15/10/2023 11:14 GMT+7

Vì sao San Marino là đội tuyển dở nhất thế giới?

Ở vòng loại Euro 2024 diễn ra vào ngày 14-10, San Marino sẽ gặp chủ nhà Bắc Ireland. Mục tiêu San Marino không phải là chiến thắng hay có điểm, mà là cố gắng tìm bàn thắng đầu tiên sau gần một năm "khô hạn".

Chơi cho đội tuyển San Marino nhưng ban ngày tuyển thủ Michael Battistini là thợ cơ khí - Ảnh: ESPN

Chơi cho đội tuyển San Marino nhưng ban ngày tuyển thủ Michael Battistini là thợ cơ khí - Ảnh: ESPN

San Marino được gọi là đội tuyển dở nhất thế giới. Họ đang đứng thứ 207 trên bảng xếp hạng của FIFA (chót bảng). Vào tháng 4-2024, San Marino sẽ đánh dấu kỷ niệm chiến thắng cuối cùng và duy nhất của họ trong 20 năm qua.

Nếu tính cả chiều dài lịch sử 33 năm mà tuyển San Marino trình làng với thế giới, họ chỉ mới ghi được… 28 bàn thắng trong 33 năm!

Nếu có 11 phút 48 giây rảnh rỗi, bạn có thể xem mọi bàn thắng mà San Marino từng ghi kể từ trận đầu tiên của họ vào năm 1990. Tất cả 28 bàn thắng đó được gói gọn trong một video trên YouTube.

Với trận thua 0-4 trước Slovenia ngày 11-9 vừa qua, San Marino đã lập kỷ lục buồn với 132 trận không biết chiến thắng. San Marino dường như đang bị mắc kẹt trong một cuộc hành trình tuyệt vọng tìm kiếm chiến thắng để chấm dứt chuỗi ác mộng thất bại của mình.

Có diện tích 61,2km2 và dân số 33.600 người, San Marino là một trong những quốc gia ít dân cư nhất trên thế giới.

Nếu so sánh, San Marino có diện tích chưa đến 1/50 của đảo Rhode và có dân số ít hơn số sinh viên của Trường đại học Bang Iowa ở Mỹ. San Marino không giáp biển và là quốc gia nhỏ thứ năm trên thế giới. Họ không có sân bay, thậm chí không có ga xe lửa và đội tuyển bóng đá là tập hợp các cầu thủ bán thời gian.

Theo đó, họ vừa chơi bóng vừa làm thêm các công việc khác để mưu sinh. Cụ thể, đội hình gần đây của tuyển San Marino bao gồm thợ cơ khí, tài xế lái xe, nhân viên giao hàng, công nhân trong một nhà máy đồ trang sức.

Còn HLV tuyển San Marino Fabrizio Costantini làm việc trong một nhà kho chứa đồ nội thất.

Khi họ bay đến Belfast để gặp Bắc Ireland vào cuối tuần này, HLV Costantini và các cầu thủ của ông phải xin nghỉ làm để có thể đi du lịch.

Dù đau đớn vì các trận thua nhưng các tuyển thủ San Marino cũng có một niềm tự hào sâu sắc rằng họ có thể đại diện cho đất nước của mình.

Đội trưởng Matteo Vitaioli nói với ESPN: "Tôi phải làm việc, đồng đội cũng phải làm việc nhưng đó là chuyện bình thường với chúng tôi. Điều quan trọng nhất là phải có đam mê để thành công và lấp đầy khoảng trống.

Dù thật khó khăn khi nghĩ đến, nhưng tôi tự hào, ngay cả khi chúng tôi đứng cuối bảng xếp hạng FIFA. Chúng tôi là một trong những quốc gia nhỏ nhất trên thế giới, nhưng chúng tôi thi đấu với 100% nhiệt huyết.

Và trong tuyển San Marino chỉ có chúng tôi, không có quốc tịch nào khác. Ngay cả tuyển Ý cũng sử dụng cầu thủ từ các quốc gia khác, nhưng chúng tôi chỉ là San Marino. Vì vậy chúng tôi rất tự hào về điều đó".

Cầu thủ San Marino òa khóc sau 2 trận hòa liên tiếpCầu thủ San Marino òa khóc sau 2 trận hòa liên tiếp

Nhiều cổ động viên bóng đá có nằm mơ cũng không thể nghĩ được rằng trên đời này có một đội bóng cực kỳ hạnh phúc sau khi hòa được 2 trận liên tiếp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên