04/10/2020 11:18 GMT+7

Vòng 4 Premier League: Cuộc chiến của hai người cùng khổ

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Hai năm kể từ khi bị M.U sa thải, Jose Mourinho trở lại Old Trafford trong chuyến làm khách của Tottenham diễn ra lúc 22h30 ngày 4-10 (K+PM THTT) ở vòng 4. Và đó có thể lại là nơi vùi dập tên tuổi của ông một lần nữa.

Vòng 4 Premier League: Cuộc chiến của hai người cùng khổ - Ảnh 1.

Cả HLV Solskjaer (trái) và Mourinho đều đang phải chịu nhiều sức ép - Ảnh: Reuters

Sức ép dành cho hai HLV Ole Gunnar Solskjaer (M.U) lẫn Mourinho đều rất lớn ở trận này. Đội nào thua xem như sẽ sớm bị gạt khỏi cuộc đua vô địch.

Mourinho không còn bình tĩnh

Với cá tính của mình, Mourinho luôn gây gổ từ đối thủ, trọng tài đến cả người hâm mộ. Nhưng gần đây, những hành vi thiếu kiềm chế của ông dường như chỉ minh họa cho một sự thật: Mourinho đang mất bình tĩnh tại Tottenham.

Trong trận hòa Newcastle hồi tuần trước, Mourinho đã bực tức bỏ vào đường hầm ngay sau khi Tottenham bị thổi một quả phạt đền. Hậu quả là các cầu thủ Tottenham phải thi đấu phút cuối cùng mà không có chỉ đạo của HLV.

Ở trận tiếp theo, Mourinho lại khẩu chiến với Frank Lampard. Khi Chelsea đang dẫn trước và Frank Lampard tỏ ra quá hăng hái ngoài đường biên, Mourinho bực dọc đến nhắc nhở cậu học trò cũ: "Này Lampard, cậu sẽ không múa may thế này nếu đang thua 0-3". Mourinho đang cay cú.

Suốt 20 năm qua, sự nghiệp của Mourinho có thể thăng có thể trầm, nhưng chưa bao giờ ông đánh mất phong thái của một HLV lớn như lúc này. 

Tottenham bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, run rẩy vào những giờ phút quan trọng và tên tuổi của Mourinho cũng không còn đủ sức hấp dẫn với các ngôi sao lớn. 

Từ ngày Mourinho đến, Tottenham chỉ mua được những cầu thủ cỡ Steven Bergwijn hay Sergio Reguilon. Bale đã trở lại nhưng trong hình hài của một món hàng thải.

Những chiến thắng hủy diệt như trước Maccabi Haifa ở vòng loại Europa League không đủ để người hâm mộ "gà trống" tin tưởng hơn vào đội nhà, nó dường như chỉ phản ánh đúng tâm trạng của Mourinho lúc này: luôn chực chờ bùng nổ vì mất bình tĩnh.

Solskjaer cần phải thay đổi

M.U cũng chẳng hơn gì Tottenham, ngoài chuyện may mắn. Trận thắng 3-2 của "quỷ đỏ" trước Brighton tuần trước sẽ được nhớ đến như một trong những trận thắng "rùa" nhất lịch sử bóng đá: M.U được cột dọc cứu thua 4 lần và được VAR mang đến một quả phạt đền sau khi trọng tài... thổi còi hết trận.

Có thể chỉ ra hàng loạt điểm non nớt của HLV Solskjaer, nhất là khả năng thay người kém linh hoạt. Trong trận thua Sevilla ở bán kết Europa League cách đây 2 tháng, phải đến phút 87 HLV Solskjaer mới thay người. 

Mùa giải này cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, đến mức người đại diện của Van De Beek đã nổi giận khi thấy thân chủ của mình chỉ được vào sân ở phút 90+1 trong trận thắng vất vả Brighton hồi tuần trước.

Với phong độ khá tốt của một số cầu thủ dự bị như Juan Mata, Scott McTominay, có lẽ HLV Solskjaer sẽ phải thay đổi tác phong trong thời gian tới, đặc biệt là khi ông đối đầu với Jose Mourinho luôn rất tinh quái.

Tottenham là đội chịu nhiều tổn thất ở trận này khi Son Heung Min nhiều khả năng không kịp bình phục để đá chính và Gareth Bale chắc chắn vắng mặt. 

Về phía M.U, Harry Maguire có thể cũng không đủ sức đá chính nhưng với việc trung vệ này chơi rất tệ từ đầu mùa giải, nên việc vắng anh chưa chắc đã là thảm họa.

Dịch bệnh cản chân Liverpool?

Có thể phập phù ở Cúp liên đoàn (chủ yếu vì sử dụng đội hình dự bị) nhưng ở Premier League, Liverpool vẫn đang duy trì tính ổn định. Họ toàn thắng cả 3 trận gặp các đối thủ đáng gờm là Leeds, Chelsea rồi Arsenal.

Với phong độ đó, Liverpool đáng ra không việc gì phải lo lắng khi đối mặt chủ nhà Aston Villa vào rạng sáng mai. Nhưng tình hình dịch bệnh đang khiến mọi tính toán của HLV Jurgen Klopp bị xáo trộn.

Sau Thiago, đến phiên Sadio Mane có kết quả dương tính với COVID-19 và cả hai chắc chắn phải ngồi ngoài ở trận này. May mắn là đội hình của Liverpool hiện cũng khá dày với những cầu thủ dự bị chất lượng như Diogo Jota, Takumi Minamino, Custis Jones...

Vòng 4 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Ngựa ô thách thức đại gia Vòng 4 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Ngựa ô thách thức đại gia

TTO - Nếu Leeds có thể ghi 3 bàn thắng vào lưới Liverpool thì hàng phòng ngự tệ hại của Man City là một “miếng mồi ngon” cho họ, khi hai đội chạm trán nhau ở vòng 4 vào lúc 23h30 ngày 3-10 (THTT trên K+PM).

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên