29/02/2008 20:39 GMT+7

Vòng 7 giải bóng đá hạng nhất 2008: ngôi đầu khó đổi

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Khó đổi chủ bởi lẽ các đội đang đứng ở nhóm cuối bảng cùng đi làm khách ở phương xa, trong khi nhóm dẫn đầu dễ thở hơn vì chỉ gặp các đội thường thường bậc trung ở vòng đấu thứ 7 diễn ra chiều 1-3.

GXcUiNAi.jpgPhóng to

vắng tiền đạo chủ lực Das Silva (10), liệu Cần Thơ có vượt qua được Quân khu 4? Ảnh: Khang Anh

TTO - Khó đổi chủ bởi lẽ các đội đang đứng ở nhóm cuối bảng cùng đi làm khách ở phương xa, trong khi nhóm dẫn đầu dễ thở hơn vì chỉ gặp các đội thường thường bậc trung ở vòng đấu thứ 7 diễn ra chiều 1-3.

1 - Dẫn quân về Cao Lãnh, HLV Đoàn Minh Xương có lẽ là người nôn nao nhất. Một thời, ông thầy họ Đoàn này từng là HLV trưởng Đồng Tháp, từng góp công đào tạo nên nhiều tuyển thủ quốc gia và từng thành công với ngôi vô địch giải các đội mạnh năm 1996. Nay ông Xương trở lại sân Cao Lãnh trong tư thế là đối thủ với đàn em Phạm Anh Tuấn.

Đã vậy, Quân Khu 7 mà ông Xương hiện dẫn dắt đang ở thế rơi tự do khi thua liền hai trận trước T&T (0-1) rồi An Đô An Giang (1-2). Hai trận thua khiến Quân Khu 7 rơi từ hạng 5 rớt xuống hạng 11. Và không ngoài khả năng sẽ rơi nữa, nếu như họ trắng tay trước Đồng Tháp ở vòng đấu này.

Đã có không ít lời đồn đại rằng Phạm Anh Tuấn sẽ chia lửa cùng đàn anh, đồng nghiệp và là thầy cũ Đoàn Minh Xương bằng một trận hòa. Có lẽ điều đó không thể đến vào lúc này, bởi Đồng Tháp rất cần chiến thắng để đeo bám nhóm dẫn đầu. Đến sân Cao Lãnh chiều 1-3, Quân Khu 7 sẽ mất ba vị trí chủ lực do chấn thương và thẻ phạt là Quang Trung, Y Khoa và Nguyễn Nhân.

Lực đã yếu lại không có ngoại binh, thử hỏi cửa nào để Quân Khu 7 giữ nguyên mành lưới trước Đồng Tháp? Vấn đề là chủ nhà thắng bao nhiêu bàn và thắng như thế nào khi HLV Phạm Anh Tuấn có được đội hình mạnh nhất.

2 - Nếu thắng Than Quảng Ninh, Tây Ninh sẽ nhường vị trí 14/14 cho đối thủ khác. Một trận đấu cực kỳ quan trọng với đội bóng vùng biên giới Tây Nam. Mọi việc dường như sáng sủa hơn Tây Ninh sau ngày danh thủ Võ Hoàng Bửu về nắm quyền HLV trưởng.

Ít ra thì một lối chơi máu lửa, tinh thần đoàn kết và khát khao chiến thắng được hun đúc trở lại. Bằng chứng là họ vừa lật ngược thế cờ bằng cách ghi liền 3 bàn thắng vào lưới T&T vào tuần qua để giật được 1 điểm quý giá. Một kết quả không ngờ, trừ người trong cuộc.

Lên tinh thần, Tây Ninh quay về sân nhà đón tiếp Than Quảng Ninh. Thay đổi thời tiết từ lạnh, rét đậm sang nắng nóng ở vùng biên giới, liệu rằng Than Quảng Ninh có đủ sức cầm cự cùng chủ nhà đang khát điểm? Rời khỏi sân nhà, Than Quảng Ninh hiếm khi làm nên chuyện. Thêm một trận thua nữa sẽ không là bất ngờ khó hiểu với Than Quảng Ninh.

3 - Với lối chơi nhồi bóng xoay quanh tiền đạo Das Silva, một khi chân sút này phải ngồi ngoài vì thẻ phạt, Cần Thơ còn thứ “vũ khí” gì hiệu quả để làm nên chiến thắng ngay trên sân nhà trước Quân Khu 4? Cực khó bởi nhiều trụ cột của chủ nhà quá quen với cách chơi bóng “phục vụ” tối đa cho Das Silva.

Đội khách Quân Khu 4 vừa có chiến thắng “3 sao” vào lưới Tiền Giang, tinh thần đang lên nên không dễ cho Cần Thơ dùng ưu thế chủ nhà để đàn áp, có điều đội bóng mặc áo lính ở miền Trung Bắc bộ này cũng khá thất thường mỗi lúc xa nhà nên rất khó đưa ra lời dự đoán về kết quả của cặp đấu này.

GmehPzBf.jpgPhóng to

Đến làm khách tại sân Cao Lãnh và thiếu nhiều trụ cột, cửa thắng cho Quân Khu 7 (áo đỏ) là quá hẹp. Ảnh: Sĩ Huyên

4 - Tan nát tinh thần khi thua Quân Khu 4 đến 0-3 vào cuối tuần qua, đến làm khách trên sân Quân Khu 5, Tiền Giang có kịp gượng dậy? Mưa dầm và rét kéo dài trong suốt tuần này ảnh hưởng nhiều đến việc tập luyện của đội khách Tiền Giang. Chưa vơi nỗi buồn, lại gặp sự tráo trở của thời tiết khiến không khí trong nội bộ đội bóng miền Tây càng thêm não nề. Hay lắm với Tiền Giang là việc “gặt” được 1 điểm trên sân đối phương vòng này.

5 - Ximăng Ninh Bình - An Đô An Giang, một cặp đấu đầy hứa hẹn: một đằng vừa gượng dậy từ sau tết âm lịch với hai chiến thắng liên tục, một đằng đã nhập vào tốp dẫn đầu từ lâu và cùng chung mục tiêu thăng hạng chuyên nghiệp, đó là các yếu tố để cấu thành một trận cầu nóng bỏng từ trong đến ngoài sân.

Nếu không quá chú tâm đến việc triệt hạ lẫn nhau hay phải giành lấy chiến thắng bằng mọi giá, đó sẽ là một trận cầu hấp dẫn về mặt chuyên môn. Ngược lại, đó sẽ là một trận đấu làm mệt mỏi trọng tài với những chiếc thẻ phạt liên tục được rút ra. Một chiến thắng chưa phải là tất cả, và nếu tính toán đường dài thì cửa thăng hạng vẫn mở rộng.

Thừa hiểu điều này, cả HLV Nhan Thiện Nhân của đội khách và Vũ Trường Giang của chủ nhà biết cách để kềm chế những con ngựa bất kham như Issawa (AĐAG) hay Hữu Thắng (Ximăng NB).

6 - Cùng trắng tay ở vòng 6 khi rời khỏi căn cứ địa bởi phong độ thất thường, TN Quảng Ngãi và Huda Huế lại sống mái cùng nhau. Khách chơi không hay khi rời sân Tự Do, chủ nhà hiếm khi bại trắng tay trên sân Quảng Ngãi, dự đoán khách từ hòa đến bại trận vòng này.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất