15/06/2005 22:17 GMT+7

Vòng 15 V-League 2005: Hoàng Anh mất ngôi vô địch

SĨ HUYÊN (tổng hợp)
SĨ HUYÊN (tổng hợp)

TTO - Thất bại 2-3 trước TMNCSG ở vòng 15 khiến cho khoảng cách về điểm giữa đương kim vô địch Hoàng Anh với hai đội đang dẫn đầu giải là Gạch Đồng Tâm, Bình Dương lên đến 11 điểm trong khi giải chỉ còn 7 vòng đấu nữa là kết thúc.

3tK25QJT.jpgPhóng to
Tiền đạo Womol (trắng, Hoàng Anh) bất lực trước hàng hậu vệ vững chắc của TMNCSG. Ảnh: Sĩ Huyên

Khác với trận tử thủ để chia điểm ở lượt đi, gặp lại Hoàng Anh ở lượt về, HLV Đặng Trần Chỉnh đã chơi một nước cờ cao khi dùng thế đôi công để chọi lại đối phương. Ông Chỉnh làm ngỡ ngàng người hâm mộ khi cất trung vệ kỳ cựu Balenko trên băng ghế dự bị để đưa tiền đạo tân binh Michel (Braxin) vào đá cặp cùng Diachenlo trên hàng tấn công. Một nước cờ táo bạo khác mà HLV Chỉnh tung ra ở trận này là đưa cầu thủ trẻ Minh Chuyên vào giữ vị trí tiền vệ trụ ngay từ đầu trận, để lão tướng Hồ Văn Lợi ngồi ngoài và kéo A Vỹ về trấn trung tuyến để chia lửa cho cặp tiền đạo ngoại binh.

Có đôi chút xáo trộn về đội hình xuất phát quen thuộc, nhưng TMNCSG làm bùng nổ cầu trường ngay từ lúc nhập cuộc bằng lối đá ăn miếng trả miếng. Chen lẫn vào những đường tấn công dài dọc biên là những pha phối hợp bật tường nhỏ nhuyễn quen thuộc. Chính lối đá nhanh và đa dạng ấy đã làm khó Hoàng Anh rất nhiều.

i0xUCjMI.jpgPhóng to
Cánh chim lạ Minh Chuyên mang về cho TMNCSG 3 điểm quý sau khi ghi được 2/3 bàn thắng vào lưới Hoàng Anh. ảnh: Sĩ Huyên
Càng đi sâu vào trận đấu, hàng phòng ngự Hoàng Anh càng bộc lộ những sai sót chết người khi họ không còn được sự tỉnh táo trong truy cản, thiếu bọc lót cho nhau, quan trọng hơn cả là không có một thủ lĩnh tầm cỡ như Trịnh Duy Quang (vắng mặt vì 2 thẻ vàng) để chỉ huy. Ngoại trừ bàn mở tỷ số của Minh Chuyên được thực hiện bằng một cú sút xa như trái phá, hai bàn thua còn lại của Hoàng Anh đều do A Vỹ và Minh Chuyên tận dụng từ những sai lầm chết người của hàng phòng ngự.

Trong cả hai bàn thua này, lỗi hoàn toàn thuộc về Việt Anh (15): một lần chận hụt bóng trên cao để A Vỹ lòn nhanh xuống dứt điểm cận thành, lần khác Việt Anh phối hợp đá giải vây không ăn ý với thủ môn Quốc Tuấn để bóng bật trở ra như mở toang cửa thành cho Minh Chuyên sút vào lưới trống. Trước lúc mất trắng 3 điểm, Hoàng Anh cũng kịp ghi hai bàn thắng danh dự do công của Đình Việt và Dusit. Đương kim vô địch chính thức trở thành cựu vô địch kể từ vòng đấu này.

*Sân Bình Dương: Minh Quang dâng chiến thắng cho chủ nhà

Đến làm khách tại Bình Dương, Bình Định thua thiệt nhiều mặt nên chọn lối đá phòng ngự phản công với mong muốn chia điểm với đối phương. Ít ra thì họ đã làm được chuyện đó trong 2/3 thời gian thi đấu, và suýt chút nữa ra về với 1 điểm nếu như không có sai lầm chết người của thủ môn Minh Quang vào phút 74: từ một quả lật cánh ở biên phải dội, Minh Quang đón hụt bóng và thế là Kesley tự do ghi bàn thắng duy nhất trận đấu. Đó cũng là bàn thắng thứ 18 của anh ở V-League mùa này. Một kỳ tích và ngôi Vua phá lưới khó lòng thoát tay của chân sút Braxin này.

*Sân Cao Lãnh: Thanh Bình lên tiếng

Sau 14 vòng đấu im hơi lặng tiếng với sức ép tâm lý ngày một đè nặng lên vai, tiền đạo trẻ Phan Thanh Bình bất ngờ lập công cho Đồng Tháp bằng chiến thắng 1-0 trước LG ACB Hà Nội. Công bằng mà nói thì áp lực tâm lý với Bình được giải tỏa phần nào sau lúc anh ghi bàn thắng khá đẹp mắt vào lưới Barcelona B, mang về cho tuyển Việt Nam chiếc HCB Honda cup.

Cởi bỏ được mặc cảm, Thanh Bình chơi khá hay ở vòng 15 trước LG ACB Hà Nội. Một trận đấu mà nếu thua trận sẽ đồng nghĩa với việc Đồng Tháp nói lời cáo chung với V-League mùa sau. Vào cuối hiệp một, đón quả lật cánh của Gnatenko từ biên trái câu vào, Thanh Bình đánh đầu hiểm hóc tung lưới LG ACB Hà Nội, mang về cho đội nhà 3 điểm quý giá. Dường như đội khách đã đoán định được một kết cục không vui dành cho mình ở trận này, do vậy họ vào cuộc với trạng thái hết sức uể oải, thiếu hẳn động lực thi đấu.

*Sân Thiên Trường: Chủ nhà phơi áo

Xếp hạng sau 15 vòng đấu

1 - Gạch Đồng Tâm 31 điểm 2 - Bình Dương 31 điểm 3 - Đà Nẵng 24 điểm 4 - Hoàng Anh 20 điểm 5 - Bình Định 18 điểm 6 - SLNA 18 điểm 7 - Thép miền Nam CSG 18 điểm 8 - Hải Phòng 17 điểm 9 - Hòa Phát 16 điểm 10 - LG ACB Hà Nội 16 điểm 11 - Nam Định 15 điểm 12 - Đồng Tháp điểm 13 điểm.

Trong vài năm trở lại đây, Nam Định gần như chưa một lần bại trận trên sân nhà khi dự V-League. Chiều 15-6 trở thành một chiều buồn cho bóng đá thành Nam khi họ trắng tay với tỷ số đậm đà 0-3 trước Đà Nẵng. Trở lại với sân bóng từng giúp mình thành danh khi chơi bóng ở Việt Nam, tiền đạo Amaobi (Vua phá lưới của Nam Định mùa trước), đã làm buồn lòng người hâm mộ khi bắn thủng lưới CLB cũ của mình vào phút 39.

Nóng mặt vì bị dẫn điểm, Nam Định tràn lên tấn công và bị hở sườn liên tục bởi những pha phản công sắc nét của Đà Nẵng. Tuyển thủ quốc gia Huỳnh Quốc Anh hai lần lập công cho đội khách vào phút 45 và 64, nhấn chìm mọi nỗ lực của đội chủ nhà. Ba điểm giành được từ sân Thiên Trường được đánh giá là một trong những bất ngờ thú vị nhất ở vòng đấu này nói chung và với Đà Nẵng ở V-League mùa này nói riêng.

*Sân Hà Nội: Khách đòi được nợ

Cú đấm bóng giải vây của thủ môn Mạnh Dũng (Hòa Phát) vô tình biến thành đường chuyền bổng đẹp mắt cho tiền vệ James đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho SLNA ở phút 58. Đúng 10 phút sau đó, đến lượt hàng phòng ngự SLNA phạm sai lầm chết người, tạo điều kiện cho Da Silva gỡ hòa 1-1. 15 phút trước lúc dứt trận, tiền vệ nhỏ con nhất của SLNA - Phan Như Thuật - bất ngờ ghi bàn thắng vào lưới Hòa Phát, mang về cho đội nhà 3 điểm quý giá, đồng thời đòi lại được món nợ trót vay ở lượt đi.

*Sân Long An: Tân binh lập công

Mất hai chân sút lợi hại là Antonio và Carlos, nhưng HLV Calisto khẳng định rằng ông sẽ trình làng hai gương mặt mới và đặt hết niềm tin vào họ. Đó là tiền đạo Fonseca (Uganda) và tiền vệ Tostao (Braxin). Không lâu sau lúc nhập cuộc, khán giả Long An thở phào nhẹ nhõm khi bắt gặp hình ảnh chơi xông xáo, tự tin và bắt nhịp được với đồng đội của hai tân binh này.

Mười phút sau lúc bóng lăn, ông Calisto nở nụ cười tươi khi Tostao kiến thiết bóng cho Fonseca ghi bàn mở tỷ số. 15 phút đầu hiệp nhì, Hải Phòng bất ngờ dồn lên vây ép khung thành thủ môn Santos dữ dội. Nếu không có tài phản xạ nhạy bén của Santos, lưới của GĐT đã rung lên nhiều lần. Bất lực trong việc ghi bàn gỡ hòa, Hải Phòng dính đòn hồi mã thương của chủ nhà ở phút 69: Minh Phương chuyền bóng như đặt để cho Fonseca lập công lần thứ hai. Ba phút đá bù giờ lại là những khoảnh khắc khá kịch tính: Tài Em nâng tỷ số lên 3-0 sau một pha phản công nhanh quen thuộc ở phút 92, đến phút 93, tiền đạo Julien sút phạt trực tiếp gỡ 1-3.

SĨ HUYÊN (tổng hợp)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất