03/07/2020 08:22 GMT+7

Vì đâu Barca ngày càng mất chất?

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Trong cùng một ngày, Barca khiến CĐV nhà phải hai phen buồn lòng với trận hòa Atletico, và vụ chuyển nhượng khó hiểu Arthur Melo - Miralem Pjanic.

Vì đâu Barca ngày càng mất chất? - Ảnh 1.

Tương lai Barca về đâu với những trụ cột đã 33 tuổi như Messi, Suarez? - Ảnh: AFP

Nếu trận hòa Atletico khiến mùa giải này của Barca gần như vứt đi, thì vụ chuyển nhượng Arthur - Pjanic là giọt nước tràn ly cho sự chịu đựng của CĐV Barca về tương lai đội bóng.

Đội bóng trên vai những ông già

Chưa nói về trình độ của Pjanic, độ tuổi 30 của tiền vệ người Bosnia này thực sự khiến nhiều người ngao ngán. Về mặt tài chính, đây là một thương vụ có lời với Barca khi họ đẩy Arthur sang Juventus để đổi về Pjanic và 12 triệu euro (Pjanic được định giá 60 triệu euro trong vụ chuyển nhượng này). Nhưng Arthur năm nay mới 23 tuổi, là trụ cột ở tuyển Brazil và được xem là tương lai của Barca sau hai mùa giải chơi khá tốt.

Barca gặp khó khăn tài chính đến mức phải bán đi Arthur? Khó khăn là có thật, nhưng nếu tính đến chuyện thanh lọc đội ngũ, họ có một loạt những cái tên khác đáng bị bán đi như Philippe Coutinho, Ousmane Dembele, Ivan Rakitic... Và nếu buộc phải bán đi Arthur (có tin đồn rằng anh và Messi lục đục), Barca vẫn nên mang về một cầu thủ trẻ trung hơn là Pjanic.

Xét về độ tuổi trung bình, Barca hiện là đội bóng trẻ thứ ba của giải (26,7). Nhưng điều đó không có nhiều ý nghĩa, khi hầu hết trụ cột của họ đều ở tuổi 30. Sở dĩ tuổi trung bình toàn đội của Barca khá thấp là nhờ họ điền tên nhiều cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo La Masia.

Nhưng đó chỉ là một nỗ lực níu kéo trong vô vọng ánh hào quang xưa cũ của La Masia. Nói vậy bởi một thời, lò La Masia từng sản sinh ra những cầu thủ đủ trình độ chơi bóng ở hầu hết các CLB La Liga. Còn giờ đây, ngoài Ansu Fati là người hiếm hoi tạo được kỳ vọng, còn lại những Riqui Puig, Ronald Araujo, Inaki Pena, Carles Alena... chỉ được điền tên cho "đủ tụ".

Lỗ trống giám đốc kỹ thuật

Hệ quả từ sự sa sút của La Masia là những bản hợp đồng nước ngoài ngày càng nhiều. Không còn đào tạo ra những gương mặt xuất chúng, Barca phải mua cầu thủ nhiều hơn. Chỉ đáng buồn là họ mua cầu thủ rất tệ. Nghe thật khó tin nhưng chỉ trong vòng 5 năm qua, Barca đã đốt khoảng nửa tỉ euro cho những cầu thủ chẳng đóng góp gì mấy như Coutinho (145 triệu), Dembele (125 triệu), Griezmann (120 triệu), Andre Gomes (37 triệu), Arda Turan (34 triệu), Paco Alcacer (30 triệu)...

Không ai hiểu tiêu chí chuyển nhượng của Barca là gì. Có một giai đoạn họ mua nhiều cầu thủ Nam Mỹ như Suarez, Neymar, Malcom, Vidal, Arthur... Hai năm gần đây, Barca đột ngột chuyển sang những cầu thủ người Pháp, với Griezman, Dembele, Samuel Umtiti, Clement Lenglet, Jean-Clair Todibo. Nhưng trong số này, chỉ mỗi Lenglet chiếm được suất đá chính.

Chịu trách nhiệm hiển nhiên là chủ tịch Joseph Bartomeu. Nhưng nếu nói về một vai trò rõ rệt, đó chính là sự thiếu vắng một giám đốc kỹ thuật tài ba như Txiki Begiristain của những năm thập niên 2000. Là một cựu tiền đạo, Begiristain đảm nhiệm vai trò giám đốc kỹ thuật từ năm 2003. Và thế hệ Messi, Pique, Busquets... là "quả ngọt" từ công sức vun trồng của ông. Năm 2010, Begiristain rời Barca sau sự ra đi của chủ tịch Joan Laporta (hai năm sau ông đến Man City) và từ đó La Masia đã không còn trình làng những tài năng trẻ xuất chúng nữa.

Những người nối tiếp công việc giám đốc kỹ thuật của Begiristain ở Barca lần lượt là các cựu danh thủ Andoni Zubizarreta, Roberto Fernandez, và giờ là Eric Abidal. Mùa giải này, Abidal phạm phải sai lầm nghiêm trọng khi công khai nói xấu các cầu thủ. Hệ quả là Barca ngày càng rơi vào một vòng xoáy của sự hỗn loạn nội bộ, mất uy tín trong khâu đào tạo, lạc lối trên thị trường chuyển nhượng...

Cuộc đua top 4 Premier League ngày càng khó lường

Sau liên tiếp các chiến thắng, Chelsea cuối cùng cũng sẩy chân khi để thua West Ham 2-3 ở vòng 32 Premier League. Đội xếp hạng 3 là Leicester cũng bị Everton đánh bại 1-2, trong khi Arsenal đè bẹp Norwich 4 bàn không gỡ.

Kết quả này khiến cuộc đua top 4 càng khốc liệt hơn khi chính Leicester cũng không còn chắc suất. Từ vị trí thứ 3 của Leicester đến thứ 8 của Arsenal (dù kết quả trận Sheffield - Tottenham rạng sáng nay có thế nào thì Arsenal cũng đứng thứ 8) chỉ là 9 điểm.

Barca cần chủ tịch hơn ngôi sao Barca cần chủ tịch hơn ngôi sao

TTO - Sau vài tháng im ắng, nội bộ Barca một lần nữa dậy sóng khi truyền thông Tây Ban Nha đăng thông tin Messi và Antoine Griezmann hục hặc nhau trên sân tập, đến mức Messi thể hiện thái độ 'có Griezmann thì không có tôi'.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên