22/04/2007 21:46 GMT+7

Vòng 8 V-League 2007: Xuất thần phút cuối

SĨ HUYÊN tổng hợp
SĨ HUYÊN tổng hợp

TTO - Khoảnh khắc xuất thần vào những giây phút cuối cùng của trận đấu đã mang về cho Hoàng Anh Gia Lai, Thép Miền Nam CSG, Hà Nội ACB một điểm cực kỳ quý giá ở vòng đấu thứ 8!

PrHXxj4K.jpgPhóng to
Hoàng Đình Tùng (tác giả bàn mở tỷ số cho Thanh Hóa) giữa vòng vây của ba cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Sĩ Huyên
TTO - Khoảnh khắc xuất thần vào những giây phút cuối cùng của trận đấu đã mang về cho Hoàng Anh Gia Lai, Thép Miền Nam CSG, Hà Nội ACB một điểm cực kỳ quý giá ở vòng đấu thứ 8!

* Sân Pleiku: Rượt đuổi

Không thể tin được rằng cựu vô địch quốc gia Hoàng Anh Gia Lai lại phải vắt kiệt sức và rượt đuổi đến cuối trận mới giật được 1 điểm quý giá trước tân binh Thanh Hóa vào chiều chủ nhật 22-4 trên sân nhà. Nhưng có mặt ở trận đấu này mới cảm nhận được những khó khăn mà đội bóng phố núi này hứng chịu trước lúc có 1 điểm ấy.

Duy Quang, Văn Đàn, Dusit, Duy Hoàng, những trung vệ thiện chiến nhất của đội chủ nhà đều phải ngồi xem từ khán đài do chấn thương nặng ở đầu gối hoặc thẻ phạt (Duy Hoàng)! Hai hậu vệ biên Việt Anh - Gia Hoàng được tung vào trám chỗ. Sự lúng túng với bóng bổng, ngờ nghệch trong việc truy cản, kèm người của họ là nguyên nhân dẫn tới hai bàn thua sớm.

Lại có thêm phần lỗi của thủ môn Quốc Việt. Chính người giữ thành này không ít hơn năm lần làm thót tim đồng đội và khán giả vì những sai lầm quá sức ngớ ngẩn. Ở bàn thua đầu tiên, Quốc Việt đứng chôn chân giữa hai trụ thành nhìn Đình Tùng đánh đầu tự do khi mà hai trung vệ bỏ lỏng tiền đạo này. Với bàn thua thứ nhì, Quốc Việt chỉ đạo hàng rào quá kém nên lộ ra khoảng trống quá lớn. Cú sút chìm của tuyển thủ Olympic quốc gia - Xuân Hợp (5- Thanh Hóa) đi thẳng vào bên cạnh anh, nhưng Quốc Việt không một phản xạ.

Hung tin thân phụ qua đời vì bạo bệnh đã lấy đi của Thonglao sức mạnh tinh thần nhưng anh vẫn xin thi đấu và cống hiến hết mình. Bàn gỡ 1-2 của Sakda có dấu giày của Thonglao khi anh tổ chức đá phạt nhanh cho đồng đội chớp thời cơ sút vào góc cao gỡ 1-1. Và cũng chính anh suýt nâng tỷ số cho Hoàng Anh Gia Lai khi tung ra cú sút phạt trực tiếp sở trường. Chỉ có đôi tay dài ngoằng của thủ môn Mykola mới giúp cho lưới Thanh Hóa không rung.

Bàn gỡ 2-2 của Minh Nghĩa vào cuối trận là một bàn thắng may mắn. Cú đánh đầu nhẹ của tiền đạo này đi cắm xuống đất khiến hai hậu vệ Thanh Hóa lúng túng, không kịp phá bóng giải vây.

Thi đấu mà không có tiền đạo lợi hại đúng nghĩa, hành trình chinh phục ngôi vô địch thứ ba của Hoàng Anh Gia Lai mỗi lúc một khó khăn hơn.

* Sân Tự Do: Lại là đội trưởng

OVbkOeln.jpgPhóng to
Niềm vui không trọn vẹn của Thanh Hóa trên sân Pleiku. Ảnh: Sĩ Huyên
Tuần trước, cú vôlê cận thành vào cuối trận của hậu vệ Ngũ Chí Thắng (18) vào lưới Hà Nội ACB mang về cho Thép miền Nam CSG 3 điểm quý như vàng ròng. Tuần này, cũng chính người đội trưởng ấy ghi bàn trên sân Tự Do, gỡ hòa 1-1 vào cuối trận giúp cho HLV Võ Hoàng Bửu thêm một lần nở nụ cười thật tươi.

Làm chủ thế trận ở phần lớn thời gian thi đấu, Huda Huế cụ thể hóa ưu thế của mình với bàn mở tỷ số của Andrew. Chỉ tiếc rằng sai lầm vào cuối trận của hàng phòng thủ đã khiến cho đội bóng cố đô đánh mất 3 điểm tưởng chừng như đã nằm gọn trong túi.

* Sân Thiên Trường: Bất ngờ chủ nhà

Mất hàng loạt trụ cột vì chấn thương, thẻ phạt, vậy mà Nam Định vẫn thừa sức quật ngã đội bóng đang lên là Khánh Hòa bằng hai bàn thắng của Thế Hiếu - Harisson. Gần cuối trận đấu, Jonathan mới có bàn thắng danh dự cho đội khách.

Một năm dẫn dắt Khánh Hòa đã giúp cho HLV Nguyễn Ngọc Hảo biết tường tận thế mạnh lẫn điểm yếu của các các cậu học trò trẻ. Ông Hảo thừa biết rằng dàn cầu thủ Khánh Hòa đang độ sung mãn thể lực, rất chuộng lối chơi tấn công dọc biên. Do vậy ông chỉ đạo Nam Định bịt kín hai hành lang để chờ dịp phản công nhanh, đánh thẳng vào khoảng hở giữa cặp trung vệ đối phương.

Lối chơi đơn giản của chủ nhà đã thành công. Trong đó, bàn mở tỷ số bằng cú đánh đầu trực diện của Thế Hiếu đã sớm giúp cho Nam Định vượt qua ngưỡng cửa tâm lý, đồng thời xác lập ưu thế tấn công cho chủ nhà.

* Sân Hà Nội: Đúng như dự đoán

Đà Nẵng chỉ chơi hay khi gặp đối thủ ngang cơ và đánh mất đi bản sắc vốn có khi đối đầu cùng đối thủ chiếu dưới. Nhận định ấy một lần nữa không sai qua việc họ bị chia điểm trước đội chót bảng là chủ nhà Hà Nội ACB. Cả hai vào cuộc rời rạc, nghèo nàn những pha dàn xếp tấn công mạch lạc.

Lưới của chủ nhà rung lên vào phút 75, nhưng không phải do các đàn anh kỳ cựu làm nên chuyện mà do anh lính trẻ Nguyễn Văn Mẹo - người thường xuyên ngồi ghế dự bị - lập công. Tiếc là đúng mười phút sau bàn thắng ấy, đội khách không giữ được lợi thế khi để cho Thành Lương gỡ hòa.

Với 1 điểm có thêm này, Đà Nẵng vẫn tại vị với ngôi đầu bảng, trong khi đó Hà Nội ACB vẫn chôn chân với vị trí bét bảng sau 8 vòng đấu.

* Sân Quy Nhơn: Lại thua

3 điểm lấy được từ tay Hòa Phát vòng trước giúp cho Đồng Tháp chơi khởi sắc, tự tin hơn khi đến làm khách ở Quy Nhơn. Họ chịu ăn miếng trả miếng với Bình Định từ đầu trận. Khung thành của chủ nhà chao đão dữ dội vào giữa hiệp một, nhưng gặp phải phản xạ xuất thần của Minh Quang nên sóng gió sớm đi qua. Nhưng dẫu tài hoa đến mấy, Minh Quang cũng phải bó tay trước bàn mở tỷ số của Thanh Bình vào giữa hiệp một.

Tiếc là niềm vui của Đồng Tháp ngắn chẳng tày gang khi vài phút sau đó, Minh Mính kịp gỡ hòa 1-1 trước lúc Washingtons ấn định chiến thắng 2-1 vào hiệp nhì. May mắn đã ngoảnh mặt cùng Đồng Tháp vào cuối trận khi cú đá bồi cận thành của Maxwell lại đúng vào cột dọc trong khi Minh Quang đã bó tay.

Bảng xếp hạng sau 8 vòng đấu như sau: 1- Đà Nẵng 17 điểm, 2- Bình Dương 17 điểm, 3- Khánh Hòa 14 điểm, 4- Hoàng Anh Gia Lai 13 điểm, 5- Nam Định 12 điểm, 6- Bình Định 12 điểm, 7- Thanh Hóa 11 điểm, 8- Đồng Tâm Long An 9 điểm, 9- Huda Huế 9 điểm, 10- Thép miền Nam CSG 8 điểm, 11- SLNA 7 điểm, 12- Hòa Phát 7 điểm, 13- Đồng Tháp 6 điểm, 14- Hà Nội ACB 6 điểm.

SĨ HUYÊN tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất