03/11/2012 21:43 GMT+7

Việt Nam lại thắng Malaysia

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Chúng tôi quyết đòi lại món nợ thua 0-2 ở lượt đi. HLV Rajagobal tuyên bố sau lúc đặt chân đến Hà Nội. Kết quả: đương kim vô địch AFF Suzuki Cup Malaysia trắng tay rời sân Mỹ Đình vào tối 3-11.

TTO - Chúng tôi quyết đòi lại món nợ thua 0-2 ở lượt đi. HLV Rajagobal tuyên bố sau lúc đặt chân đến Hà Nội. Kết quả: đương kim vô địch AFF Suzuki Cup Malaysia trắng tay rời sân Mỹ Đình vào tối 3-11.

Do chấn thương chưa hoàn toàn bình phục, đồng thời cũng không muốn phô diễn hết thực lực hiện có trước thềm AFF Suzuki Cup 2012, nên ở trận đấu này HLV Phan Thanh Hùng quyết định cất những quân bài chủ lực như cặp tiền đạo Quang Hải - Công Vinh, trung vệ Đình Luật - Minh Đức, tiền vệ Tấn Tài, tiền vệ phòng ngự Nguyên Sa (cầu thủ được sử dụng nhiều nhất trong sáu trận đấu từ đầu năm nay đến nay khi ông Phan Thanh Hùng lên nắm quyền HLV trưởng).

Đội hình xuất phát trong trận giao hữu lượt về với Malaysia vào tối 3-11 trên sân Mỹ Đình gồm có: TM Hồng Sơn; hậu vệ trái Văn Biển, trung vệ Gia Từ - Phước Vĩnh, hậu vệ phải Văn Hoàn; tiền vệ trụ Thanh Hưng, tiền vệ phải Văn Quyết, tiền vệ trung tâm Trọng Hoàng - Sỹ Cường (Ngọc Duy 54’), tiền vệ trái Quốc Anh (Vũ Phong 65’); tiền đạo Thành Lương (Việt Thắng 90’).

Sau lúc mất dạng hoàn toàn ở VFF Cup hồi tuần trước, đây là trận đầu tiên hậu vệ Văn Biển có mặt ở đội hình xuất phát. Trong khi đó lần đầu tiên Thành Lương được xếp đá trung phong cắm, một sự thay đổi bất ngờ bởi từ trước đến nay cầu thủ nhỏ con này luôn giữ vai trò tiền vệ biên. Tuy nhiên khi nhập cuộc, Thành Lương di chuyển rất rộng dể kéo dãn hàng thủ đối phương trong khi Văn Quyết luôn băng vào trung lộ để đóng vai tiền đạo.

Nắm thế chủ động với việc kiểm soát bóng nhiều hơn trong 20 phút đầu tiên trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, nhưng tuyển Việt Nam suýt bị thủng lưới vào phút 21. Đón quả phạt góc từ cánh trái lật vào, trung vệ Amiri bay người đánh đầu đẹp mắt trong lúc Sỹ Cường bất lực với pha ập vào quá nhanh này. May thay, xà ngang cứu cho chủ nhà bàn thua trông thấy. Bóng vừa dội trở ra, Hồng Sơn nhanh như cắt bay theo xô bóng ra ngoài trước lúc tiền đạo Talaha kịp đá bồi.

Sáu phút sau pha sóng gió này, chủ nhà bị trọng tài Natha Sarawan (Thái Lan, được tăng cường giờ chót bắt thay cho trọng tài Võ Minh Trí) khước từ quả phạt đền thật oan uổng. Cú đi bóng lắt léo của Thành Lương khiến hậu vệ Malaysia dùng tay kéo áo. Cú kéo khá kín, Thành Lương bị ngã, nhưng khuất tầm nhìn nên trọng tài không phát hiện được.

Sau lúc bị xà ngang tước đi bàn thắng trông thấy, Malaysia chơi tự tin hơn với lối đá áp sát, tranh cướp bóng không khoan nhượng và triển khai tấn công nhanh với những đường chuyền dài vượt tuyến sắc sảo. Kiểm soát bóng không nhiều, nhưng họ lại có tới năm lần đá phạt góc (so với hai của chủ nhà) và tạo ra được ba cơ hội nguy hiểm.

Ấn tượng đọng lại với tuyển Việt Nam trong hiệp đầu tiên chính là pha phối hợp đẹp mắt ngay trung lộ ở phút 39 xé toang hàng thủ Malaysia. Sỹ Cường bật tường cho Văn Quyết. Ngay lập tức Văn Quyết đệm nhẹ cho Quốc Anh. Một mình một bóng ngay đầu vòng cấm địa, lẽ ra Quốc Anh nên đột phá và phối hợp cùng Văn Quyết thì cơ hội ăn bàn đã đến. Tiếc thay trước cầu môn rộng mở, Quốc Anh lại hấp tấp sút vội vàng đưa bóng vọt xà ngang thật đáng tiếc.

Tấn công biên hay trung lộ khá nhịp nhàng, nhưng trong 45 phút đầu tiên đội chủ nhà quá thiếu những đường chuyền quyết định có độ chuẩn xác cao, nhất là các quả lật cánh từ hai biên vào. Đó cũng là nhược điểm mà thầy trò ông Phan Thanh Hùng chưa hoàn thiện được, dẫu rằng yếu điểm đó đã được nhận ra từ nhiều tháng qua.

Phút 74, sân Mỹ Đình bùng nổ thật sự khi chủ nhà khai thông thế bế tắc. Thành Lương đột phá ở trung lộ rồi đẩy nhẹ ra trái cho Ngọc Duy. Cú cứa bóng khéo léo của Ngọc Duy đặt Văn Quyết vào thế trống, tiếc rằng chiều cao hạn chế nên anh không kiểm soát bóng được. Bóng trôi ra cánh phải, Vũ Phong lao theo và lật ngược lên rất vừa tầm cho Trọng Hoàng “nã” đại bác làm bó tay thủ môn Khairul. 1-0 cho tuyển Việt Nam.

Chục phút sau đó, cầu trường lại dậy sóng. Thành Lương - cầu thủ tỏa sáng trong trận này - nỗ lực đột phá ở trung lộ rồi đẩy bóng ra cánh trái cho Văn Quyết. Thoáng thấy Vũ Phong xuất hiện trong vòng cấm địa, Văn Quyết tạt bóng vào khá chuẩn xác. Vũ Phong bật lên đánh đầu nhưng lực tác động quá nhẹ nên thủ môn Khairul kịp cứu thua.

Phút 87, trọng tài Natha Sarawan lại phạm một sai lầm. Quả chuyền dài chéo cánh của Văn Quyết cho Trọng Hoàng hoàn toàn hợp lý khi Trọng Hoàng từ trên băng xuống. Trợ lý trọng tài Trần Thanh Liêm không căng cờ báo việt vị, thế nhưng không hiểu sao trọng tài chính lại cắt còi.

Sau trận đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ được xả trại bốn ngày rồi tập trung trở lại tại Nha Trang từ ngày 7-11 để bước vào chu kỳ huấn luyện sau cùng. Đây là thời diểm quan trọng cho việc hoàn thiện các bài tập phòng ngự, tấn công. Đồng thời cũng là hai tuần sau cùng để ban huấn luyện quan sát toàn diện về năng lực chuyên môn của từng tuyển thủ trước lúc đưa ra quyết định 3/25 cầu thủ sẽ không được góp mặt tại AFF Suzuki Cup sắp tới.

SĨ HUYÊN

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên