Trong trận đấu mà Diego Costa - chân sút số 1 của Atletico Madrid - tỏ ra quá vô duyên thì chính David Villa là người đã giúp Atletico Madrid sớm "kết liễu" đối thủ.
Bàn thắng ngay phút thứ 1 của Oliever cùng với lợi thế sân nhà đã giúp Atletico Madrid hoàn toàn áp đảo Real Betis. Tận dụng tối đa các lợi thế có được, trong phần còn lại của hiệp một, đội chủ nhà tạo ra hàng loạt cơ hội ghi bàn nhưng không thể có thêm bàn thắng.
Cục diện trận đấu chỉ thật sự an bài với Atletico Madrid khi David Villa tỏa sáng bằng cú đúp ở phút 53 và 57 để nâng tỉ số lên 3-0. Trong hai bàn thắng này, pha lập công ở phút 53 của Villa bằng một cú bay người đánh đầu là rất đẹp mắt.
Dẫn trước 3-0, Atletico Madrid chủ động chơi chậm, lui về phòng ngự và chờ dịp phản công nhanh. Chiến thuật này giúp Atletico Madrid ghi thêm hai bàn do công của Diego Costa (65') và Gabi Fernandez (90').
Thắng trận, Atletico Madrid tiếp tục bám đuổi Barcelona trên bảng xếp hạng. Hiện Atletico Madrid có 27 điểm, kém Barcelona 1 điểm và hơn đội hạng ba Real Madrid đến 5 điểm.
Trong danh sách vua phá lưới, Diego Costa vẫn tiếp tục dẫn đầu với 11 bàn thắng, hơn 3 bàn so với hai cầu thủ xếp sau là Ronaldo và Messi. Ở vòng đấu này, khi Barcelona gặp Real Madrid trong trận Siêu kinh điển, cả Ronaldo lẫn Messi đều chơi khá mờ nhạt và không ghi được bàn thắng nào.
Ở một trận đấu khác, trên sân nhà El Madridgal, Villarreal đại thắng Valencia 4-1. Trận đấu này đã an bài từ khá sớm khi Villarreal dẫn trước đến 3-0 sau chưa đầy 50 phút thi đấu nhờ các bàn thắng của Uche (17'), Perez (22') và Giovani Dos Santos (49'). Ricardo Costa rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3 cho Valencia ở phút 63 trước khi Giovani Dos Santos ấn định chiến thắng 4-1 ở phút 84.
Thắng trận, Villarreal tiếp tục vững vàng ở vị trí thứ tư với 20 điểm và chỉ kém Real Madrid 2 điểm. Nếu vẫn giữ phong độ này, Villarreal hứa hẹn có thể qua mặt Kền kền trắng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận