TTO - Vòng thi đấu thứ nhì của V-League 2005 bắt đầu vào chiều nay, 5-2, bằng trận đấu sớm giữa đương kim vô địch Hoàng Anh và đội khách SLNA trên sân Pleiku. Năm trận đấu còn lại diễn ra vào chiều 6-2. Ở loạt trận này, nhiều cầu thủ phải vắng mặt với những lý do khác nhau.
Trong trận đấu sớm trên sân Pleiku, đội khách vắng hậu vệ Phạm Hải Nam do lảnh thẻ đỏ vào tuần trước. Bên cạnh đó, họ còn vắng bốn cầu thủ như Văn Sĩ Sơn, Hồ Thanh Thưởng, Lê Quốc Vượng và Tân Thịnh vì chưa mãn án treo giò của LĐBĐVN.
Ở đầu sân bên kia, đội chủ nhà vắng hậu vệ Trần Hải Lâm do bị hai thẻ vàng hôm khai mạc trước Bình Định, đá thay vị trí của Lâm ở trận này sẽ là tân binh Võ Bá Khôi vừa chuyển về từ đội hạng nhất Lâm Đồng.
Chỉ giành được 1 điểm trước đàn em Hải Phòng trên sân Lạch Tray vào tuần rồi, LG ACB Hà Nội tức tốc quay lại thủ đô để chờ lượt đấu thứ nhì với đồng hương Hòa Phát (vừa thắng Nam Định 3-2 hôm khai mạc). Một trận đấu dự báo là nhiều khó khăn cho đoàn quân của HLV Nguyễn Hồng Thanh sau lúc tiền vệ Vũ Minh Hiếu bị chấn thương nặng nơi cổ chân.
Gần trọn tuần qua, Minh Hiếu đành phải ngồi bó gối ngoài sân xem đồng đội tập luyện và mặc nhiên anh bị loại khỏi vòng chiến trước lúc đội nhà bước vào trận thứ nhì. Thủ môn số hai Phạm Việt Cường cũng nối gót Minh Hiếu vì chấn thương, danh sách “thương bệnh binh” của LG ACB Hà Nội còn được nối dài ra với Hoàng Phúc Lâm, Lưu Thanh Châu, Mạnh Hùng.
Hòa Phát sẽ không có mặt trung vệ Nguyễn Tiến Dũng vì chấn thương bất ngờ sau buổi tập vào giữa tuần này tại Hà Nội.
Gặp đội Thép miền Nam CSG trên sân Thống Nhất, Gạch Đồng Tâm mất một lúc bốn cầu thủ quan trọng. Đó là tiền đạo Nguyễn Ngọc Thanh, tiền vệ Ngọc Quang và hậu vệ trẻ Võ Phi Thường. Cả ba đã được cách ly từ nhiều ngày qua vì bệnh…quai bị!
Trong cái rủi cũng có cái may, đó là việc Nguyễn Ngọc Thanh khỏi phải băn khoăn khi đối diện với Thép Miền Nam CSG, nơi từng là bệ phóng đưa anh tới đỉnh cao danh vọng sau lúc đến đầu quân từ đội phong trào của tỉnh Quảng Ngãi. Mất mát thứ tư của đội khách chính là trung vệ Phạm Đăng Thi (dãn dây chằng đầu gối).
Mất bốn trụ cột này, ông Calisto vẫn còn sự thay thế khá dồi dào, trong khi đó Thép miền Nam CSG dẫu chỉ vắng một người, nhưng đó lại là mắt xích quan trọng trong hàng phòng ngự - đội trưởng Huỳnh Hồng Sơn (16). Cú va chạm mạnh với thủ môn Kittisak (Đá Mỹ Nghệ) hôm khai mạc cúp quốc gia làm cho Sơn dính chấn thương nặng nơi cột sống. Để lành chấn thương và không bị tê rần ở hai tay, Sơn buộc phải phẫu thuật.
Trước chỉ định nghiêm trọng của bác sĩ, Sơn đành phải hội ý với gia đình và chỉ tiến hành sau lúc đón xuân mới. Có tới 99% đội trưởng Huỳnh Hồng Sơn sẽ nói lời chia tay với V-Leagye 2005, thậm chí là sự nghiệp cầu thủ bởi ca chấn thương này khá nghiêm trọng.
Đón tiếp Hải Phòng trên sân Thiên Trường, chủ nhà Nam Định tiếp tục thiếu vắng Phùng Văn Nhiên ở vị trí hậu vệ trái khi chấn thương gối của anh vẫn chưa bình phục.
SĨ HUYÊN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận