(Nhân đọc bài: "Giáo viên mầm non: lương một đồng, công vô kể!", Tuổi Trẻ ngày 12-12)
Phóng to |
| Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Vân và học sinh lớp chồi Trường mầm non tư thục Ong Nâu, Q.Phú Nhuận, TP.HCM. Ảnh: MINH ĐỨC |
Giáo viên mầm non như vợ tôi phải có mặt ở trường lúc 6g30 và nhiều hôm còn sớm hơn để chuẩn bị lớp học. Tính ra mỗi ngày từ 6g30-17g, giáo viên mầm non phải làm việc đến 10 giờ rưỡi!
Thời gian làm việc kéo dài như thế khiến giáo viên mầm non rất dễ mắc sai lầm. Chỉ cần các cô để xảy ra một sơ suất nhỏ thôi thì hậu quả nhiều khi hết sức nặng nề vì học trò của các cô là những em bé đang ở độ tuổi rất hiếu động.
Tôi không hi vọng vợ tôi lĩnh lương thật nhiều, nhưng tôi mong Nhà nước làm sao có chính sách công bằng, chứ không thể kéo dài tình trạng lương giáo viên thì thấp mà trách nhiệm lại quá nặng nề.
* Tôi có vợ làm giáo viên ở một trường mầm non trên địa bàn TP.HCM. Ngoài áp lực công việc hết sức nặng nề, giáo viên mầm non còn chịu áp lực thi đua giữa giáo viên này với giáo viên khác, áp lực từ ban giám hiệu nhà trường...
Buổi sáng mới 6g vợ tôi đã ra khỏi nhà và đến 19g mới thấy cô ấy về. Về nhà chưa kịp ăn uống vợ tôi đã phải vội vàng soạn giáo án, lên kế hoạch cho ngày kế tiếp, tuần kế tiếp đến giữa khuya.
Mỗi năm, vào thời điểm từ tháng mười một trở về trước, các giáo viên sẽ có một đợt thanh tra về phần dạy học. Đó là những lúc căng thẳng đến cao độ. Ai bị thanh tra toàn diện thì mất ăn mất ngủ.
Công việc nặng nhọc và trách nhiệm nặng nề như thế nhưng đồng lương của giáo viên mầm non lại quá thấp.
Đã vậy, tôi còn nghe nhiều cô giáo mầm non là bạn của vợ tôi than rằng các cô phải bỏ tiền túi ra mua dụng cụ làm giáo án và trang trí lớp, chứ nhà trường không cấp kinh phí!
|
Tôi không phải là giáo viên mầm non nhưng tôi hiểu được công việc khó khăn, nặng nhọc của các cô giáo mầm non. Ngày chủ nhật có khi phụ huynh chăm một cháu ở nhà thôi đã cảm thấy vất vả, huống chi giáo viên mỗi ngày trông nom đến hơn 50 cháu! Em gái tôi cũng là giáo viên mầm non, ngày mới vào nghề, về tới nhà em tôi không còn nói ra tiếng nữa! Em tôi bảo nghề của em lúc nào cũng phải vừa hát, vừa la nhưng phải dịu dàng với cháu! Công việc vất vả là thế, áp lực là thế nhưng đồng lương lại ít ỏi. Thế mới thấy ai thật sự yêu nghề, yêu trẻ mới gắn bó được với nghề giáo viên mầm non này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận