TTO - HLV Robert Lim bị Ninh Binh sa thải, HLV Luis tạm biệt Đồng Tâm Long An quay về Bồ Đào Nha trị bệnh dài hạn. Ông thầy ngoại duy nhất còn lại ở V-League 2010 chính là cựu danh thủ Kiatisak (Hoàng Anh Gia Lai).
Tuy nhiên, không loại trừ khả năng ông thầy ngoại cuối cùng ấy sẽ không còn tại vị cho đến lúc V-League năm nay hạ màn, nếu như đội bóng phố núi tiếp tục trượt dài qua từng vòng đấu. V-League đã và đang ngày càng khốc liệt hơn. Đó cũng là cái "lò xay" HLV đến nghiệt ngã: người ra đi vì chuyên môn kém, người mất việc vì bị can thiệp quá nhiều vào chuyên môn và không ít người phải khăn gói ra đi vì những tác động từ học trò của chính mình.
Thất bại liên tiếp ở Cúp quốc gia rồi V-League khiến HLV Vũ Trường Giang dần mất điểm trong mắt của lãnh đạo và người hâm mộ Thanh Hóa. Có tin từ tỉnh Thanh cho hay ông Giang đã nộp đơn từ chức vào đầu tuần này. Thông tin ấy khiến một quan chức đầu tỉnh phải tạm gác công việc hành chính, xuống tận CLB để trấn an tinh thần cầu thủ và đoan chắc sẽ không có việc thay HLV Vũ Trường Giang trong giai đoạn hiện tại.
Ngày đến nhận việc ở Thanh Hóa, ông Giang hứa hẹn sẽ đưa đội sớm trở lại hạng chuyên nghiệp. Đùng một cái, Thanh Hóa nhận được quyền chuyển giao suất đá chuyên nghiệp từ Thể Công. Thế là ông Giang vô tình ngồi ghế HLV của một đội chuyên nghiệp hết sức đột ngột. Sự thiếu hòa nhập giữa hai dòng cầu thủ Thanh Hóa - Thể Công khiến CLB này chưa thể phát huy được sức mạnh. Một khi sức mạnh thật sự không được phát huy thì thành tích sa sút là tất yếu.
Vì lòng tự trọng của một người làm nghề có thâm niên, ông Giang xin rút lui. Ngặt một điều ai sẽ ngồi vào ghế của ông Giang vào lúc này? HLV Lê Thụy Hải được ướm lời nhưng với cá tính và con mắt nhìn xa trông rộng, ông Hải sẽ không bao giờ giữ quyền nhiếp chính với Thanh Hóa vào lúc này. Đơn giản vì đó là con thuyền chắc chắn sẽ bị đánh đắm khi V-League 2010 hạ màn.
Mất một lúc tới 8 trụ cột chuyển sang thi đấu cho các CLB khác, Nam Định buộc phải đôn hàng loạt cầu thủ trẻ từ đội U-21 lên thi đấu, đồng thời đưa các tên tuổi luôn ngồi ghế dự bị nhiều mùa bóng đã qua như Ngọc Anh, Mạnh Dũng, Nhật Nam, Danh Ngọc… vào thi đấu để trám chỗ. Họ có thừa sức trẻ, lòng nhiệt tình lẫn khả năng cống hiến, nhưng ngần ấy thôi chưa đủ để đưa bóng đá thành Nam trở thành thế lực hùng mạnh như cách nay vài mùa bóng.
Khả năng xoay chuyển trận đấu, kinh nghiệm trận mạc ở V-League có thừa nhưng thật khó để HLV Nguyễn Ngọc Hảo có thể làm nên chuyện khi trong tay ông là nhiều cầu thủ được ví như “Cao Biền dậy non”! Đôi ba trận không thành công nữa thôi, ông Hảo sẽ nộp đơn nghỉ việc như từng làm mùa bóng trước. Có lẽ ngay từ lúc này lãnh đạo CLB đã nhìn trước ngó sau để tìm người thay thế. Tương tự Thanh Hóa, một suất rớt hạng e rằng khó thoát khỏi tay Nam Định - CLB từng đá trận play off mùa rồi.
Hai trận thua liên tục trước Hoàng Anh Gia Lai (0-2), Đồng Tâm Long An (0-1) đang làm chiếc ghế của HLV Mai Đức Chung lung lay hơn bao giờ hết. Và có lẽ đây cũng là thời điểm mà ông Chung mệt mỏi nhất kể từ lúc về làm HLV trưởng Bình Dương trong hơn một năm qua.
Đã xuất hiện không ít lời xầm xì về năng lực của ông Chung về hai trận thua vừa rồi, nhưng có mấy ai tỉnh táo để nhìn lại thực lực của cựu vô địch V-League Bình Dương? Họ tuyển mộ nhiều ngoại binh và nội binh cho mùa bóng mới nhưng đó chưa phải là những cầu thủ thật sự xuất sắc. Thậm chí có người đã qua thời đỉnh cao như chân sút Amaobi vẫn được lưu dụng. Trong khi đó lớp cựu binh như Văn Hải, Thế Anh, Trường Giang, Anh Đức, Hữu Thắng đã chững lại về chuyên môn, chậm chạp trong xoay trở vì tuổi tác. Lớp khác như Công Minh, Minh Chuyên thì chấn thương dai dẳng.
Xem đội Bình Dương thi đấu bấy giờ chỉ còn lại bốn cái tên đáng nhớ là Kesley, Philani, Vũ Phong cùng Quang Thanh. Bốn cá nhân ấy dẫu có xuất thần đến mấy cũng không thể gánh gồng, đắp vào những khoảng trống của đồng đội. Vậy thì tại sao lại buông lời trách móc HLV Mai Đức Chung - người không có thẩm quyền trong việc mua bán cầu thủ?
Điều tồn tại muôn thuở của bóng đá: thành công nhờ cầu thủ giỏi, thất bại là do HLV kém. Nghịch lý ấy vẫn đang tồn tại ở V-League cho nên thêm vài vòng đấu nữa, trên băng ghế kỹ thuật của Bình Dương là một HLV khác đó cũng không là điều quá ngạc nhiên.
Và cũng biết đâu thêm vài vòng đấu nữa nhiều chiếc ghế khác sẽ lung lay dữ dội hơn trước khi sụp ngã hẳn.
SĨ HUYÊN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận