25/12/2006 19:04 GMT+7

Vĩnh biệt huyền thoại nhạc soul James Brown

T.VY (Theo BBC)
T.VY (Theo BBC)

TTO - Ca sĩ James Brown, được xem là “cha đẻ của nhạc soul”, vừa qua đời tại Atlanta ở tuổi 73 vào hôm nay, 25-12 sau khi được chẩn đoán bị viêm phổi.

NsZuDWBv.jpgPhóng to

Brown là một trong những ca sĩ có ảnh hưởng nhất đến làng nhạc thế giới cách đây 50 năm - Ảnh: Getty Images

TTO - Ca sĩ James Brown, được xem là “cha đẻ của nhạc soul”, vừa qua đời tại Atlanta ở tuổi 73 vào hôm nay, 25-12 sau khi được chẩn đoán bị viêm phổi.

Tiếc thương James Brown

Ngôi sao này nổi tiếng với những ca khúc như I Got You (I Feel Good), Papa's Got a Brand New BagLiving in America.

Brown sinh năm 1933 tại Nam Carolina. Ông tham gia một nhóm gospel khi còn trẻ sau khi ra tù vì định đánh cắp một chiếc xe hơi.

Please Please Please là bài hit đầu tiên của ông trên bảng xếp hạng nhạc rhythm and blues của Mỹ vào năm 1956. Theo trang web chính thức của Brown, ông có tất cả 94 ca khúc hit trên bảng xếp hạng của Billboard (Mỹ) trong sự nghiệp 800 ca khúc của mình.

Tuy nhiên, ông chỉ duy nhất một lần lọt vào top 10 đĩa đơn tại Anh. Đó là bản Living in America, nhạc phim Rocky IV, xếp vị trí thứ năm vào năm 1986.

James Brown được cho là người có công phổ biến nhạc funk đến nhiều nơi trên thế giới, có ảnh hưởng đến một thế hệ nhạc da đen và hip hop mới. Ông giành giải Grammy cống hiến vào năm 1992.

Brown từng được phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt vào năm 2004. Tháng trước, ông đã tham gia trình diễn trong một buỗi lễ ở cung điện Alexandra ở London.

T.VY (Theo BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên