12/02/2022 11:00 GMT+7

Vòng 25 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Khó khăn bủa vây M.U

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Tròn một năm trước, M.U hủy diệt Southampton với tỉ số 9-0. Nhưng trong cuộc tái ngộ trên sân Old Trafford diễn ra lúc 19h30 ngày 12-2, có lẽ chẳng còn CĐV 'quỷ đỏ' nào dám dự đoán về một trận thắng dễ dàng như vậy

Vòng 25 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Khó khăn bủa vây M.U - Ảnh 1.

Sự trở lại của Pogba (phải) chưa đủ để vực dậy M.U - Ảnh: AFP

Thật vậy, dù từng chật vật suốt giai đoạn lượt đi, nhưng Southampton bỗng bừng dậy ở những vòng đấu gần đây.

Southampton không e ngại M.U

Cụ thể, trước khi hành quân đến sân Old Trafford, thầy trò HLV Ralph Hasenhuttl ít nhiều đã "tiếp tay" cho "quỷ đỏ" khi thắng ngược Tottenham 3-2 kịch tính giữa tuần rồi. 

Trước đó, họ cầm chân Man City 1-1, đè bẹp Brentford 4-1 và thắng West Ham 3-2, ngoài ra còn một lần khác cầm chân Tottenham (ở lượt đi). Kể từ sau lễ Giáng sinh, Southampton mới thực sự là "sát thủ trước các đại gia".

Nhưng kể cả khi Southampton có phong độ không tốt, họ cũng không có gì phải e ngại M.U ở thời điểm hiện tại. Hồi tuần trước, M.U bị đội hạng nhất Middlesbrough đá văng khỏi cúp FA. Tiếp đó, M.U lại bị đội chót bảng Burnley cầm chân 1-1.

M.U chỉ thua 2 trong 12 trận đấu dưới thời HLV Rangnick (tỉ lệ khoảng 16,7%). Trong khi con số tương ứng dưới thời HLV Solskjaer ở mùa giải này là hơn 41% (7/17). 

Nhưng không phải vì vậy mà cho rằng Rangnick đang làm tốt hơn người tiền nhiệm Solskjaer. Suốt 12 trận đấu qua, M.U của ông Rangnick dù chưa phải chạm trán bất kỳ đại gia nào, nhưng vẫn không thể chơi một trận đấu xuất sắc đúng nghĩa.

Trận hòa Burnley hồi giữa tuần phản ánh bộ mặt điển hình của M.U dưới thời Rangnick, họ chỉ đủ sức để chơi áp đảo đối thủ trong một hiệp. 

Khi hàng công chưa đủ sắc bén để kết liễu, hàng phòng ngự đã lập tức lộ ra nhiều sơ hở, và những cầu thủ như Harry Maguire một lần nữa bị quy trách nhiệm. Đã 3 tháng sau khi M.U sa thải Solskjaer, Maguire vẫn chưa thể lấy lại sự tự tin.

Maguire chỉ là một vấn đề ở M.U lúc này. Nội bộ "quỷ đỏ" vừa tạm yên đã lại dậy sóng quanh cái tên Ronaldo - người bị cựu danh thủ Gary Neville chỉ trích vì luôn cư xử thiếu tôn trọng CĐV mỗi khi đội nhà không giành được kết quả khả quan. 

Phong độ tồi tệ của CR7 thời gian qua càng làm dấy lên nhiều tranh cãi về vai trò của anh ở M.U. Nhiều người tin rằng M.U chơi tốt hơn khi không có Ronaldo trên sân.

Lực lượng M.U không dồi dào

Lực lượng trong tay HLV Rangnick cũng không thực sự dồi dào. Họ không bổ sung bất kỳ cái tên nào trong kỳ chuyển nhượng mùa đông rồi, đồng thời lại đẩy đi Van De Beek, Martial và Amad Diallo.

Vụ bê bối đời tư của Mason Greenwood lại khiến M.U mất thêm một chân sút nữa. Như vậy hàng công của "quỷ đỏ" lúc này chỉ còn Ronaldo, Cavani, Rashford, Sancho, Lingard và Elanga. 

Hai trong số đó là những "ông già", Elanga lại quá trẻ, còn Lingard không được trọng dụng, thậm chí còn xích mích với HLV Rangnick.

Sự trở lại của Pogba là điểm sáng hiếm hoi của M.U lúc này. Nhưng hiệu ứng đó cũng không hứa hẹn kéo dài lâu bởi tiền vệ người Pháp gần như chắc chắn sẽ rời sân Old Trafford mùa hè này. 

Pogba vốn cũng không phải là mẫu cầu thủ ổn định. Sau tất cả, người duy nhất duy trì được phong độ ổn định tại M.U vẫn là thủ thành De Gea.

Hơn một tuần nữa, chặng leo núi thực sự sẽ ập đến với M.U khi phải gặp liên tiếp 7, 8 đối thủ mạnh. Nhưng ngay từ lúc này, gian khó đã bắt đầu bủa vây thầy trò HLV Rangnick.

Man City không được chủ quan

0h30 ngày 13-12 (giờ VN), Man City sẽ làm khách trên sân của Norwich - đội bóng đang trên đà hồi sinh mạnh mẽ ở những vòng đấu gần đây. Từ vị trí chót bảng, Norwich đã gần thoát được nhóm cầm đèn đỏ khi thắng 2, hòa 1 trong 3 vòng đấu gần nhất.

Việc Liverpool kiên cường đeo bám (vừa thắng Leicester trong trận đấu muộn vòng 24) khiến Man City không thể chủ quan. Họ hiện hơn Liverpool 9 điểm nhưng cũng đá nhiều hơn một trận.

M.U M.U 'lãng phí' nhất châu Âu 10 năm qua

TTO - Một thống kê mới đây của Trung tâm Nghiên cứu thể thao quốc tế (CIES) cho thấy CLB Manchester United (M.U) đã lỗ 909 triệu bảng trong 10 năm qua, lỗ nhiều nhất châu Âu và cũng có thể nói là nhất thế giới, trong việc chuyển nhượng.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên