Vợ chồng tôi trong "bão giá"

ĐÀO QUANG BẮC (Huế)
ĐÀO QUANG BẮC (Huế)

TTC - Mỗi lần có bài được báo đăng, tôi muốn chia sẻ niềm vui “nóng hổi” này ngay với vợ. Thấy vợ tất bật luôn tay, tôi định tranh thủ đọc ngay trong bếp cho nàng nghe.

mYhlpiOc.jpgPhóng to

Nàng gạt đi: “Cứ để đó, rảnh em sẽ đọc. Lu bu thế này tai nào thở, tai nào nghe!”. Đúng! Mệt bở hơi tai còn tai nào để nghe. tâm trí đâu để chia với sẻ nữa! Chẳng lẽ tôi cứ cầm tờ báo lò dò theo “thính giả” đi ra đi vào, đi lên đi xuống mà đọc à? Có họa là hâm!

Làm theo lời vợ, mỗi lần báo có bài, tôi để trong phòng ngủ, nơi dễ nhìn thấy nhất. Nhưng rồi chồng báo có cao nhưng chưa hề “mất dấu” vì vợ tôi đã đụng tới đâu! Tôi hơi nản, nhưng cũng phải thông cảm với vợ. Nàng đang bị hút vào vòng xoay “bão giá”. Đầu óc nàng đã đầy ắp những thông tin lựa chọn, lo toan... để chạy theo vật giá leo thang. Còn khoảng trống nào để tôi đưa vào “chia sẻ” niềm vui? Phải tìm cách khác...

Một hôm, nhân lúc vợ tôi “không thở bằng tai”, tôi đưa nàng gói quà nhỏ. Thấy nét mặt vợ rạng ngời cảm động, tôi thầm thì câu tán “sến” rện: “Em ... hài lòng không?”. Sau vài giây lặng thinh suy nghĩ bỗng mặt nàng đột ngột đổi thay. Môi mím lại nằm song song như dấu bằng toán học. Mắt nhìn chòng chọc, phóng ra nhiều dấu hỏi hoài nghi... Đúng như mẩu thông tin tôi đã đọc “30% phụ nữ thấy hạnh phúc khi nhận quà của chồng, 70% còn lại không cảm thấy vậy mà thường suy diễn lung tung...”. Vợ tôi chắc cũng đang nghĩ “Có ý đồ gì đây? Sao lại đột xuất hào hoa tặng quà cho mình vậy? Tiền đâu?...”.

Ước tính suy diễn của nàng đã lên đến cao trào, tôi nhấn vào trọng điểm: “Tiền nhuận bút của anh đó”. Mặt nàng bỗng giãn ra: “Oách thế cơ à?”. Thấy đã “trúng đài” tôi ba hoa nổ tới: “Chứ sao! Em cần phải đọc để chia sẻ niềm vui với anh”. Nàng vui vẻ gật đầu: “Em hứa!”. Nàng giữ lời hứa thật. Mỗi khi tôi có bài được báo đăng, nàng đọc rất kỹ như đếm từng con chữ, nhưng để chia sẻ niềm vui thì ít mà là để ước tính khoản nhuận bút cỡ bao nhiêu.

Phần tôi, sau khi được vợ nhiệt tình “chia sẻ”, mỗi lần soi gương thấy hai khóe niệng như bị hai cục chì... kéo trễ xuống, còn trán thì xuất hiện nhiều “mã vạch” ngang như ruộng bậc thang vùng Tây Bắc!

SUrNWZIy.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 448 ra ngày 15/03/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

ĐÀO QUANG BẮC (Huế)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất