13/03/2010 15:37 GMT+7

Vòng 5 V-League 2010: Đồng Tâm Long An gặp khó

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Hành quân ra Hải Phòng, Đồng Tâm Long An đang đối mặt với nguy cơ trắng tay vào chiều 14-3 khi ba chân sút ngoại Ishamala, Anonio và Danny rủ nhau chấn thương, chưa kể khả năng ra sân của tiền vệ Tài Em vẫn còn lơ lửng.

Hai trận thắng liên tục trước T&T rồi Bình Dương đã đưa Đồng Tâm Long An nhảy vọt vào tốp dẫn đầu sau khi HLV Trần Công Minh lên nắm quyền thay HLV Luis về Bồ Đào Nha trị bệnh dài hạn. Niềm vui của cựu vô địch V-League ngắn chẳng tày gang khi mất một loạt tay săn bàn lợi hại.

Theo thông tin Tuổi Trẻ Online có được thì đại biểu miền Tây Nam bộ này chỉ còn một tiền đạo đúng nghĩa, đó là tuyển thủ Olympic Nguyễn Văn Khải - người thường xuyên mài đũng quần trên băng ghế dự bị.

GaVvtPkF.jpgPhóng to
Đồng Tâm Long An (trắng) đến làm khách tại Hải Phòng với một mình Nguyễn Văn Khải trên hàng tấn công! - Ảnh: Dương Minh

Gặp nhiều bất lợi khi đấu trên sân đối phương cùng thời tiết giá lạnh, khó khăn nhân lên bội phần với đội khách. Nhưng Hải Phòng cần phải dè chừng ngón “hồi mã thương” lợi hại của Đồng Tâm Long An cũng như những quả đá phạt nguy hiểm xuất phát từ đôi chân của nhạc trưởng Minh Phương.

HLV Vương Tiến Dũng đã nắm bắt thông tin về việc mất người của đối phương, nhưng ông vẫn cảnh giác học trò về sự lợi hại trong việc phản công nhanh của đối phương. Và cũng chính vì cảnh giác cao độ mà ở trận này Hải Phòng sẽ chơi với sơ đồ chiến thuật 4-5-1, trong đó hàng tiền vệ lên đến năm người là Đức Dương - Max - Aniekan - Leandro cùng Minh Châu, trong khi chỉ cắm mỗi mình tiền đạo Ngọc Thanh ở tuyến trên.

Nhà nghèo gặp nhau

qG8K8n1p.jpgPhóng to
Hoàng Anh Gia Lai (trắng) tiếp tục gặp khó vì mất người khi đến làm khách tại Thanh Hóa - Ảnh: Sĩ Huyên

Thanh Hóa đang đứng chót bảng với 1 điểm sau 4 vòng đấu. Đội khách Hoàng Anh Gia Lai cũng chẳng khá hơn khi xếp trên hai bậc với 2 điểm nhiều hơn. Đội bóng phố núi sẽ thế chân Thanh Hóa nơi đáy bảng tổng sắp nếu trắng tay trước chủ nhà vào cuối tuần này.

Cả chủ nhà lẫn đội khách cùng đang sa sút tinh thần nghiêm trọng sau nhiều vòng đấu không thành công. Hoàng Anh Gia Lai thiệt thòi hơn khi không còn tiền đạo ngoại vì thẻ phạt và chấn thương, chắc chắn phải chọn lối chơi phòng thủ phản công, chực chờ khai thác sơ hở của đối phương.

Nếu cùng siết chặt tay nhau để nhìn về một hướng, Thanh Hóa vẫn có cửa làm nên chuyện trước “con cọp” Hoàng Anh Gia Lai vừa bị tước sạch móng vuốt. Nhiều khả năng hai tiền đạo Bảo Khanh và Hoàng Đình Tùng sẽ làm cho đội khách khóc hận ở vòng đấu này.

“Chung kết” lượt đi

TLlost03.jpgPhóng to
Navibank Sài Gòn (áo sọc) nhiều khả năng sẽ làm nên chuyện trước Đồng Tháp - Ảnh: Sĩ Huyên

Cuộc chiến trên sân Thống Nhất giữa Navibank Sài Gòn (5 điểm) với Đồng Tháp (4 điểm, đá ít hơn một trận) được giới chuyên môn ví như trận “chung kết” lượt đi giữa hai đội bóng thường thường bậc trung, hiện ở giữa bảng xếp hạng.

Trò chuyện với TuổiTrẻ Online vào tối 12-3 sau khi kết thúc buổi tập lắp ráp đội hình chiến thuật chuẩn bị cho trận đấu cùng Đồng Tháp, HLV Vũ Quang Bảo nói: "Nếu vượt qua được Đồng Tháp tuần này, mọi chuyện sẽ khác hẳn với Navibank. Đây là trận đấu thứ ba trên sân nhà Thống Nhất, chúng tôi khao khát chiến thắng để làm quà cho giới hâm mộ. Hi vọng ước mơ ấy sẽ đến khi mọi chuyện đang vào guồng…”.

HLV Vũ Quang Bảo thừa nhận việc khán giả thành phố đến sân đông hơn ở trận hòa Hòa Phát 1-1 vừa qua (ước tính 2.000 khán giả) chẳng khác nào liều thuốc tinh thần quý giá với cầu thủ Navibank. Điều này cho thấy phiên hiệu mới của bóng đá Sài Gòn đang dần lấy được cảm tình của người hâm mộ thành phố vốn đang ngập ngừng trong việc xem Navibank (tiền thân là Quân Khu 4) là đại diện của bóng đá TP.HCM ở V-League.

Cách đây hai tháng, Navibank Sài Gòn từng quật ngã Đồng Tháp đến 3-1 ở Cúp bóng đá Navibank lần I. Hi vọng chiến thắng thuyết phục ấy sẽ tạo đà cho phiên hiệu mới này thẳng tiến trong chặng đường còn lại của giải.

Cơ hội cho Khánh Hòa - Ninh Bình

Lợi thế đang nghiêng hẳn về phía Khánh Hòa trong lần tiếp đón SLNA vào chiều chủ nhật này. Đội khách vừa mất người (khuyết hai hậu vệ biên Văn Hoàn - Đắc Khánh cùng tiền đạo Văn Quyến do chấn thương), đồng thời chưa quen với thời tiết nóng bức ở Nha Trang (trong khi ở Vinh đang khá lạnh).

Cơ hội chiến thắng cho Khánh Hòa là rất lớn, HLV Hoàng Anh Tuấn tự tin nói vậy. Dè dặt hơn, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho rằng: "Cơ hội chiến thắng chia đều cho đôi bên. Mục tiêu của chúng tôi là không thua ở vòng đấu này, nhưng chắc chắn là không dễ do đang chịu quá nhiều điều bất lợi về con người, thời tiết lẫn sân bãi…”.

Trước một Nam Định không còn đầy sức mạnh, Ninh Bình đang tràn trề hi vọng có thêm trận thắng nữa trên sân nhà. Đây cũng là lần đầu tiên giám đốc điều hành CLB này - ông Trần Tiến Đại - đến sân với tư cách HLV tạm quyền!

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất