Bị cáo Lê Thị Bình tại tòa - Ảnh: ĐÔNG HÀ
Tòa án nhân dân TP Vũng Tàu vừa đưa ra xét xử vụ án "vô ý làm chết người" đối với bị cáo Nguyễn Thị Bình (sinh năm 1981). Bị cáo này là người nhận trông giữ trẻ không phép tại nhà riêng. Nạn nhân là cháu Nguyễn Ngọc G.H. (11 tháng tuổi).
Vụ việc này từng được Tuổi Trẻ phản ánh trong bài "Con chết ở chỗ giữ trẻ không phép, mẹ đội đơn đi tìm nguyên nhân" (tháng 9-2023).
Nhờ con đọc cách sơ cứu sặc sữa trên mạng và làm theo
Hồ sơ vụ án thể hiện Nguyễn Thị Bình mở điểm giữ trẻ không phép tại nhà riêng ở hẻm 786 đường Bình Giã, phường 11, TP Vũng Tàu.
Ngày 12-4-2023, chị Đoàn Thị Khánh Ly đưa con mình là cháu gái Nguyễn Ngọc G.H. (11 tháng tuổi) đến nhà Bình gửi trông.
Sau bữa sữa lúc 11h cùng ngày được khoảng 15 phút, cháu G.H. miệng ói ra sữa, mũi cũng trào ra sữa.
Thấy vậy, Bình liền dùng miệng hút sữa cho cháu nhưng không dừng được. Bình bèn đặt cháu nằm nghiêng một tay vỗ nhẹ sau lưng cháu, tay còn lại vuốt trước ngực.
Cùng lúc này con gái đi học về, Bình nói lên mạng tìm cách sơ cứu sặc sữa cho bé. Con gái đọc cho Bình nghe để Bình làm theo.
Bình bế cháu G.H. cho đầu hướng xuống đất và dùng tay vỗ, đập vào gáy, phía sau đầu. Hành động này lặp đi lặp lại nhiều lần.
Sau đó nghe con gái báo rằng môi cháu bé tím rồi, Bình nói con gái dùng xe máy chở mình và cháu đến phòng khám tư.
Bác sĩ phòng khám kêu chở gấp đến bệnh viện. Khi đến bệnh viện cháu G.H. đã ngưng tim, ngưng thở, chết lâm sàng.
Cháu G.H. nằm điều trị tại bệnh viện đến ngày 6-5-2023 thì tử vong. Nguyên nhân cháu tử vong được Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kết luận "suy đa cơ quan ở cơ thể bị chấn thương sọ não kèm viêm phổi".
Bệnh viện Vũng Tàu - nơi cháu G.H. nhập viện và tử vong sau 23 ngày vì chấn thương sọ não - Ảnh: Đ.H
Sặc sữa không phải là nguyên nhân gây chấn thương sọ não
Tại bản kết luận giám định bổ sung của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kết luận: cơ chế hình thành chấn thương sọ não ở cháu G.H. là "do vật tày, diện tiếp xúc rộng, tác động trực tiếp vào vùng đầu theo hướng từ trước ra sau".
Quá trình điều tra, Công an TP Vũng Tàu cũng đã có văn bản đề nghị ngành y tế cho biết những tổn thương, triệu chứng của cháu G.H. có phải do "sặc sữa" hay không.
Hội đồng chuyên môn Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết "về mặt chuyên môn, sặc sữa không phải là nguyên nhân tụ máu dưới màng cứng".
Tại phiên tòa diễn ra vào cuối tháng 2 vừa qua sau khi xét hỏi, hội đồng xét xử nhận định rằng việc bị cáo Bình sơ cứu cháu bé sặc sữa như lời khai của bị cáo và hồ sơ vụ án thể hiện không thể gây ra chấn thương sọ não.
Chủ tọa phiên tòa hỏi: "Vỗ nhẹ khác với đánh. Nếu bị cáo vỗ nhẹ để sơ cứu làm sao có thể gây chấn thương sọ não, suy đa cơ quan được? Thực tế bị cáo vỗ vào đâu?". Bị cáo Bình trả lời vòng vo, nói rằng mình "không có kiến thức về sơ cứu", và khóc.
Sau khi xét hỏi, hội đồng xét xử nhận định vụ án này còn có nhiều tình tiết cần xem xét thêm mà không thể làm rõ tại tòa. Nhất là tình tiết cháu bé bị chấn thương sọ não và quá trình sơ cứu cháu bé của bị cáo. Do đó, quyết định trả hồ sơ cho viện kiểm sát cùng cấp để điều tra bổ sung.
Chấn thương sọ não của cháu G.H. xảy ra từ khi được mẹ gửi trẻ đến lúc nhập viện
Qua giám định hồ sơ bệnh án của cháu G.H., Phân viện Pháp y quốc gia tại TP.HCM xác định "chấn thương sọ não của cháu Nguyễn Ngọc G.H. xảy ra trong thời gian sau 7h đến trước thời điểm nhập viện lúc 11h50 ngày 12-4-2023; chấn thương do vật tày tác động trực tiếp gây nên".
Và ngay sau khi chấn thương sọ não xảy ra sẽ rơi vào trạng thái như khi nhập viện. Ngoài ra cơ quan này cũng xác định nguyên nhân viêm phổi không phải do chấn thương gây nên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận