TTO - Với Ronaldinho, tuổi 29 là thời điểm chín muồi cho sự nghiệp bóng đá của anh. Nhưng thay vì tập trung sức lực chinh phục những danh hiệu cùng Milan, tiền vệ từng được bình chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” này lại đang cân nhắc khả năng… giải nghệ sớm.
Khi Kaka ra đi, Ronaldinho được kỳ vọng sẽ trở thành một thủ lĩnh trong lối chơi của Milan. Nhưng Ronaldinho đã đi ngược với điều đó. Từ đầu mùa giải, ngoại trừ trận ra quân thi đấu khá ấn tượng giúp Milan đánh bại Siena, Ronaldinho hầu như chỉ còn là chiếc bóng của mình ở những trận kế tiếp.
Berlusconi - chủ tịch Milan, người rất ưu ái Ronaldinho - cũng mất kiên nhẫn với anh. Đỉnh điểm là ở trận gặp Marseille tại Champions League vừa qua, Ronaldinho bị gạt tên khỏi danh sách thi đấu. Ở trận gặp Bologna diễn ra đêm 20-9, anh cũng không có mặt vì "bị cảm", song mấy ai biết được đó là lý do chính đáng.
Theo tờ Sport (Tây Ban Nha), nguyên nhân khiến Ronaldinho xuống dốc trong thời gian qua là “thiếu động lực và thách thức mới” trong sự nghiệp thi đấu của mình. Tuy nhiên, việc Ronaldinho có ý muốn giải nghệ đã được báo chí đề cập từ hai năm trước.
Khi còn khoác áo Barcelona ở mùa giải 2007-2008, Ronaldinho cũng xuống dốc trầm trọng và không thường xuyên được HLV Frank Rijkaard sử dụng. Chàng tiền vệ này đã thổ lộ với người đại diện của anh là muốn được kết thúc sự nghiệp ngay khi hết hạn hợp đồng với Barcelona. Điều này có nghĩa là mỗi khi xuống phong độ và bị HLV giam trên băng ghế dự bị, anh sẽ bị “thiếu động lực và thách thức mới”.
Với những gì đã thể hiện vừa qua, Ronaldinho khiến người ta băn khoăn liệu lòng nhiệt huyết với quả bóng tròn có còn cháy bỏng trong anh nữa chăng? Và nếu anh tiếp tục giậm chân tại chỗ, đến khi nào HLV trưởng Brazil Carlos Dunga mới triệu tập anh vào đội tuyển tham dự World Cup 2010?
Vừa qua, Adriano được gọi vào đội tuyển là vì anh còn khát khao cống hiến cho đội tuyển. Nhưng với Ronaldinho, nếu như cứ ngồi không lãnh lương tại Milan đều đều thì theo Sport, giấc mơ World Cup 2010 sẽ trở nên quá tầm với của anh.
BÍCH PHƯỢNG (Theo Sport, Channel4)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận