17/04/2005 21:07 GMT+7

Vòng 10 V-League 2005: Bình Dương vô địch lượt đi

SĨ HUYÊN (tổng hợp)
SĨ HUYÊN (tổng hợp)

TTO - Với chiến thắng 4-3 trước Hải Phòng, được 21 điểm, “Chelsea Việt Nam” Bình Dương có thể xoa tay ăn mừng cho ngôi vô địch lượt đi khi chỉ còn một vòng đấu nữa là kết thúc, song họ đã bỏ xa đối thủ xếp kế đến 5 điểm.

h0g80uCd.jpgPhóng to
Thép miền Nam CSG lại thất bại trên sân nhà! Ảnh: Sĩ Huyên
TTO - Với chiến thắng 4-3 trước Hải Phòng, được 21 điểm, “Chelsea Việt Nam” Bình Dương có thể xoa tay ăn mừng cho ngôi vô địch lượt đi khi chỉ còn một vòng đấu nữa là kết thúc, song họ đã bỏ xa đối thủ xếp kế đến 5 điểm.

Công đầu trong việc giúp Bình Dương vững tiến ở ngôi đầu bảng thuộc về chân sút đến từ Braxin- tiền đạo Kesley. Anh làm bùng nổ cầu trường ngay ở phút 9 bằng cú sút đầy kỹ thuật chéo góc lưới trong lúc thủ môn Tuấn Điệp dù cố gắng kéo dài người ra cũng không chạm được tay vào bóng. 1-0 cho chủ nhà, đồng thời cũng là khoảnh khắc mở đầu cho cuộc rượt đuổi khá ngoạn mục về bàn thắng trên sân Gò Đậu vào chiều 17-4.

Sang hiệp nhì, Kesley lại có hai bàn thắng nữa cũng đẹp mắt không kém. Đầu tiên là cú đệm bóng cận thành, và hattrick thứ hai trong giải của anh kết thúc bằng cú vuốt bóng cầu vồng vào góc thượng khung thành đối phương. Phụ họa đồng đội Kesley, tiền đạo Philani cũng góp cho Bình Dương một bàn thắng vào cuối hiệp một. Dẫu bại trận nhưng Hải Phòng cũng có tới ba bàn thắng vào lưới chủ nhà do công của Mulisa (2 bàn) và Abdullar. Hàng loạt chiến thắng như chẻ tre, Bình Dương là đội duy nhất bất bại kể từ vòng 2 của giải đến nay. Với thực lực và phong độ hiện tại, khó có đội nào có thể cản chân của họ trên đường tiến đến ngôi vô địch quốc gia mùa này.

Nếu như Bình Dương phom phom thẳng tiến bằng tốc độ cao trên đường cao tốc thì Thép miền Nam CSG lại rơi tự do sau lúc vượt lên dẫn đầu giải ở tháng trước. Tính đến vòng 10, họ có ba trận liên tiếp chơi trên sân nhà, và đều…bại trận trước SLN, Đà Nẵng rồi LG ACB Hà Nội. Họ thua vì thiếu người? Đúng. Thua vì bị đối thủ bắt bài? Đúng. Và đúng hơn cả khi thần may mắn chính thức ngoảnh mặt với họ, nhất là ở trận thua thứ ba trước LG ACB Hà Nội.

Thật không thể tin được rằng một mình một bóng trong tư thế cận thành, vậy mà hai cú đánh đầu hiểm hóc của cặp tiền đạo Diachenko- A Vỹ lần lượt bật vào cột dọc và xà ngang dội ra ngoài. Hai cơ hội ngàn vàng trong hiệp một trôi qua trong sự nuối tiếc của những ai yêu mến Thép Cảng. Song bóng đá có nghịch lý riêng của nó: có cơ hội nhưng không tận dụng được sẽ bị trừng phạt. Thép Cảng bị thủng lưới vào hiệp nhì sau một pha tấn công nhanh dọc biên của đối phương, bóng từ cánh trái được Phúc Lâm tạt sệt vào trung lộ, hàng hậu vệ chủ nhà bỏ sổng Mauricio và tiền đạo Argentina tung cút sút như trời giáng làm bó tay thủ môn Klymenko. Cả trận đấu gần như chỉ có một cơ hội và lập tức LG ACB Hà Nội tận dụng thành công để chuyển thành trận thắng đầu tay trên sân khách mùa này.

Ra làm khách tại Vinh, Gạch Đồng Tâm hăm hở chờ giờ nhập cuộc để đòi lại món nợ thua 0-7 (hai trận) mùa rồi trước dàn cầu thủ xứ Nghệ. Nào ngờ đòi nợ đâu chẳng thấy lại thấy họ rời sân với tâm trạng chán chường của kẻ tiếp tục… vay nợ ! Hàng phòng thủ phạm quá nhiều sai lầm trong kèm người và bọc lót cho nhau là hậu quả của hai bàn thua choáng váng ngay từ giữa hiệp một.

Phút thứ 3, cú tạt bóng từ cánh phải của James vào trung lộ được Công Vinh băng vào đúng lúc đệm lòng chuẩn xác làm bó tay thủ môn Santos. Lỗi hoàn toàn thuộc về cặp trung vệ khi lùi về quá chậm, dẫu rằng bóng phản công từ trung lộ, ra cánh phải rồi mới được chuyền vào trước vòng 5,50m. Không lâu sau đó, đội khách lại bị cái tát thứ nhì: James sút bóng bật thủ môn Santos dội trở ra nhưng trước mặt ông giữ thành hộ pháp này chẳng có đồng đội nào. Thế là Quốc Vượng nhanh chân lướt tới xỉa bóng nhẹ nhàng vào sát cột dọc, ấn định chiến thắng 2-0. Chỉ sau lúc lưới của đội nhà rung lên, người ta mới thấy trung vệ thòng Hoàng Thương quày quả chạy về, nhưng quá muộn.

Lợi thế đủ điều lại chơi trên sân nhà, vậy mà Đà Nẵng vẫn bị bó chân trong việc tìm đường vào khung thành Đồng Tháp trong suốt hiệp một. Niềm tin chiến thắng chỉ đến với đội bóng sông Hàn vào phút 60 sau một quả chuyền dài của Hồng Minh để Achilefu băng xuống sút cực mạnh tung lưới Đồng Tháp. Lại một lần nữa Đồng Tháp trắng tay khi rời khỏi Cao Lãnh, họ chưa biết thắng trên sân đối phương từ đầu giải tới nay.

SĨ HUYÊN (tổng hợp)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất