“Một khi không nghĩ thì thôi,
Nghĩ rồi không khỏi chơi vơi, chạnh lòng ”.
Là người đã lập gia đình, mình rất hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng của việc vợ chồng cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, san sẻ yêu thương, xây dựng hạnh phúc gia đình.
Chị em phụ nữ chúng ta, ai cũng mong mình lấy được người chồng hết lòng yêu thương, tôn trọng mình như chính tình cảm của chị em chúng ta đối với chồng mình vậy.
Quan điểm “việc bếp núc là của đàn bà” đã trở lên lạc hậu lắm rồi khi mà người phụ nữ hiện nay, ngoài việc đảm việc nhà còn phải cùng chồng lo kinh tế, hơn nữa xã hội ta ngày nay nam nữ bình quyền, trọng dụng người tài hầu như không phân biệt là nam hay nữ, …
Ảnh minh họa |
Nếu như xã hội đã có cái nhìn công bằng hơn với nữ giới thì là một người chồng trụ cột trong gia đình càng cần phải nhận thức đúng đắn về người vợ của mình.
Những người vợ cũng có nhu cầu được tôn trọng, yêu thương, ngoại giao, nghỉ ngơi, thư giãn, … như những người chồng vậy.
Cho nên những người chồng trí thức, đạo đức, thậm chíkhôn ngoan sẽ không bao giờ quan niệm “việc bếp núc là của đàn bà” mà họ sẽ cùng người vợ vừa xây dựng kinh tế gia đình, vừa cùng vợ san sẻ việc nhà để vợ của mình cảm nhận được hạnh phúc khi lựa chọn cho mình được một bờ vai vững chắc để nương tựa.
Khi đó những người vợ sẽ hết lòng với gia đình, chồng con, họ thường hi sinh hết mình để chăm lo cho chồng con được hạnh phúc bởi vì hạnh phúc của chồng con cũng chính là hạnh phúc lớn lao nhất của người vợ.
Nghĩ lại mình thấy thật may mắn khi chồng mình luôn biết quan tâm và chia sẻ với mình không chỉ là trong công việc (hai vợ chồng mình làm chung công ty) mà luôn cả công việc nhà anh cũng muốn cùng làm “cho vợ đỡ mệt”.
Nhiều lúc mình đang nấu ăn, giặt đồ… anh trông con ở phòng khách vừa xem ti vi, khi thấy những chương trình như: dạy chị em tự trang điểm tại nhà, dạy chăm con, dạy cắm hoa, dạy nấu ăn, .v.v. là anh lại chạy vào “dành” nấu ăn hay giặt đồ để mình xem những chương trình hữu ích đó.
Có khi thấy anh mệt mình từ chối nói “anh cứ coi đi rồi chỉ lại cho em, hay mở lớn một chút em nghe cũng được mà” … thì anh nói khéo “hôm bữa em nấu món bún mắm theo cách họ dạy anh ăn ngon ghê, ăn ở tiệm có khi chả bằng vợ anh nấu đấy chứ, nay họ dạy món khác kìa thôi em vừa xem vừa trông con giùm anh, để đó anh làm loáng một cái xong rồi mình cùng xem, …”
Những lúc mình mệt thì khỏi phải nói, anh chẳng nề hà việc gì, chỉ mong cho vợ được nghỉ ngơi, thư giãn cho mau khỏe...
Đương nhiên, với người chồng biết chia sẻ với gia đình như vậy thì mình luôn hết lòng chăm lo cho gia đình rồi.
Mình cũng hy vọng những người chồng hãy biết trân trọng, yêu thương, chia sẻ với người vợ - người bạn đời cùng bước đi chung với người chồng suốt con đường dài phía trước, hãy biết nâng niu, quý trọng, gìn giữ những gì mình đang có, đừng để khi bị vuột mất rồi mới ngậm ngùi nuối tiếc thì đã… quá muộn mất rồi!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận