13/10/2011 15:53 GMT+7

Vĩnh biệt "Nữ kiệt miền Đông" Hồ Thị Bi

QUỐC THANH
QUỐC THANH

TTO - Lúc 20g30 ngày 12-10, vị nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ lão thành cách mạng, đại tá Hồ Thị Bi đã trút hơi thở cuối cùng.

d66jJEnw.jpgPhóng to
Bà Hồ Thị Bi (thứ 3 từ trái qua) cùng các Anh hùng chiến sĩ thi đua miền Nam ở Trung ương cục - Ảnh: Internet

Bà Hồ Thị Bi sinh năm 1916 tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, tỉnh Gia Định (nay là TP.HCM); nguyên đại biểu Quốc hội khóa II, III; nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, nguyên phó chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh TP.HCM, đã nghỉ hưu.

“Nữ kiệt miền Đông” là danh xưng được Bác Hồ dành để gọi Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đại tá Hồ Thị Bi. Khi được tặng thưởng Huân chương kháng chiến do Hồ Chủ tịch ký năm 1949 trong đó có ghi “… Ở Nam bộ bà coi như một gương sáng tích cực kháng chiến cho các chị em phụ nữ”.

Ban Tổ chức lễ tang gồm 13 người do ông Nguyễn Văn Đua - phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM - làm trưởng ban.

Linh cữu đại tá Hồ Thị Bi quàn tại Nhà tang lễ TP.HCM (25 Lê Quí Đôn, Q.3). Lễ viếng bắt đầu lúc 17g ngày 13-10 (có vòng hoa luân chuyển). Lễ truy điệu lúc 7g30 ngày 15-10, sau đó an táng tại nghĩa trang TP (Thủ Đức).

Tháng 6-1936, bà vào Đảng Cộng sản Việt Nam, tham gia hoạt động binh vận, cùng một số chị em tổ chức ra Hội Ái hữu tương tế - đấu tranh bãi thị, đòi giảm thuế chợ, bênh vực chị em nghèo khổ bị áp bức. Hội phát triển không chỉ trong xã Tân Hiệp mà còn lan nhanh ra các xã Thới Tam Thôn, Thới Nhì. Với tình làng nghĩa xóm được đồng bào yêu thương đùm bọc, đồng thời lúc này bà cùng là người liên lạc bí mật cho các tổ chức Đảng.

Trước ngày toàn quốc khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân ở quận Hóc Môn, bà được Đảng giao nhiệm vụ làm trưởng ban tiếp tế quân và chỉ huy đại đội nữ binh thị trấn Hóc Môn, Phó hội trưởng hội phụ nữ quân. Ngày 25-8-1945, ta giành chính quyền ở Sài Gòn, bà cùng đoàn biểu tình từ Hóc Môn kéo về Sài Gòn tham gia giành thắng lợi. Chỉ có được một thời gian ngắn giặc Pháp nổ súng và rồi cuộc kháng chiến của Nam bộ bắt đầu.

Trong tình hình hỗn loạn, giặc tràn về Hóc Môn bắn, giết, đốt phá, bà đã hai lần gửi con nhỏ về gia đình để được tiếp tục chiến đấu nhưng bị từ chối. Bà trở về đeo đuổi quyết tâm đánh giặc cứu nước, tìm liên lạc móc nối tổ chức lực lượng, chọn ra một số rất ít người nòng cốt có lựu đạn, lập ra đội võ trang tuyên truyền tiền thân của Ban trừ gian diệt tế quận Hóc Môn. Đây là lực lượng võ trang đầu tiên bà tổ chức chỉ huy tại xã Thới Tứ, Rỗng Ông Hồ thuộc Hóc Môn ngày nay. Đội võ trang ra đời, bà nghĩ ngay đến trận đánh đầu tiên để ra mắt, cũng là mở đầu một giai đoạn mới…

nXagPYJC.jpgPhóng to
Đại tá Hồ Thị Bi - Ảnh tư liệu

Đại tá Hồ Thị Bi được khen thưởng Huân chương độc lập hạng 2, Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng 1, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng 1; Huân chương Quân công hạng 2,3; Huân chương chiến công hạng 1, 2; Huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng 1,2,3; Huân chương lao động hạng 1; Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

QUỐC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên