Phóng to |
| Niềm vui của Đồng Tháp sau lúc giành được quyền trở lại với V-League 2007. Ảnh: Sĩ Huyên |
Kết quả của trận lượt về vô tình lại tương ứng với trận thua của Đồng Tháp ở lượt đi trên sân đối phương!
Khó có thể cho rằng đó là kịch bản được dàn xếp trước, bởi lẽ một khi chọn mục tiêu phải thăng hạng, không đội bóng nào chơi trò ma mãnh móc ngoặt thua đi thắng về hoặc móc nối trọng tài như trường hợp Đông Á thép Pomina mùa trước.
Công đầu trong trận thắng đậm nói trên thuộc về tiền đạo Sydorenko (người vừa trở lại Đồng Tháp từ lượt về). Anh ghi cả hai bàn thắng cho đội nhà trong hiệp một trước lúc tuyển thủ quốc gia Phan Thanh Bình ghi tiếp bàn thứ ba vào lưới đội khách. Bàn gỡ danh dự của Thanh Hóa do Rodiguez ghi vào hiệp một.
Bỏ xa đội đứng thứ ba tới 12 điểm trong khi giải chỉ còn ba vòng đấu, Đồng Tháp chính thức đoạt chiếc vé đầu tiên thăng hạng chuyên nghiệp vào mùa bóng tới.
Chiếc vé thăng hạng thứ hai gần như đang nằm gọn trong túi áo thầy trò HLV Trần Văn Phúc (Thanh Hóa). Hơn đội Huda Huế 8 điểm, và trong ba trận cuối cùng của giải (trong đó có 2 trận trên sân nhà), Thanh Hóa chỉ cần lấy thêm 1 điểm nữa là hoàn tất chỉ tiêu của mình - thăng hạng.
Điều này hoàn toàn nằm trong tầm tay của Thanh Hóa. Với lợi thế 4 điểm nhiều hơn Thanh Hóa, chắc chắn rằng Đồng Tháp phải giữ cho được ngôi vô địch để nhận cúp cùng món tiền thưởng 200 triệu đồng từ BTC giải.
Sân Quân khu 5: Bất ngờ từ khách
Phóng to |
| Tiền đạo Sydorenko (phải) - tác giả của 2/3 bàn thắng vào lưới Thanh Hóa, đưa Đồng Tháp trở về mái nhà xưa. Ảnh: Sĩ Huyên |
Ở thế cùng đường với hi vọng trụ hạng chỉ còn đúng 1%, thật không thể ngờ rằng CLB thành phố (chót bảng) lại thắng đậm đội đứng ngay trên mình một hạng là Quân khu 5 tới ba bàn trắng!
Thật ra, đó chỉ là điều bất ngờ về mặt tỷ số, bởi cả đội thắng (19 điểm) lẫn đội thua (20 điểm) gần như khó có cơ may cải thiện vị trí của mình trong chặng đua cuối - phải thắng hết cả 3 trận, kèm theo đó là các đội nằm ở vòng xoáy nguy hiểm cùng thua hết cả 3 trận.
Khó có thể xảy ra chuyện động trời như thế, trừ trường hợp Lâm Đồng (23 điểm) hay Đá Mỹ Nghệ cố tình thua để rớt hạng!
Sân Đồng Nai: Đúng như dự đoán
Không đi ngược với dự đoán của giới chuyên môn và báo giới trước giờ bóng lăn, Huda Huế đã thất bại với tỷ số sát nút 0-1 trước đội chủ nhà đang khát điểm là Đồng Nai.
Một kết cục làm hài lòng cả kẻ thắng lẫn người bại trận. Đồng Nai nhích xa khỏi khu vực nguy hiểm, Huda Huế vẫn yên vị ở ngôi thứ ba để dự trận play off.
Kết quả các trận còn lại như sau: An Giang - Sơn Đồng Tâm Long An 1-1, Quân khu 4- Đá Mỹ Nghệ 2-2, Lâm Đồng - Quảng Nam 3-3, Tây Ninh - Thể Công 0-2.
Bảng xếp hạng sau 23 vòng đấu như sau: 1 - Đồng Tháp 47 điểm, 2 - Thanh Hóa 43 điểm, 3 - Huda Huế 35 điểm, 4 - Thể Công 33 điểm, 5 - An Giang 32 điểm, 6 - Sơn Đồng Tâm Long An 31 điểm, 7 - Tây Ninh 29 điểm, 8 - Quân khu 4 28 điểm, 9 - Quảng Nam 27 điểm, 10 - Đồng Nai 27 điểm, 11 - Đá Mỹ Nghệ 25 điểm, 12 - Lâm Đồng 23 điểm, 13 - Quân khu 5 20 điểm, 14 - CLB thành phố 19 điểm.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận