06/02/2009 20:35 GMT+7

Vòng 1 Giải bóng đá hạng nhất 2009: không có bất ngờ

SĨ HUYÊN tổng hợp
SĨ HUYÊN tổng hợp

TTO - Tuy chỉ có 3/7 đội chủ nhà giành chiến thắng trong ngày khai mạc (6-2), nhưng gần như không có bất ngờ lớn diễn ra ở vòng đấu thứ nhất. Bất ngờ nếu có chính là việc khán giả khá đông trên sân Tự Do (Huế) và Quảng Nam, mỗi sân suýt soát 4.000 người.

wAZ9FzaA.jpgPhóng to
Tiền đạo Belibi - tác giả bàn gỡ hòa 1-1 cho Hòa Phát - Ảnh: Khang Anh

Khác với mùa rồi, năm nay Ninh Bình hoàn toàn vượt trội khi đến làm khách trên sân Quảng Ninh. Trong khi các đối thủ chỉ được đăng ký ba ngoại binh thì Ninh Bình lại có tới 5 ông Tây trong đội hình! Ưu thế vượt trội ấy xuất phát từ việc tiền vệ Maxwell (có vợ người Việt, đang sinh sống tại quận 10, TP.HCM) vừa được nhập tịch Việt Nam với tên gọi mới Đinh Hoàng Max. Sau gần năm năm đầu quân cho Thanh Hóa rồi Ninh Bình (từ tháng 9-2008), thủ môn Mykola (Ukraine) cũng chủ động xin nhập tịch Việt Nam với tên gọi là Đinh Hoàng La!

Có thêm hai cầu thủ Việt gốc ngoại quốc nói trên, Ninh Bình chẳng khác gì cọp được chắp thêm vuốt, nhất là sau lúc họ chiêu mộ được các anh tài lừng danh một thời như Hùng Dũng (Đà Nẵng), Ngọc Hùng, A Vĩ (CSG), Hoàng Đãm (Thanh Hóa), Trọng Bình, Xuân Hoàng, Hữu Chương (Khánh Hòa). Tuy không ghi bàn thắng trong ngày khai mạc, song dấu ấn để lại với Đinh Hoàng Max ở trận này chính là hai cơ hội để đồng nghiệp Suleiman hai lần sút cận thành tung lưới Than Quảng Ninh. Đinh Hoàng La tiếp tục tạo nên sự tin tưởng với toàn đội bằng những tình huống cứu nguy xuất sắc, góp phần giữ sạch mành lưới trong trận ra quân đầu tiên.

Trò chuyện ngắn cùng Tuổi Trẻ Online sau trận đấu, HLV Đoàn Minh Xương cho biết: "Tôi hài lòng với sự khởi đầu thú vị này. Do tiền đạo John bị cúm nên buộc lòng tôi phải kéo Max về trấn giữ khu trung tuyến, do vậy sức công phá chưa thật như ý bởi Suleiman khá đơn độc bên trên. Tuy nhiên, chiến thắng đầu tay mở ra triển vọng tốt đẹp trong chặng đua còn lại…”.

HLV Dương Ngọc Hùng tỏ ra khá mát tay khi quay lại cùng Bình Định. Chơi trên sân Quảng Ngãi, ông Hùng vẫn trung thành với lối đá tấn công và nhanh chóng chuyển hóa sự hơn hẳn về trình độ lẫn đẳng cấp thành hai bàn thắng của Phương Thời (hiệp một) và trung vệ Bruno (sút phạt đền vào hiệp nhì).

Cuộc chiến giữa hai đại biểu thủ đô là Hà Nội ACB và Hòa Phát diễn ra khá hấp dẫn bởi những pha dàn xếp tấn công liên tục của đôi bên. Lối đá cởi mở của họ thật sự làm ngạc nhiên lượng khán giả ít ỏi trên sân. Khung thành của đôi bên luôn chao đảo, và nếu như không có sự phản xạ xuất thần của thủ môn Đức Thắng (Hà Nội ACB) và thủ môn Viết Nam (Hòa Phát), tỉ số chung cuộc sẽ không dừng lại ở 1-1.

Sau lúc bỏ lở ba cơ hội ngàn vàng, Hà Nội ACB vượt lên dẫn trước từ chấm phạt đền do công của tuyển thủ Phạm Thành Lương (Quốc Long bị Ngọc Tú - Hòa Phát - chèn ngã trong vòng cấm địa). Sang hiệp nhì, đến lượt trung vệ Phong Thu (Hà Nội ACB) biếu không cho đối thủ bàn gỡ hòa 1-1. Lúng túng trong pha phá bóng giải vây, Phong Thu đón hụt đường lật cánh từ biên phải vào, vô tình tạo cơ hội cho Belibi tung cú sút sấm sét cận thành quân bình tỉ số. Ở giây đá bù giờ cuối cùng, pha dứt điểm cận thành quá nhẹ của Quốc Long khiến Hà Nội ACB mất đi trận thắng trông thấy.

Dấu ấn để lại trong trận này chính là phong cách thi đấu xông xáo, tận tụy của tuyển thủ quốc gia Phạm Thành Lương. Anh liên tục đổi cánh, tham gia tấn công và lùi sâu để chia lửa cùng hàng tiền vệ. Giá như đừng quá nắn nót trong pha dứt điểm vào giữa hiệp một, Thành Lương đã góp cho đội nhà bàn thắng trước lúc chuộc lỗi bằng cú đá phạt đền hiểm hóc.

Một cầu thủ khác của Hà Nội ACB - tiền vệ Xuân Thành (16) cũng để lại ấn tượng đẹp trận này. Sau hơn một năm lãnh án kỷ luật vì tàng trữ và sử dụng thuốc lắc, trở lại sân cỏ Xuân Thành vẫn kịp tỏa sáng bằng những pha đi bóng xé gió dọc cánh phải. Có thêm tiền vệ này, lối chơi tấn công biên của Hà Nội ACB thêm phần sắc sảo.

bTlitjZ4.jpgPhóng to
Trở lại sân cỏ sau hơn một năm bị kỷ luật, tiền vệ Xuân Thành (16-Hà Nội ACB) vẫn kịp tỏa sáng - Ảnh: Khang Anh

Không quá khó khăn, Huda Huế quật ngã tân binh Quảng Nam (vừa trở lại hạng nhất) với hai bàn thắng chia đều cho hai hiệp. Trên sân Tây Ninh, chủ nhà vượt qua Đồng Nai với chiến thắng 3-2. Cả năm bàn thắng của đôi bên cùng diễn ra trong hiệp nhì. Trên sân Mỹ Tho, cú đá phạt đền của tiền đạo Opera (cựu binh của Huda Huế) mang về cho Tiền Giang 3 điểm đầu tay trước đội bóng vô danh Sài Gòn United (vừa thăng hạng nhất).

Nóng mặt khi bị hậu vệ Cần Thơ chơi xấu, tiền đạo Bosango (An Giang) trả đũa bằng pha đánh nguội! Hậu quả là chân sút chủ lực của An Giang bị thẻ đỏ rời sân vào đầu hiệp nhì. Mất người, ưu thế sân nhà của An Giang không còn nữa để rồi họ bị Santos xé toang mành lưới vào phút 62.

SĨ HUYÊN tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất