Phóng to |
|
Chiến thắng ở vòng 5 đang chờ đón An Giang (đỏ) trước Đá Mỹ Nghệ (trắng). Ảnh: Sĩ Huyên |
An Giang (9 điểm, hạng nhì) chính là đội bóng “dễ thở” nhất vào cuối tuần này. Ngoài việc đang lên tinh thần khi có mặt trong nhóm dẫn đầu, An Giang còn chiếm lĩnh lợi thế khách quan về sân bãi, khán giả trong khi đối thủ phải nhọc nhằn hành quân xa. Đã vậy, Đá Mỹ Nghệ (1 điểm, hạng 14) sẽ khiếm khuyết hai trụ cột là trung vệ Dũng Chinh cùng tiền đạo Victo do thẻ phạt.
Trò chuyện với Tuổi Trẻ Online, HLV Lương Trung Minh thừa nhận rằng đội bóng của ông chắc chắn sẽ gặp khó khăn khi đến làm khách tại Long Xuyên trong bối cảnh tinh thần đang sa sút nghiêm trọng. Đá Mỹ Nghệ đã khó lại thêm khó hơn khi mất chốt chận quan trọng là Dũng Chinh, trong khi đó khả năng ghi bàn lại giảm đi đáng kể qua việc chân sút Victo phải ngồi ghế dự bị. Với tình cảnh như hiện tại, ông Minh thừa nhận rằng đội khách sẽ chơi đòn phòng thủ phản công với mục tiêu là tìm 1 điểm để tránh bị bỏ xa nơi đáy bảng tổng sắp.
Trong khi đó, dù có trong tay nhiều lợi thế khách quan, nhưng An Giang sẽ không có tiền vệ tấn công Issawa vì thẻ phạt. Trục xương sống của An Giang sẽ mất đi tính hiệu quả đáng kể vì không có sự năng động của Issawa, đặc biệt là trong các tình huống phản công nhanh. Dẫu vậy, HLV Nhan Thiện Nhân tự tin cho rằng bằng mọi giá An Giang phải lấy cho được 3 điểm ở vòng này, song vẫn phải dè dặt trước đòn phản công lợi hại của đối thủ.
Cuộc đụng độ giữa Quân khu 4 (3 điểm) và ximăng Ninh Bình (1 điểm, hạng 13) thu hút sự chú ý nhất của giới chuyên môn. Sẫy chân thêm một vòng nữa đương nhiên vẫn “trụ vững” ở vị trí bét bảng, việc thu xếp hành trang rời Ninh Bình của HLV Văn Sĩ Hùng lại gần hơn bao giờ hết. Tuần qua, lãnh đạo CLB tân binh này đã liên hệ với nhiều nhà môi giới, trong đó có cả “chiến hữu” Đồng Tâm Long An, để tìm giúp cho họ một HLV ngoại. Có thể vào tuần sau, nhân vật thế vai này sẽ xuất hiện tại Việt Nam.
Cùng đang nằm ở đáy bảng tổng sắp, cuộc chiến giữa đội bóng nhà binh và anh lính tân binh giải hạng nhất trên sân Quân khu 4 hứa hẹn đầy hấp dẫn. Chủ nhà nhẹ gánh tâm lý hơn, bởi nếu có thua, họ vẫn còn cửa ngoi lên qua nhiều mối quan hệ tốt đẹp, nhưng với đội khách (chỉ tiêu thăng hạng chuyên nghiệp) thì sức ép tâm lý ngày càng nặng nề hơn khi chưa biết mùi vị chiến thắng từ đầu giải.
Không khí ngột ngạt phủ trùm lên toàn đội từ nhiều ngày qua vì liên tiếp bai trận, bên cạnh đó, mối bất ổn đang lan tỏa trong nội bộ. Mọi việc xuất phát từ quy định cho phép cầu thủ hút thuốc, nhưng cấm tuyệt đối việc uống bia rượu! Trong phòng riêng của nhiều cầu thủ luôn ngập ngụa khói thuốc, nhiều nguời lên tiếng ta thán nhưng chưa được giải quyết triệt để nên càng tăng thêm sự bực dọc dẫn tới việc trì trệ về chuyên môn.
Ngay ở trận đầu tiên đãm nhiệm vai trò HLV trưởng, ông Đỗ Văn Minh làm ngỡ ngàng người hâm mộ bằng việc đưa Tiền Giang vượt qua Đá Mỹ Nghệ với chiến thắng 3-1. Quay lại sân nhà, họ sẽ tiếp đối thủ khó chịu là Tây Ninh vốn nổi tiếng với chiến thuật phòng thủ chặt chẻ. Hòa là cái đích mà Tây Ninh đang nhắm đến để duy trì vị trí của mình nơi tốp đầu. Khả năng ấy là không quá tầm tay của HLV lão làng Hồ Thu, nhất là khi hai trụ cột của chủ nhà: Long Giang, Phúc Hiệp vừa trãi qua trận đấu nhọc nhằn, di chuyển vất vả từ Oman về lại Việt Nam sau loạt đá thứ ba của vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008.
Hai anh lính tân binh và cùng đang nằm trong nhóm dẫn đầu là Quảng Ninh (9 điểm) và TN Quảng Ngãi (8 điểm) sẽ đụng độ nhau ở vùng mỏ Quảng Ninh. Chủ nhà đang có ba trận thắng liên tục, trong khi đó khách chưa hề biết bại trận từ đầu giải tới nay. Cả hai đang được đánh giá là hiện tượng thú vị của mùa giải năm nay. Năng lực chuyên môn tương đồng nhau, song chủ nhà Quảng Ninh nhỉnh hơn nhờ lợi thế khách quan trong khi khách phải ngược từ miền Trung ra đất Bắc. Nhiều khả năng mạch thắng của chủ nhà sẽ nối dài hơn.
Cái nóng đầu hè như oi bức hơn với Đồng Nai trong lần trở lại sân nhà cuối tuần này. Trên băng ghế kỹ thuật của họ sẽ không có HLV Nguyễn Văn Thịnh, người vừa nhận án kỷ luật đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận do phản ứng trọng tài thái quá ở vòng 4. Chủ mất đầu tàu sẽ là cơ hội cho đội khách Cần Thơ tậng dụng cơ hội để chuyển thành trận thắng? Khó ở chỗ chủ nhà chơi phòng thủ cũng ngoan cường không kém. Dự đoán trận đấu sẽ khép lại với việc mỗi đội có 1 điểm.
Quân khu 5 (5 điểm) sẽ đối đầu với người anh em Thể Công (7 điểm). Chỉ có chiến thắng cho đội chủ nhà mới là điều bất ngờ lớn nhất ở vòng này. Trong ba mùa giải hạng nhất gần đây, Thể Công chưa từng mất điểm trước đàn em Quân khu 5. Và lần này cũng thế?
Trên sân Lạch Tray, Hải Phòng mất tới ba vị trí trụ cột vì thẻ phạt, nhưng khả năng lấy được 1 điểm trước Quảng Nam đang trên đà xuống dốc không phải là nhiệm vụ bất khả thi.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận