Với những chiếc camera được giấu trong khúc gỗ và gắn lên ngà, các "nhà quay phim nghiệp dư" này đã ghi lại được những hình ảnh chân thực và độc nhất vô nhị từ trước tới nay về đời sống muông thú, do voi gần như không biết sợ các động vật khác và cũng có ít động vật e sợ chúng.
Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận tại Công viên quốc gia Pench ở Ấn Độ và được dựng thành loạt phim 3 tập mang tên Hổ - Gián điệp trong rừng rậm.
![]() |
![]() |
![]() | |
Những "nhà quay phim nghiệp dư" |
![]() |
Một con hổ con nhìn chăm chăm vào camera |
![]() |
Một con gấu đang uể oải nhìn vào camera gắn trên ngà voi |
![]() |
Mẹ con nhà báo đang vui đùa |
![]() |
Hổ mẹ mang con đi |
![]() |
Chó rừng |
![]() |
Một chú hổ con tò mò nhìn chiếc camera |
![]() |
Cười đi nào… |
![]() |
"Mắt đối mắt", chú hổ này đang tò mò nhìn sát vào camera |
![]() |
Hai chú hổ đang nằm nghỉ, trông khá lười biếng |
![]() |
Một chú hổ đang tắm và gầm gừ trước camera |
![]() |
Con diệc trong khu rừng già này không hề quan tâm đến sự khác lạ mà chú voi "quay phim" đang mang |
![]() |
Xin chào… lời chào bằng tay của một con khỉ |
![]() |
Lợn rừng trong tầm ngắm của "nhà quay phim" voi |
![]() |
Một đôi hổ trong rừng |
![]() |
Hình ảnh một gia đình hổ |
![]() |
Một con khỉ đang khám phá camera trong khi con kia nhìn xa xăm |
![]() |
Hổ con chơi đùa với lá |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận