02/03/2022 19:54 GMT+7

Vòng 2 V-League 2022: Đội bóng phố núi vẫn chưa biết đến chiến thắng

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO- Bế tắc toàn diện trong tấn công, HAGL buộc phải chia điểm (hòa 0-0) với đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào chiều 2-3.

Vòng 2 V-League 2022: Đội bóng phố núi vẫn chưa biết đến chiến thắng - Ảnh 1.

Gương mặt kém vui của bầu Đức và HLV Kiatisak khi đội bóng phố núi chưa biết thắng - Ảnh: ANH TIẾN

Mục tiêu chia điểm với chủ nhà HAGL được đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thể hiện rất rõ ngay sau tiếng còi nhập cuộc. Họ chơi phòng ngự với số đông trên sân nhà.

Tuy nhiên, đó là lối đá phòng ngự có chủ đích theo khu vực, hoặc đeo bám sát rạt chờ phá bóng chứ không ập vào nhanh để tranh chấp.

Lối chơi thoạt nhìn khá đơn giản nhưng hết sức khó chịu. Chính vì vậy mà dù kiểm soát bóng gấp đôi, thậm chí là gấp ba đội khách trong phần lớn thời gian thi đấu, nhưng HAGL vẫn không sao xuyên thủng được hàng thủ chắc chắn của đối phương.

Việc lạm dụng kỹ thuật cá nhân trong kiểm soát bóng, chậm phối hợp đưa bóng nhanh về phía trước của đội chủ nhà vô tình giúp cho đối phương có dư thời gian lùi về phòng ngự hiệu quả.

Thêm vào đó, HAGL có quá ít những đường chuyền quyết định cuối cùng nên các tiền đạo gần như không có cơ hội dứt điểm.

Tình huống đáng nói nhất với chủ nhà chính là pha bóng mà Minh Vương tích cực săn đuổi rồi cướp được bóng trong chân hậu vệ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Trong tư thế hoàn toàn trống trải, hai bên có sự chực chờ của Brandao và Santos, còn đội khách chỉ có một hậu vệ, thay vì phối hợp tấn công để có cơ hội ghi bàn thì Minh Vương lại hấp tấp đưa bóng thẳng vào tay thủ môn Quang Tuấn.

Đây chính là một hình ảnh minh họa rõ nét nhất của việc nôn nóng làm bàn, từ đó khiến cho HAGL không còn là chính mình, kể cả trong việc dàn xếp tấn công sắc sảo, bài bản vốn đã là thương hiệu của họ từ nhiều năm qua.

Vòng 2 V-League 2022: Đội bóng phố núi vẫn chưa biết đến chiến thắng - Ảnh 2.

Tuân thủ triệt để ý thức kỷ luật chiến thuật, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (quần đen) có điểm trên sân Pleiku - Ảnh: ANH TIẾN

Đội chủ nhà bế tắc thật sự trong việc đánh thẳng vào trung lộ bởi hàng thủ hai tầng kín kẽ, luôn tuân thủ triệt để ý thức kỷ luật chiến thuật của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Không còn cách nào khác, họ buộc phải thay đổi tấn công bằng những quả chuyền dài vượt tuyến và lật bóng bổng từ hai biên vào.

Sự thay đổi ấy cũng không thành công. Tốc độ xuất phát không phải là thế mạnh của đội bóng phố núi - trừ Văn Toàn. Bóng bổng lại càng không phải là sở trường của Hoàng Anh Gia Lai từ khi "đám trẻ nhà bầu Đức" hiện diện ở V-League 2015 tới nay.

Cho nên dù HLV Kiatisak có nhiều sự thay đổi ở trung tuyến thì những Minh Vương, Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng vẫn không có được những cú lật cánh chính xác cho đồng đội.

Hai trận không ghi được bàn thắng nào, lại bị chia điểm trên sân nhà lẫn sân khách, tham vọng vô địch V-League mùa này của thầy trò HLV Kiatisak đang đứng trước thử thách không hề nhỏ khi họ đang bị bỏ lại phía sau.

HAGL hoà 0-0 trận thứ hai liên tiếp ở V-League 2022 HAGL hòa 0-0 trận thứ hai liên tiếp ở V-League 2022

TTO - Ngày 2-3, với hàng công chơi nhạt nhòa, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã bị Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm hòa 0-0 trên sân Pleiku ở vòng 2 Giải vô địch quốc gia (V-League) 2022.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên