Phóng to |
| Niềm vui của các cầu thủ AS Roma sau khi ghi bàn vào lưới AC Milan |
Trên sân San Siro, AC Milan đã có một màn trình diễn khá thất vọng trong ngày chia tay đội trưởng Paolo Maldini - người đã có 25 năm cống hiến cho CLB. Ở trận đấu này, AC Milan có đầy đủ các cầu thủ ưu tú của mình nhưng họ lại thi đấu khá rời rạc và đã để cho AS Roma chiếm ưu thế trong những phút đầu.
|
Bị thủng lưới, AC Milan như bừng tỉnh và họ đã thi đấu nỗ lực hơn ở những phút sau đó. Phút 42, Pato có cơ hội rất tốt để gỡ hòa cho AC Milan sau quả tạt bên cánh phải của Beckham, nhưng đáng tiếc trong tư thế rất trống trải, cú vô-lê của chân sút người Brazil này lại không thắng được pha đỗ người xuất thần của thủ thành Artur.
Sau giờ nghỉ, AC Milan vẫn là đội chiếm ưu thế và nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Artur, đội chủ nhà đã có thể tìm được bàn gỡ sau những pha dứt điểm rất nguy hiểm của Pirlo (phút 57) và Kaka (63').
Dù thi đấu rất hay nhưng trước sức ép liên tục của đội chủ nhà, thủ thành Artur cũng không còn cách nào khác là phải vào lưới nhặt bóng. Phút 75, sau một loạt những pha phối hợp như đá tập, Kaka thoát xuống tạt bóng thuận lợi cho Inzaghi băng lên dứt điểm. Mặc dù pha đệm bóng của lão tướng Inzaghi không thắng được thủ thành Artur, nhưng từ tình huống dội ngược trở ra, Ambrosini đã dễ dàng sút bồi gỡ hòa 1-1 cho AC Milan.
Bàn thắng gỡ hòa của Ambrosini đã khiến cho trận đấu sôi động hẳn lên. Phút 80, đội khách AS Roma một lần nữa vượt lên dẫn trước với pha đột phá dũng mãnh và dứt điểm chính xác của cầu thủ mới vào sân thay người Jérémy Menez (thay Vucinic phút 76).
Phóng to |
| Maldini đã có một trận đấu chia tay không như ý khi đội bóng của anh thất bại 2-3 trước AS Roma |
Nhưng niềm vui của các cầu thủ AS Roma cũng chỉ kéo dài được có một phút. Phút 81, lại từ một pha lên bóng bên cánh phải, Kaka thoát xuống tạt bóng loại toàn bộ hàng phòng ngự AS Roma cho Ambrosini băng lên dứt điểm hạ thủ môn Artur từ cự ly gần, quân bình tỷ số 2-2 cho AC Milan.
Hai lần liên tiếp tìm được bàn gỡ nhưng với một hàng phòng ngự thi đấu quá hớ hên, AC Milan đã không thể rời sân với 1 điểm. Phút 85, lại từ một pha đá phạt trước khu vực 16m50, Pizarro mớm bóng cho Totti băng lên dứt điểm tung lưới thủ thành Dida, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2 cho AS Roma.
Không chỉ bị thủng lưới bàn thứ 3, AC Milan còn phải rời sân với 10 người khi người hùng Ambrosini lãnh thẻ vàng thứ 2 rời sân phút 88 (tranh cãi với trọng tài), khép lại trận đấu chia tay buồn của đội trưởng vĩ đại Paolo Maldini.
Đội hình thi đấu:
AC Milan: Dida; Flamini, Favalli, Maldini, Jankulovski (Jankulovski 60); Beckham (Seedorf 46), Pirlo, Ambrosini; Kaka; Pato (Ronaldinho 60), Inzaghi.AS Roma: Artur; Motta, Mexes, Juan (Diamoutene 69), Riise; Taddei, Brighi, Cassetti (Filipe 63); Pizzarro, Vucinic (Menez 76), Totti.
Trái ngược với sự sa sút của AC Milan, Juventus đã có dấu hiệu hồi sinh dưới triều đại của HLV Ciro Ferrara với chiến thắng thuyết phục 3-0 ngay trên sân của đàn em Siena.
Phóng to |
| Niềm vui của các cầu thủ Juventus sau khi ghi bàn vào lưới Siena |
Người hùng của Juventus trong trận đấu này là tiền đạo đội trưởng Alessandro Del Piero với một cú đúp (18’ và 88’) và một đường chuyền quyết định cho đồng đội lập công (Marchisio 37’), giúp Juventus giành chiến thắng đậm 3-0 ngay trên sân khách.
Đây là chiến thắng đầu tiên của đội bóng thành Turin sau 7 trận chỉ biết hòa và thua (hòa 6, thua 1). Với 3 điểm giành được trong trận đấu này và cùng với việc AC Milan trắng tay trước AS Roma, Juventus đã leo lên bắt kịp đối thủ này trên BXH (cùng được 71 điểm), qua đó tiếp tục nuôi hy vọng trong cuộc chạy đua giành ngôi á quân để tìm suất vào thẳng vòng đấu bảng Champions League vào mùa giải tới.
* Trong một trận đấu khác, Lecce đã nối gót Reggina trở lại Serie B vào mùa giải tới khi để Fiorentina cầm chân 1-1 trên sân nhà. Ở trận đấu này, Lecce đã thi đấu đầy cố gắng và đã dẫn trước Fiorentina đến tận phút cuối (Tiribocchi mở tỷ số phút 50). Nhưng chỉ một phút lơ là trong phòng ngự, thầy trò HLV Luigi De Canio đã phải nói lời tạm biệt Serie A khi để Jørgensen ghi sút tung lưới ở những phút đấu thêm giờ.
Với trận hòa này, Lecce hiện kém đội xếp thứ 17 Bologna 4 điểm, qua đó nối gót Reggina trở lại Serie B trước 1 vòng đấu.



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận