23/05/2019 11:46 GMT+7

Vợ chồng thầy giáo tự tay nấu bữa sáng tặng trò nghèo

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Chuẩn bị nguyên liệu từ hôm trước, 4h sáng hôm sau dậy nấu nướng... đều đặn thứ hai mỗi tuần, 250 suất ăn miễn phí được hai vợ chồng thầy Lương Văn Bá trao tận tay học trò nghèo.

Vợ chồng thầy giáo tự tay nấu bữa sáng tặng trò nghèo - Ảnh 1.

Học sinh nhận những suất ăn sáng miễn phí từ vợ chồng thầy Bá - Ảnh: DOÃN HÒA

Mỗi thứ ba hằng tuần, vợ chồng thầy Lương Văn Bá và cô Phạm Thị Thêu - giáo viên Trường THCS Dũng Hợp, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) - lại lục đục thức dậy sớm từ 4h sáng để chuẩn bị 250 suất ăn sáng miễn phí cho học trò. 

Thầy Bá xắn tay rán chả cuốn, chiên trứng hoặc xúc xích. Cô Thêu bắc bếp đỏ lửa đồ xôi, làm chà bông. 6h sáng, khi vợ chồng thầy Bá nấu nướng xong xuôi cũng là lúc những đứa trẻ í ới nhau tập trung trước nhà.

Những suất ăn sáng còn nóng hổi được các em học sinh đón nhận trong niềm hân hoan. Vừa tất bật phục vụ các "thực khách" nhỏ vừa hỏi han các em về món ăn, lại phải nhắc nhở các em giữ trật tự và vệ sinh chung, hai vợ chồng thầy Bá không phút nghỉ ngơi. 

Khi suất ăn cuối cùng được trao đến tay học sinh thì thầy Bá, cô Thêu cũng chỉ kịp xách cặp lên lớp cho đúng giờ. Vẻ mệt mỏi trên gương mặt hai thầy cô nhanh chóng được xua tan bởi những nụ cười của học trò thưởng thức bữa sáng.

"Ngày nhỏ nhà nghèo, mấy chị em tôi thường ôm bụng đói đến trường. Nhiều hôm tan học đi qua đồng lúa phải hái đòng đòng ăn tạm cho qua cơn đói. Bây giờ dù điều kiện sống đã khác xưa nhưng tôi thấy vẫn có nhiều học sinh nhịn ăn sáng đi học nên tôi bàn với vợ tổ chức nấu ăn sáng cho các em" - thầy Bá tâm sự.

Nghe chồng nói chuyện, lúc đầu cô Thêu cũng rất lo lắng. "Chuyện chi phí, tiền nong là một phần. Nhưng cái chính là với số lượng học sinh nhiều, sức hai vợ chồng có làm được không, có bảo đảm cho các em được ăn no, ăn ngon không?", cô Thêu nhớ lại. 

Sau thời gian ấp ủ ý tưởng, hai thầy cô quyết định "phải làm bằng được" để chia sẻ với học trò nghèo.

Theo thầy Bá, vợ chồng thầy phải chuẩn bị nguyên liệu từ chiều hôm trước. Thực phẩm được lựa chọn kỹ càng, rõ nguồn gốc xuất xứ. Mỗi suất ăn trị giá 5.000 đồng nhưng đầy đủ dinh dưỡng. 

Thấy thầy cô treo bảng "Bữa sáng miễn phí cho học sinh", những đứa trẻ ban đầu cũng có chút e ngại, nhưng sau đó mạnh dạn hơn.

"Có hôm em được ăn xôi, hôm được ăn bánh mì kẹp thịt, hôm ăn mì xào... ngon lắm ạ" - em Lô Thị Thanh Hoa, học sinh lớp 6A, người dân tộc Thái, hồn nhiên khoe. 

Gia cảnh khó khăn, nhà lại xa trường nên có hôm Hoa và chị ăn vội bát cơm nguội, không thì nhịn ăn sáng đến lớp. Bây giờ cứ đến sáng thứ ba, hai chị em Hoa đều đến nhà thầy Bá để được nhận phần ăn sáng ngon lành.

"Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì mỗi tuần một bữa sáng miễn phí cho các em trong năm học tiếp theo và cố gắng để càng nhiều em được hỗ trợ ăn sáng càng tốt" - thầy Bá chia sẻ.

Biết việc vợ chồng thầy Bá - cô Thêu làm, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và những người con xa quê đã ủng hộ "tiếp sức" cùng thầy cô. 

Thầy Nguyễn Văn Hùng - hiệu trưởng Trường THCS Dũng Hợp - nói rằng tuy mỗi tuần chỉ một bữa sáng nhưng đã động viên, khích lệ các em rất nhiều, giúp lan tỏa tấm lòng nghĩa tình thầy trò".

Thầy nấu, trò ăn để thi tốt nghiệp Thầy nấu, trò ăn để thi tốt nghiệp

TT - Suốt bốn năm nay, hàng trăm học sinh nghèo Trường THPT Tam Bình (Vĩnh Long) đã được ăn cơm trưa miễn phí suốt một tháng rưỡi để dùi mài kinh sử chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Kinh phí do trường vận động, các giáo viên luân phiên nấu bếp chuẩn bị bữa ăn cho học trò.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên