22/03/2009 05:14 GMT+7

Vòng 29 Serie A: Juventus đại thắng AS Roma

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Trước đội chủ nhà AS Roma bị tổn thất lực lượng nghiêm trọng do chấn thương và treo giò cộng với phong độ thất thường của họ, đội khách Juventus đã giành được trận thắng giòn giã 4-1 trên sân Olimpico vào rạng sáng nay 22-3, qua đó tạm thu ngắn cách biệt với Inter còn 4 điểm.

Thật ra danh sách chấn thương của Juventus dài hơn của AS Roma nhưng do đội hình mỏng hơn nên HLV Spaletti của AS Roma đã buộc phải tung vào sân những cầu thủ hay phạm sai lầm. Đó chính là trung vệ Loria. Và chính anh đã phạm sai lầm trong bàn mở tỷ số của Iaquinta.

Trong khi đó HLV Ranieri vẫn "thu xếp" để tung ra được đội hình khá đồng đều ở cả 3 tuyến. Và chính điều này đã khiến Juventus có một thế trận ổn định hơn rất nhiều so với AS Roma.

Trận đấu giữa hai đội diễn ra khá tẻ nhạt với không có quá nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra trước khung thành hai đội. 5 bàn thắng trong trận đấu này đều đến từ những tình huống mà cơ hội ghi bàn "chỉ là một nửa".

Phút 34, nhận đường chọc khe của Giovinco, Iaquinta gặt một nhịp loại bỏ Loria trước khi tung cú sút bằng má trong chân trái đưa bóng nằm gọn trong lưới thủ môn Doni. Đây cũng là tình huống nguy hiểm đầu tiên mà các cầu thủ Juventus tạo ra trước khung thành của AS Roma.

Sau bàn mở tỷ số, thế trận cũng vẫn diễn ra ở tốc độ bình thường. Juventus với cặp tiền vệ phòng ngự Poulsen - Tiago đã có một trận đấu khá tốt khi đã đánh chặn từ xa các đợt tấn công của AS Roma trong khi đó cặp đôi trung vệ Chiellini - Melberg đã vô hiệu hóa tất cả những đường tạt bóng từ hai cánh.

h3yI8bxs.jpgPhóng to
Các cầu thủ Juventus, từ trái sang Giovinco, Del Piero và Iaquinta ăn mừng bàn thắng vào lưới AS Roma - Ảnh: AFP

Tuy nhiên ngay ở đầu hiệp hai, AS Roma đã bất ngờ có được bàn thắng gỡ hòa. Và trớ trêu thay người ghi bàn lại là "con cừu đen" của họ, trung vệ Loria. Trong pha tham gia đá phạt góc, Loria đã sút nối đưa bóng đi qua rừng chân hậu vệ Juventus trước khi vào lưới.

Nhưng chỉ sau đó 3 phút, Juventus lại vượt lên dẫn trước. Một lần nữa lại là Iaquinta với pha tận dụng chỉ một nửa cơ hội. Salihamidzic từ cánh phải tạt vào giữa, bóng trúng chân Riise đổi hướng bóng và Iaquinta đã bật cao đè người Mexes để đánh đầu tung lưới thủ môn Doni.

Sau bàn thua, các cầu thủ Roma tràn lên tấn công trong khi đó Juventus chọn lối chơi phòng ngự phản công. Phút 57, hậu vệ cánh Grygera đã cứu Juventus một bàn thua khi anh phá cú đánh đầu của Menez ngay trên vạch vôi.

VaTazO5T.jpgPhóng to
Iaquinta đã tỏa sáng đúng lúc, ghi hai bàn thắng quan trọng khi Juventus đang có thế trận bế tắc trong trận thắng AS Roma 4-1 - Ảnh: AP

Đến phút 62, đến phiên khung thành Roma chao đảo khi Iaquinta và Del Piero phối hợp trong pha phản công nhanh trước khi lão tướng Del Piero tung cú sút bị Risse phá trên vạch vôi.

Phút 63, HLV Spaletti đã tung Montella vào sân thay Loria. AS Roma chuyển sang sơ đồ 3-4-3 hòng tìm bàn gỡ hòa. Và đúng lúc này họ bị thủng lưới. Phút 68, trong pha tham gia phạt góc, Melberg đã một mình bật cao đánh đầu sượt đưa bóng vào góc xa, làm bó tay thủ môn Doni.

Với hai bàn thắng cách biệt, các cầu thủ Juventus chơi nhàn nhã trong khi các cầu thủ Roma cũng không tỏ vẻ gì quyết tâm để san bằng tỷ số. Đến phút 74, ngay sau khi được tung vào sân, lão tướng Pavel Nedved đã tung cú sút sở trường ở ngoài vòng 16m50 đưa bóng vào góc chìm, ấn định tỷ số 4-1.

Ở trận đấu sớm hơn trước đó Catania đã bất ngờ thắng Lazio trên sân nhà với tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu do công của Paolucci ghi được ở phút 24. Trong trận này, tiền đạo Pandev đã bỏ lỡ cơ hội đem về 1 điểm cho Lazio khi thực hiện không thành công quả phạt 11m ở phút 61.

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất