04/03/2021 09:23 GMT+7

Vòng 29 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Cuộc hội ngộ của người Đức

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Suốt 10 năm trời, HLV Thomas Tuchel đi trên con đường in dấu chân Jurgen Klopp, trước khi rẽ hướng sang PSG. Và giờ đây, họ tái ngộ nhau ở vòng 29 khi Chelsea gặp chủ nhà Liverpool (K+PM THTT lúc 3h15 ngày 5-3).

Vòng 29 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Cuộc hội ngộ của người Đức - Ảnh 1.

HLV Klopp (trái) và Tuchel hứa hẹn mang đến cuộc đôi công hấp dẫn - Ảnh: Getty Images

Đó là một cuộc đấu hứa hẹn hấp dẫn khi cả hai HLV Klopp (Liverpool) và Tuchel (Chelsea) đều là mẫu HLV Đức kiểu mới, với triết lý bóng đá tấn công máu lửa.

Tuchel có phải bản sao của Klopp?

Nhiều người gọi Tuchel là truyền nhân của Klopp, dù ông chỉ kém người đồng nghiệp phía Liverpool 6 tuổi. Nhận định này là do Tuchel liên tục theo bước Klopp trong những năm đầu sự nghiệp. Cụ thể năm 2009, Tuchel là người kế nhiệm Klopp ở Mainz, và 6 năm sau điều đó lặp lại ở Dortmund.

Không phải ngẫu nhiên mà cả Mainz và Dortmund đều chọn Tuchel để thay Klopp. Giữa họ thực sự có sự tương đồng về triết lý bóng đá tấn công, ngọn lửa nhiệt huyết và khả năng truyền cảm hứng trên sân cỏ. Tuchel tuy thua Klopp về khá nhiều mặt, bao gồm khả năng quản lý một đội bóng, nhưng tỏ ra linh hoạt hơn về chiến thuật tấn công.

Nhưng Tuchel không bị lu mờ trong cái bóng của Klopp dù ông đã thua đến 9 trong 14 lần đối đầu. Đó cũng là kết quả dễ hiểu bởi hầu hết những lần họ chạm trán là khi Klopp dẫn dắt CLB Dortmund hùng mạnh, còn Tuchel chỉ có trong tay những cầu thủ bình thường ở Mainz. Năm 2016, Dortmund của Tuchel cũng bị Liverpool đá bại ở Europa League trong một trận cầu nghẹt thở (Liverpool thắng 4-3 trong trận lượt về, chung cuộc thắng 5-4).

Và rồi Tuchel sang PSG. Từ đó, người ta cũng bắt đầu thấy Tuchel... bớt giống Klopp - người mang lý tưởng của một Robin Hood, luôn luôn chọn con đường khó khăn để đi thay vì đến những đội bóng đại gia. Và sau PSG, Tuchel đến Chelsea, một đội bóng giàu có khác.

Liverpool áp đảo về thành tích đối đầu

Tuchel đã sánh được với Klopp? Chưa, cả về kinh nghiệm, thành tích lẫn các hiệu ứng truyền thông. Nhưng hiện tại ông lại đang có rất nhiều lợi thế để đánh bại Klopp. Ít nhất trong cuộc đua top 4, Chelsea đang nhiều hơn Liverpool 1 điểm và có lực lượng đầy đủ hơn.

Trước trận đấu này, Liverpool đón khá nhiều tin vui, bao gồm việc Alisson, Diogo Jota và Fabinho đã tập luyện trở lại. Nhưng điều đó không có nghĩa ba trụ cột này có thể ra sân. Đặc biệt với trường hợp của Alisson, dù không về Brazil chịu tang cha nhưng thủ thành người Brazil có thể chưa hoàn toàn hồi phục tâm lý sau cú sốc tinh thần. Trong thời gian qua Alisson thường mắc sai lầm.

Nếu Fabinho chưa kịp bình phục hoàn toàn, nhiều khả năng HLV Klopp sẽ tiếp tục sử dụng cặp trung vệ Kabak - Phillips. Điểm yếu của bộ đôi này là tốc độ, đó sẽ là "tử huyệt" để những cầu thủ trẻ, khỏe, nhanh của Chelsea như Werner, Mount khai thác. Tuyến giữa của Liverpool cũng thiếu chắc chắn khi không có Henderson lẫn Milner. Bù lại, tiền vệ trẻ Curtis Jones đang có phong độ tốt và hứa hẹn mang đến đột biến.

Thứ Chelsea lẫn Tuchel đều thua sút so với Liverpool là bản lĩnh. Liverpool hoàn toàn áp đảo về thành tích đối đầu khi toàn thắng cả 4 lần chạm trán gần nhất. Trận lượt đi là minh chứng rõ nét cho việc Chelsea non nớt trước Liverpool. Chelsea chơi khá chặt chẽ từ đầu trận nhưng vì một pha phạm lỗi non nớt dẫn đến thẻ đỏ của Christensen ở hiệp 2, họ thua 0-2.

Quá nhiều thất bại của các cầu thủ Chelsea trước Liverpool, của Tuchel trước Klopp có giúp họ khôn ngoan hơn trong cuộc đối đầu lần này?

Man City hướng đến kỷ lục mới

Rạng sáng 3-3, Man City tiếp tục tiến băng băng trên đường đến ngôi vô địch khi đè bẹp Wolverhampton 4-1. Đây cũng là trận thắng thứ 15 liên tiếp của họ ở Premier League mùa này.

Nó giúp Man City áp sát kỷ lục chuỗi 18 trận thắng do chính họ và Liverpool nắm giữ (với Man City là chuỗi 18 trận thắng trong năm 2017-2018, Liverpool là mùa 2019-2020).

Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Top 4 căng như dây đàn Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Top 4 căng như dây đàn

TTO - Dù ngôi vương Premier League mùa này khó thoát khỏi tay Man City, nhưng cuộc đua top 4 vẫn đang rộng mở cho hàng loạt đội bóng.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên