07/11/2020 10:45 GMT+7

Vòng 8 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Chiến dịch 'giải cứu Solskjaer' lại bắt đầu

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Ngày vui ngắn chẳng tày gang, người hâm mộ M.U sớm trở lại mặt đất sau vài chiến thắng tưng bừng cách đây 2 tuần.

Vòng 8 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Chiến dịch giải cứu Solskjaer lại bắt đầu - Ảnh 1.

Hàng phòng ngự kém cỏi của M.U sẽ phải đối mặt hàng công hứa hẹn bùng nổ của Everton (giữa) - Ảnh: Reuters

Và đêm nay (K+PM THTT lúc 19h30), Everton có thể sẽ càng khiến chiếc ghế HLV trưởng của Ole-Gunnar Solskjaer thêm lung lay dữ dội.

Thất bại 1-2 trước Istanbul ở Champions League mới đây một lần nữa phơi bày bộ mặt bất ổn của M.U dưới thời HLV Solskjaer. Họ có thể thắng PSG hay Leipzig, nhưng rồi thua dễ dàng bất kỳ một đối thủ yếu nào.

Thời gian cho Solskjaer đã hết

Và một lần nữa, M.U lại phải nhận bàn thua vì những sai lầm ấu trĩ của hàng phòng ngự. Trước Istanbul, họ thủng lưới khá sớm vì một tình huống mà cả đội dâng lên tấn công khi đá phạt góc, và "để quên" tiền đạo Demba Ba của đối phương ở giữa sân. 

Kết quả, Istanbul phản công thần tốc ghi bàn và Demba Ba cũng không bị thổi việt vị vì chưa qua phần sân đối phương.

Khi nói về bàn thua này, HLV Solskjaer cay đắng thừa nhận các hậu vệ của ông dường như đã "quên" việc phòng ngự. Trước giờ vốn ít khi chỉ trích hoặc đổ lỗi cho các học trò, nhưng có vẻ như sự chịu đựng của ông Solskjaer đã đến giới hạn.

Nếu bàn thua thứ nhất nằm ở tư duy chiến thuật, thì bàn thua thứ hai của M.U đơn giản phản ánh năng lực của họ. 

Trong một tình huống chống phản công, cả ba cầu thủ Maguire, Tuanzebe và Mata đều bị hút hết về cánh trái, giẫm chân lên nhau để rồi đối phương dễ dàng chuyền bóng sang trung lộ và ghi bàn.

Hết trận này sang trận khác, những hậu vệ M.U mắc đủ loại sai lầm, từ cá nhân cho đến chiến thuật. Càng ngày người ta càng thấy Solskjaer không ra dáng một chiến lược gia thực thụ. 

Cũng có một số trận đấu M.U chơi hay, nhưng chủ yếu là nhờ vào sự tự phát từ dàn sao đắt giá của họ. Trong khi đó, Solskjaer không tạo ra một hệ thống chiến thuật tấn công hoặc phòng ngự nào.

Và đến trước vòng 8 Premier League, Solskjaer trở lại vị trí quen thuộc trên danh sách "đoạn đầu đài" dành cho những HLV có nguy cơ bị sa thải sớm. Hầu hết nhà cái đưa ra tỉ lệ đặt 1 ăn 1 cho việc Solskjaer trở thành người đầu tiên bị sa thải trong mùa này.

Chia tay giấc mơ vô địch

Tuy nhiên, Solskjaer cũng nhiều phen "thoát chết" suốt 2 năm qua. M.U trong tay Solskjaer hiếm khi nào chơi tệ 3 trận liên tiếp. Cứ mỗi khi chiếc ghế của Solskjaer lung lay, các học trò lại vùng lên chơi quyết liệt để bảo vệ ông. Và đêm nay, họ sẽ đối mặt thách thức cực lớn mang tên Everton.

Nhưng Everton của HLV Ancelotti cũng đang "hiện nguyên hình" sau chuỗi trận ấn tượng đầu mùa. Sau trận hòa Liverpool ở vòng 5, Everton gây thất vọng tràn trề khi lần lượt bị Southampton và Newcastle đánh bại ở các vòng tiếp theo.

Đó thật ra cũng là những kết quả dễ hiểu bởi Everton không có lực lượng dồi dào để duy trì sự ổn định qua nhiều vòng đấu. 

HLV Ancelotti dù tài năng cách mấy cũng khó lòng giữ vững phong độ cho các học trò khi James Rodriguez dần đuối sức vì liên tục phải đá chính. Seamus Coleman bị chấn thương, còn những trụ cột như Richarlison, Lucas Digne thì liên tục lãnh án treo giò.

Rodriguez có thể trở lại ở trận này, nhưng Andre Gomes và Ben Godfrey lại nhiều khả năng vắng mặt vì chấn thương. Phía M.U cũng gặp vấn đề lớn ở hàng thủ khi Alex Telles tiếp tục vắng mặt vì chưa khỏi bệnh, còn Victor Lindelof vừa dính chấn thương lưng.

Trận chiến đêm nay sẽ là cột mốc quan trọng để chứng thực tư cách đua vô địch của Everton mùa này, cũng như khả năng sinh tồn của HLV Solskjaer.

Chelsea phục hận

CĐV Chelsea ắt hẳn chưa quên những khó khăn mà Sheffield tạo ra cho họ mùa giải trước với trận hòa 2-2 ở lượt đi và thất bại khó tin 0-3 ở lượt về.

Ở vòng 8 này, Chelsea sẽ có cơ hội phục hận khi tiếp Sheffield đang trong tình cảnh rệu rã. Đội bóng "ngựa ô" mùa giải trước đang chơi rất tệ mùa này khi mới giành được 1 điểm sau 7 vòng.

Chelsea hiện lại đang có phong độ rất cao với 3 trận thắng liên tiếp. Mặt khác, sự xuất hiện của thủ thành Edouard Mendy giúp Chelsea giữ sạch lưới 5 trận liên tiếp.

Với sự chênh lệch lực lượng và phong độ hiện tại, 3 điểm hoàn toàn nằm trong tầm tay Chelsea ở trận này.

Vòng 7 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Đại chiến của những kẻ Vòng 7 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Đại chiến của những kẻ 'ngủ mơ'

TTO - Một thời, M.U - Arsenal được xem là trận cầu định đoạt ngôi vô địch Premier League. Giờ đây, đó lại là cuộc gặp gỡ của hai đội nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng. Trận đấu diễn ra lúc 23h30 ngày 1-11 (K+PM THTT) trên sân Old Trafford.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên