Phóng to |
| Thủ môn Hoàng Tuấn có tới 5 lần vào lưới nhặt bóng trong trận gặp T&T - Ảnh: Dương Minh |
T&T đại thắng
Hành quân ra Hà Nội với khí thế lên cao sau lúc quật ngã Hoàng Anh Gia Lai đến 2-4 tuần trước, vậy mà không thể tin được rằng Khánh Hòa lại thảm bại đến 1-5 trước T&T. Không tin ở chỗ hai lần gặp nhau mùa giải trước, T&T đều “lấm lưng trắng bụng” với cùng tỉ số 2-3!
Chỉ trong vòng 38 phút đầu tiên của trận đấu, thủ môn Hoàng Tuấn phải vào lưới nhặt bóng đến ba lần sau những quả dứt điểm chuẩn xác của Belino (2 bàn) và Francois. Không còn gì để mất, Khánh Hòa tràn lên tấn công trong hiệp hai và nhận tiếp hai bàn thua nữa của Francois và Sỹ Cường. Mãi tới cuối trận, Tấn Tài mới ghi được bàn thắng danh dự cho đội khách.
Trò chuyện cùng Tuổi Trẻ Online, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận: "Thua là đúng vì không đánh giá hết năng lực tiềm ẩn của T&T. Thua vì mất Agostino do thẻ phạt và thua đậm chỉ vì quá nôn nóng tràn lên tấn công nên dính bẫy phản công lợi hại của đối phương. Thôi thì cũng phải biết thua để có dịp nhìn lại chính mình…”.
Phóng to |
| Tiền đạo Evaldo gục ngã trước hai hậu vệ Hòa Phát. Đó cũng là hình ảnh buồn sau hai vòng đấu của Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh: Anh Tiến |
Hòa Phát lội ngược dòng
Bị dẫn điểm trước bằng quả đánh đầu cận thành của Evaldo (HAGL), nhưng Hòa Phát không sụp đổ nặng nề như mọi người lầm tưởng. Họ vẫn chơi điềm tĩnh, tổ chức tấn công mạch lạc và khai thác sự nôn nóng đào sâu khoảng cách của chủ nhà HAGL.
Thua bằng đánh đầu, Hòa Phát quân bình tỉ số 1-1 cũng bằng một cú đánh đầu của cầu thủ nhỏ con nhất - Trần Lê Martyn - vào đầu hiệp hai. Không nhân đôi khoảng cách, lại còn bị đối phương gỡ hòa, HAGL càng thi đấu càng bộc lộ sự lúng túng, nhất là từ sau lúc bị gỡ hòa và sự xuất hiện của bầu Đức ở khu vực kỹ thuật.
Vẫn như muôn thuở, mỗi khi ông bầu máu mê bóng đá cuồng nhiệt này xuất hiện ở khu vực kỹ thuật thì cầu thủ phố núi càng... luống cuống. Sự phối hợp vốn chưa mạch lạc lại càng thêm thiếu ăn ý. Tiền vệ tấn công Duy Quang mờ nhạt trên sân nhưng vẫn không được thay ra. Trong khi đó, Lee Nguyễn vẫn dính chặt nơi băng ghế dự bị mà không rõ lý do, dù anh không chấn thương và có mặt ở đội hình chính trong trận đấu tập quan trọng cách đây hai ngày.
Lúng túng trong tấn công và sơ hở trong phòng ngự đã buộc HAGL nhận chén đắng ngay cuối trận: Eduardo dứt điểm chính xác, mang 3 điểm quý như vàng về cho Hòa Phát.
Vũ Phong lên tiếng
Trong 6 bàn thắng mà Bình Dương giội vào lưới Thanh Hóa tuần qua, Vũ Phong chỉ đóng vai trò “tiếp đạn” cho đồng đội bắn phá. Sang đến trận thứ nhì gặp Nam Định, trong lúc đồng đội tịt ngòi hoặc bị đối phương bắt chết thì đến lượt tiền vệ nặng động này lên tiếng.
Phóng to |
| HLV Roberet Lim chỉ đạo đội Ninh Bình từ khán đài A - Ảnh: Sĩ Huyên |
Phút 67, Vũ Phong làm cú solo ngoạn mục, thoát nhanh qua hàng hậu vệ rồi khéo léo đi bóng qua thủ môn Nam Định, ghi bàn vào lưới trống, ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 cho Bình Dương. Một trận thắng sát nút, nhưng Vũ Phong cũng kịp góp công lớn giúp đội nhà ăn tết vui vẻ và duy trì ngôi số 1 ở bảng tổng sắp chung cuộc sau 2 vòng đấu.
Cựu binh làm buồn lòng chủ cũ
24 giờ sau khi được Navibank Sài Gòn ký hợp đồng, tiền vệ Rafael bị sa thải ngay vì vi phạm nội quy sinh hoạt. Đưa Quân Khu 4 (nay là Navibank Sài Gòn) cập bến bình an ở mùa trước, Mota nói lời chia tay với HLV Vũ Quang Bảo bởi về với Ninh Bình, anh được đãi ngộ cao hơn rất nhiều!
|
Bảng xếp hạng sau 2 vòng đấu: 1- Bình Dương 6 điểm (8-2), 2- T&T 6 điểm (7-2), 3- Ninh Bình 4 điểm, 4- Hòa Phát 3 điểm, 5- Khánh Hòa 3 điểm, 6- Đà Nẵng 3 điểm, 7- SLNA 2 điểm, 8- Đồng Tâm Long An 2 điểm, 9- Đồng Tháp 1 điểm, 10- Navibank Sài Gòn 1 điểm, 11- Nam Định 1 điểm, 12- Hải Phòng 0 điểm, 13-Thanh Hóa 0 điểm, 14- Hoàng Anh Gia Lai 0 điểm. |
Năm phút khi hiệp hai diễn ra, thủ môn Đức Hùng lóng ngóng bắt vuột bóng. Tiền vệ Mota có mặt đúng lúc đá bồi vào lưới trống, mang chiến thắng 2-1 về cho đội khách.
Đội khách thắng, song HLV Robert Lim bị truất quyền chỉ đạo chiến thuật vào phút 80 do phản ứng trọng tài thái quá. Đó cũng là HLV đầu tiên bị thẻ đỏ ở mùa bóng này.
Không đòi được nợ
Giữa hiệp một, cú sút như trái phá từ ngoài 30m của tiền vệ Ishamala giúp Đồng Tâm Long An dẫn trước 1-0. Một bàn thắng đẹp làm ngẩn ngơ những ai có mặt trên sân. Khởi đầu thuận lợi nhưng chủ nhà không bảo toàn được chiến thắng khi bị Vidovic phá bẫy việt vị, gỡ hòa 1-1 trong hiệp hai.
Một lần nữa Đồng Tâm Long An không đòi được nợ trước SLNA khi chơi trên sân nhà.



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận