- Này, ông có ấm đầu không? Thiên hạ đang la rần trời vì VNA mới tăng giá nữa kìa. Bộ ông không nghe tin đó à? Cái kiểu lương ba cọc ba đồng như tui với ông, từ nay chuyện mua vé máy bay đi thăm thủ đô là khó rồi đấy nhé.
- Tui biết chứ. Nhưng xin hỏi ông một chuyện: Cái điệp khúc của ông điện khi tăng giá là gì?
- Giá điện Việt Nam rẻ hơn ở Mỹ!
- Chính xác. Còn điệp khúc của ông nước?
- Giá nước Việt Nam rẻ hơn ở Mỹ!
- Chính xác luôn. Còn xăng?
- Giá xăng dầu Việt Nam thấp hơn các nước!
- Cũng chính xác luôn. Vậy ông thấy tự hào với VNA chưa?
- Tự hào! Chuyện gì?
- VNA chẳng cần đem Tây hay Mỹ gì ra để so sánh. Mà sắp tới đây, mấy hãng tàu bay Mỹ, Tây khi tăng giá, họ sẽ ca điệp khúc: giá vé của chúng tôi rẻ hơn Việt Nam. Nghe thế, dân Tây dân Mỹ sẽ bị thuyết phục ngay. Được Tây với Mỹ lấy làm thước đo để so sánh, chẳng hạnh phúc là gì...
- !!!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận