theo nhận định từ giới chuyên môn thì cầu thủ tuổi tác ngày một cao, cộng với việc không tìm ra được nhân tố mới khiến cho lối đá của Bình Định đi vào lối mòn, từ đó sớm bị đối thủ bắt bài.
HLV Dương Ngọc Hùng (Bình Định) thừa nhận như vậy, song ông vẫn “thòng” thêm rằng khả năng công phá của bộ ba tiền đạo Minh Mính- Sarayoot- Washington chưa cao do họ giữ cự ly khá xa, việc phối hợp nhỏ không thật uyển chuyển nên thường bị hóa giải. Cách chơi đậm màu sắc cá nhân và lạm dụng sức mạnh như thế càng thêm khó khăn khi gặp phải hàng phòng ngự vững chắc của Bình Dương.
Phóng to |
| Tiền vệ Vũ Phong (xanh) trong trận Bình Định- Bình Dương 0-1 trên sân Quy Nhơn mùa trước. Ảnh: Sĩ Huyên |
Sức mạnh của Bình Dương tập trung vào khu vực giữa sân, nơi họ đang sở hữu nhiều tiền vệ tài hoa với tài kiến thiết bóng hiệu quả. Nhưng đó cũng là điểm yếu của Bình Dương vì vai trò tổ chức trận đấu được phó thác cho Trường Giang. Ở tuổi 33, Trường Giang sẽ không có được sức bền thể lực tốt để hoàn tất việc thu hồi bóng hay phát động tấn công. Chỉ cần đối thủ đá rát, đeo bám chặt chẽ, Trường Giang sẽ sớm đánh mất tác dụng. Khi ấy, sự chi viện của Hữu Thắng hay Diego là rất cần thiết. Trong hai trận gần đây, Hữu Thắng chơi khá tròn vai khi vào sân từ hiệp nhì để đóng thay vai trò của Trường Giang.
Ngựa về ngược? Đó là điều mà khán giả Quy Nhơn đang kỳ vọng rất lớn vào các gà nhà. Mùa trước, Bình Dương đã chặn đứng tham vọng vô địch của Bình Định bằng chiến thắng 1-0 trên sân Quy Nhơn. Một trận thua đau cho chủ nhà. Nỗi đau ấy càng nhân lên qua sai sót của trọng tài gây bất lợi, ức chế với chủ nhà rồi kéo theo sự phẫn nộ của khán giả vào cuối trận với những cơn mưa vật thể lạ về phía khu vực kỹ thuật của đội khách.
Cửa thắng cho Bình Dương khá lớn. Nhưng chủ nhà cũng không phải là không có hy vọng, dù nhỏ nhoi.
*Sân Quân khu 7: Trò gặp thầy
4 điểm cho hai trận nắm chức HLV trưởng Thép miền Nam CSG, một kết quả trên cả tuyệt vời với HLV trẻ nhất trong hàng ngũ V-League - Võ Hoàng Bửu. Vòng 9 này sẽ là cơ hội thử thách tài cầm quân của Bửu khi đối mặt cùng ông thầy từng dìu dắt mình ở trường Năng khiếu TPHCM - HLV Lê Hữu Tường.
Mới ngày nào là thầy trò của nhau, nay thì đối mặt. Xét về khả năng cầm quân rồi “đọc” trận đấu để có có những điều chỉnh thích nghi thì thầy Tường hơn hẳn trò Bửu. Đặt lên bàn cân ở từng vị trí, Khánh Hòa nhỉnh hơn về sức trẻ, sức càn lướt nhưng Thép miền Nam CSG trội hơn với những nhân tố đủ sức làm thay đổi cục diện trận đấu như đội trưởng Ngũ Chí Thắng, tiền vệ Helio cùng tiền đạo Elenildo.
Đây sẽ là trận cầu mở? Chắc chắn là vậy bởi tư tưởng phòng ngự không hề có trong suy nghĩ của hai nhà cầm quân.
Với 14 điểm cùng vị trí thứ ba trên bảng tổng sắp, Khánh Hòa bước vào vòng đấu này với tâm trạng thoải mái, dù rằng họ vừa thua 1-2 trước Nam Định tuần qua. Trong khi đó lợi thế sân bãi cùng sự ủng hộ (thưa thớt) của khán giả không mang lại cho Thép miền Nam CSG sự thoải mái. Hơn nữa, tư tưởng không được để mất điểm ít nhiều làm chùn chân chủ nhà.
Dự đoán: Thép Cảng có điểm.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận