21/06/2014 20:20 GMT+7

Vòng 19 V-League Eximbank 2014: QNK Quảng Nam tự thua

S.H
S.H

TTO- Đúng như dự đoán trước giờ bóng lăn, QNK Quảng Nam đã thất bại với tỉ số 3-5 trong chuyến làm khách trên sân Long Xuyên trước Hùng Vương An Giang vào chiều 21-6.

Với 19 điểm hiện có, QNK Quảng Nam gần như sớm giành được một suất trụ hạng và không có khả năng vươn cao trong bảng xếp hạng. Vì lẽ đó, họ đã chơi một trận cầu uể oải, thiếu động lực, phơi bày quá nhiều sơ hở chẳng khác nào dâng tặng chiến thắng cho chủ nhà Hùng Vương An Giang.

Trong hiệp một, bình luận viên của đài truyền hình An Giang luôn lặp đi lặp lại câu nói: “QNK Quảng Nam không còn động lực thi đấu. Hàng phòng ngự QNK Quảng Nam có vấn đề. Hùng Vương An Giang ghi bàn dễ như trở bàn tay. Với thế trận như thế này thì chắc chắn chủ nhà sẽ có 3 điểm”. Nhận định ấy phản ánh rõ nét cục diện trận đấu trong hiệp một khi các chân sút Hùng Vương An Giang ghi bàn "dễ như lấy đồ trong túi".

Phút 11, Đinh Hoàng Max tỉa đường bóng dài xuống góc trái cho Patiyo thoải mái ghi bàn vào lưới đội khách mở tỉ số 1-0. Hai mươi phút sau, Mạc Hồng Quân tự do đánh đầu nâng tỉ số lên 2-0 cho Hùng Vương An Giang từ một pha đá phạt góc. Vài phút trước lúc hiệp một khép lại, pha phối hợp như đá tập giữa Patiyo và Ayala khiến lưới của đội khách rung lên lần thứ ba trong trận với pha dứt điểm của Ayala.

Năm phút sau khi hiệp hai diễn ra, có tới ba hậu vệ QNK Quảng Nam đứng nhìn Ngọc Quốc “làm xiếc” với quả bóng trước khi sút bóng bật cột dọc đi luôn vào lưới, nâng tỉ số lên 4-0.

Hùng Vương An Giang quá mạnh hay QNK Quảng Nam tự thua? Có lẽ vế thứ nhì chuẩn xác hơn cả bởi  từ đầu giải đến nay, Hùng Vương An Giang chỉ mới biết đến chiến thắng hai lần và chưa khi nào họ ghi được nhiều hơn 3 bàn thắng trong một trận. Vậy mà chỉ sau 50 phút đầu tiên ở vòng 19, các chân sút của đội này có tới bốn lần “bắn” thủng lưới đối phương, một hiệu suất ghi bàn thật đáng nễ. Càng khó hiểu hơn khi sau một giờ thi đấu, QNK Quảng Nam không có được cú sút nào về phía khung thành của đội chủ nhà.

Đến phút 58, tỉ số là 5-0 cho Hùng Vương An Giang. Dẫn trước quá xa với khoảng cách biệt hết sức an toàn, đến lượt hàng thủ chủ nhà mở cửa cho đội khách ghi liền ba bàn thắng vào lưới thủ môn Văn Hóa trong 20 phút cuối trận.

Như một trận đá tập và được truyền hình trực tiếp rộng rãi trên cả nước, Hùng Vương An Giang quật ngã QNK Quảng Nam 5-3, nhưng họ vẫn chôn chân ở đáy bảng xếp hạng với 11 điểm.

*Sân Long An: Khách lội ngược dòng

Đồng Tâm Long An có màn khởi đầu đầy ấn tượng khi dẫn trước SHB Đà Nẵng 2-0 trong nửa giờ thi đấu đầu tiên với hai pha lập công của Tài Lộc và Sub. Tuy nhiê, chủ nhà chỉ làm được ngần ấy rồi xuôi tay chịu trận trước những pha dàn xếp tấn công mạch lạc của đội khách đến từ Đà Nẵng.

Với hai pha đánh đầu cận thành, Bernardo giúp cho SHB Đà Nẵng gỡ hòa 2-2 vào đầu hiệp hai. Vũ Phong đá phạt trực tiếp hiểm hóc nâng tỉ số lên 3-2 trước khi Ngọc Thắng thực hiện pha đột phá đẹp mắt ghi bàn thắng 4-2 khép lại cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của SHB Đà Nẵng.

Thua trận này, Đồng Tâm Long An giữ nguyên hạng 11 nhưng chỉ còn nhỉnh hơn đội chót bảng Hùng Vương An Giang 2 điểm.

S.H
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: VLeague An Giang ĐTLA