02/10/2021 13:47 GMT+7

Vòng 7 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Cứu Solskjaer đến bao giờ?

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - 3 ngày sau cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước Villarreal, M.U sẽ tiếp Everton ở vòng 7 (18h30 ngày 2-10). Và đừng ngạc nhiên nếu M.U lại trở về mặt đất.

Vòng 7 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Cứu Solskjaer đến bao giờ? - Ảnh 1.

Thủ môn De Gea - ngôi sao sáng nhất ở M.U vào lúc này - Ảnh: Reuters

Hiện có cùng 13 điểm với M.U, Everton chưa bao giờ là một đối thủ dễ chịu với "Quỷ đỏ".

Sống trên vai thủ môn De Gea

Ở thời điểm này, có cảm giác CLB nào cũng đều có thể quật ngã M.U. Từ đầu mùa giải đến nay, M.U đã chơi 9 trận trên mọi đấu trường. 

Và họ đã thua 3 trận từ Premier League, Cúp liên đoàn cho đến Champions League. Đi cùng với đó là những trận thắng nhưng "không hiểu vì sao lại thắng".

Trừ trận thắng tưng bừng Leeds ở ngày ra quân, tất cả những chiến thắng sau đó của M.U đều in đậm dấu ấn của may mắn và sự kịch tính. Trước Wolverhampton, M.U thoát thua nhờ 5 pha cản phá đỉnh cao của De Gea. 

Trước Newcastle, họ được thủ môn đối phương "biếu" 2 bàn thắng. Trước West Ham lẫn Villarreal, De Gea tiếp tục hóa người hùng với nửa tá pha cản phá mỗi trận. Và còn cần cả đến cái duyên ghi bàn của Ronaldo vào phút cuối cùng để có thể quật ngã Villarreal.

Đã thành thông lệ, điệp khúc "cứu Solskjaer" được nhại đi nhại lại suốt 3 năm. Cứ mỗi khi chiếc ghế của HLV Ole Gunnar Solskjaer trở nên bấp bênh dữ dội, các cầu thủ M.U lại tỏa sáng kịp thời để ông thầy không bị sa thải. 

Nhưng đến giờ, CĐV "Quỷ đỏ" có lẽ phải thừa nhận sự thật: M.U sẽ chẳng bao giờ trở thành nhà vô địch với lối chơi nhạt nhòa hiện tại.

Dù Ronaldo đã ghi bàn vào phút bù giờ cuối cùng để ấn định chiến thắng cho M.U, người hùng số một của M.U thời gian qua vẫn là De Gea. 

Anh đã thực hiện 26 pha cản phá trong 8 trận đấu trên mọi đấu trường từ đầu mùa (trung bình trổ tài hơn 3 lần/trận). Đó là tỉ lệ quá nguy hiểm với một đội bóng mạnh, nhất là khi M.U vẫn chưa chạm trán bất kỳ đại gia nào.

Everton vẫn mạnh

Everton sẽ là đối thủ mạnh đầu tiên mà M.U đối mặt. Chưa bao giờ "nhẹ tay" với M.U, trong 4 lần chạm trán gần nhất ở Premier League, Everton cầm hòa M.U 3 lần, trong đó có trận hòa 3-3 khốc liệt ở giai đoạn lượt về mùa giải trước.

Đã có những lo ngại về việc Everton sẽ sụp đổ sau sự ra đi của HLV Carlo Ancelotti (đến Real Madrid) mùa hè này. 

Đặc biệt là sau đó ban lãnh đạo CLB cũng không mang về bất kỳ ngôi sao nào, trong khi lại đẩy đi Moise Kean và James Rodriguez. Dù vậy, việc có được HLV kỳ cựu Rafa Benitez đã làm sống lại niềm tin cho Everton.

Những cầu thủ rẻ mạt mà Everton mang về hè này hóa ra lại đang tỏa sáng. Townsend - người chuyển đến dưới dạng tự do - đã ghi 4 bàn, góp 3 đường kiến tạo. 

Tiền đạo trị giá 1,7 triệu bảng Demarai Gray cũng đã ghi được 3 bàn. Không còn Rodriguez, Everton vẫn sở hữu nhiều ngôi sao có thể tạo ra đột biến như Calvert-Lewin, Richarlison…

Về phía M.U, họ vẫn vắng Maguire và Rashford ở trận này nhưng có sự trở lại của Luke Shaw ở cánh trái. Dù vậy, HLV Solskajer có thể phải quyết đoán về trường hợp của Ronaldo - người đã phải cày ải liên tục (chơi gần trọn 5 trận trong vòng 19 ngày) thời gian qua. 

Trang Whoscored dự đoán HLV Solskajer sẽ cho Ronaldo và Bruno Fernandes dự bị ở trận này, thay vào đó là Lingard cùng Cavani. Rõ ràng ở hai trận gần đây, Ronaldo đã tỏ dấu hiệu quá tải.

Chelsea sẽ gượng dậy

Thua hai trận liên tiếp ở Premier League và Champions League, điều gì đang xảy ra với Chelsea? Có thể thông cảm phần nào cho Chelsea khi những đối thủ họ gặp vừa qua là Man City và Juventus hùng mạnh.

Nhưng việc hàng công Chelsea tịt ngòi trong cả hai trận đó làm dấy lên nỗi lo về chiến thuật quá thiên về phòng ngự của HLV Tuchel.

Tiếp Southampton trên sân nhà ở lượt đấu này sẽ là cơ hội để Chelsea trút giận. Dù Chelsea vẫn vắng N’Golo Kante (dương tính với COVID-19) và Reece James (chấn thương) nhưng Southampton không phải là một đối thủ quá đáng ngại, nhất là khi họ vẫn chưa thắng được trận nào ở Premier League mùa này.

Vòng 7 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Đại chiến của những kẻ Vòng 7 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Đại chiến của những kẻ 'ngủ mơ'

TTO - Một thời, M.U - Arsenal được xem là trận cầu định đoạt ngôi vô địch Premier League. Giờ đây, đó lại là cuộc gặp gỡ của hai đội nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng. Trận đấu diễn ra lúc 23h30 ngày 1-11 (K+PM THTT) trên sân Old Trafford.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên