03/10/2020 14:00 GMT+7

Vòng 4 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Ngựa ô thách thức đại gia

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Nếu Leeds có thể ghi 3 bàn thắng vào lưới Liverpool thì hàng phòng ngự tệ hại của Man City là một “miếng mồi ngon” cho họ, khi hai đội chạm trán nhau ở vòng 4 vào lúc 23h30 ngày 3-10 (THTT trên K+PM).

Vòng 4 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Ngựa ô thách thức đại gia - Ảnh 1.

Patrick Bamford (Leeds) sẽ là cái tên hàng thủ Man City phải dè chừng - Ảnh: AFP

Sau 3 vòng đấu, chẳng còn ai dám nhìn nhận Leeds như một đội bóng mới lên hạng. Thầy trò HLV Marcelo Bielsa đã chứng tỏ cho Premier League thấy hình ảnh của một đội bóng giàu tham vọng như ở hai thập niên trước.

Leeds xứng đáng là "ngựa ô"

Về sự đầu tư, Leeds vẫn cho thấy hình ảnh của một "tay chơi" thuở nào khi đã chi đến 88 triệu euro để mua cầu thủ sau khi giành quyền lên hạng. 

Đó cũng là thực chi bởi Leeds chẳng bán ai. Liverpool dù chi ra 88 triệu euro mua cầu thủ nhưng ở chiều ngược lại, họ cũng thu về 16 triệu euro. Tương tự, Tottenham chi ra 96 triệu euro nhưng thu về 13 triệu euro. Nói về độ "chịu chơi", Leeds chỉ kém mỗi đại gia Man City.

Trong lúc những tân binh vẫn đang trong thời gian hòa nhập, lực lượng nòng cốt của Leeds đã bắt đầu tỏa sáng ngay khi vừa đặt chân lên Premier League. Hàng công là điểm sáng lớn nhất với những cái tên như Patrick Bamford hay Mateusz Klich. Trước Liverpool, họ chơi tưng bừng, tạo nên một cuộc rượt đuổi tỉ số ngoạn mục và chung cuộc chỉ chịu thua 3-4 vì một quả phạt đền.

Thất bại tức tưởi đó không hề khiến Leeds nản lòng. Ở trận đấu tiếp theo, họ lại lao vào một cuộc rượt đuổi tỉ số với Fulham, tỉ số vẫn là 4-3 nhưng lần này Leeds là đội chiến thắng. Những kết quả tốt ban đầu không khiến HLV Bielsa chủ quan. 

Trong hai trận đầu, Leeds ra sân với sơ đồ 4-1-4-1. Nhưng đến trận gặp Sheffield, HLV người Argentina chuyển sang sơ đồ 3-5-2 để giúp đội bóng chắc chắn hơn, và kết quả họ giành chiến thắng 1-0.

Pep Guardiola cần phải học Bielsa

Chạm trán Man City đêm nay, Leeds vẫn kém xa về đẳng cấp lẫn kinh nghiệm. Nhưng trên băng ghế chỉ đạo, HLV Pep Guardiola (Man City) chưa chắc đã giàu kinh nghiệm bằng Bielsa - người từng dẫn dắt tuyển Argentina một thời gian dài và sau đó trải qua La Liga, Serie A, Ligue 1 trước khi đến Anh. Xét về vinh quang, Bielsa chẳng có nhiều điều để kể, nhưng cay đắng là thứ mà ông từng trải hơn Pep Guardiola rất nhiều.

Càng ngày, người ta càng nhận ra Guardiola xoay xở rất kém với những điểm yếu cố hữu của Man City, nhất là hàng phòng ngự. Mới đây, Man City tiếp tục ra mắt một hậu vệ đắt giá nữav-Ruben Dias - với giá 68 triệu euro. 

Dù vậy, chẳng mấy CĐV hào hứng với bản hợp đồng này. Guardiola dường như chỉ biết vung tiền để giải quyết vấn đề của hàng thủ bằng số lượng. Cụ thể, 4 năm qua, Guardiola đã được lãnh đạo CLB duyệt chi 420 triệu euro chỉ để mua các hậu vệ. Dù vậy, khả năng phòng ngự của họ ngày càng tỉ lệ nghịch với số tiền bỏ ra.

Bất ổn lực lượng

Với hiện trạng tồi tệ của hàng thủ Man City, tân binh đắt giá Ruben Dias nhiều khả năng sẽ được đá chính ngay ở trận này bên cạnh Aymeric Laporte. Họ vắng John Stones và Joao Cancelo vì chấn thương, còn Eric Garcia và Nathan Ake thật khó để lấy lại lòng tin cho người hâm mộ sau màn trình diễn thảm họa trước Leicester.

Pep Guardiola còn gặp vấn đề lớn trên hàng công khi cả hai tiền đạo Sergio Aguero và Gabriel Jesus đều bị chấn thương. Ở những trận vừa qua, Raheem Sterling là người được kéo lên đá tiền đạo, và cho đến giờ anh vẫn chưa ghi được bàn nào ở Premier League. Chạm trán một Man City bất ổn như thế, cơ hội để Leeds tiếp tục tạo nên những bất ngờ là không hề nhỏ.

Lampard cũng lo "sốt vó"

Thất bại trước Tottenham ở Cúp liên đoàn Anh càng khiến HLV Lampard (Chelsea) chịu nhiều sức ép. Và đêm nay, họ phải đối đầu một Crystal Palace có lối chơi rất khó chịu. Ở vòng 2, Crystal Palace đã thắng M.U 3-1 ngay tại Old Trafford, nên họ cũng không việc gì phải sợ hãi khi hành quân đến Stamford Bridge.

Ở trận này, hai tân binh ở hàng thủ là Ben Chilwell cùng Thiago Silva nhiều khả năng vẫn sẽ được đá chính. Tuy nhiên, hàng công Chelsea vẫn vắng Hakim Ziyech, còn Timo Werner vừa dính chấn thương nhẹ.

Vòng 2 Giải ngoại hạng Anh: Chờ M.C vượt khó trước Wolverhampton Vòng 2 Giải ngoại hạng Anh: Chờ M.C vượt khó trước Wolverhampton

TTO - Ngày 22-9, Manchester City (M.C) sẽ làm khách trên sân của Wolverhampton (K+PM trực tiếp lúc 2h15) ở vòng 2 Premier League. Người hâm mộ chờ đợi M.C sẽ trình diễn bộ mặt tươi mới ở trận này, nhất là hàng thủ.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên