15/09/2008 16:14 GMT+7

Vedan đã phản bội người tiêu dùng!

NGUYỄN VĂN DẠNG
NGUYỄN VĂN DẠNG

TTO - Theo tôi hành vi lén lút xả nước thải ra sông Thị Vải là không thể chấp nhận được. Công ty Vedan đã vi phạm và bị xử phạt nhiều lần nhưng không cải thiện, hành vi này thật quá tàn nhẫn, tàn phá môi trường dã man, chỉ biết lợi của riêng mình mà bất chấp hậu quả.

Vedan đã phản bội người tiêu dùng!Vedan “giết” sông Thị VảiHoa hậu nhặt rác và dòng nước thải từ VedanBắt quả tang Vedan xả nước thải ra sông Thị VảiSông Thị Vải không còn... thở

Tôi cho rằng cần phải xử lý nghiêm minh, không những bằng tiền phạt mà bằng các hình thức khác, nếu cực kỳ nguy hiểm có thể áp dụng hình thức phạt cao nhất dành cho doanh nghiệp và đưa lên phương tiện truyền thông nhiều lần để rút kinh nghiệm cho các đơn vị khác.

Tôi vô cùng bất bình khi nghe tin Cty Vedan, với nhiều quảng cáo ấn tượng về bột ngọt lại là kẻ thù đang tàn phá môi trường của chúng ta!

Người ta có thể đi vay được tiền để phát triển, nhưng người ta không thể đi vay môi trường để tồn tại. Ở các nước tiên tiến, tội này chắc chắn bị truy tố trước pháp luật, bị can có thể ngồi tù nhiều năm cùng với khoản tiền phạt tới nhiều triệu USD và đóng cửa doanh nghiệp vĩnh viễn, chứ không thể chỉ bị phạt vài chục triệu như ở Việt Nam chúng ta.

Đề nghị hãy xử lý nghiêm và tăng nặng khung hình phạt đối với loại tội phạm không mới này. Hãy bảo vệ môi trường cho các thế hệ tương lai. Nếu không có môi trường thì phát triển sẽ là vô nghĩa. Và con cháu chúng ta sẽ còn gì để sống nữa, nếu không có môi trường?

Là một người dân Việt Nam, đọc bài báo này tôi cảm thấy rất buồn. Vedan là công ty có thương hiệu ở Việt Nam, sao lại có thể mưu mô như thế? Họ đã coi thường môi trường sống, sản xuất kinh doanh chỉ vì lợi nhuận, vì lòng ích kỉ mà không nghĩ đến cộng đồng. Sự việc bây giờ bị phát giác ra là cái giá đắt mà họ phải trả. Đề nghị các cơ quan chức năng nghiêm trị Vedan.

Dòng sông Thị Vải trước đây là dòng sông nuôi rất nhiều hộ gia đình sống bằng nghề đánh bắt cá, cuộc sống của họ rất ổn định, con cái của họ được học hành đầy đủ. Nhưng từ khi khu công nghiệp hình thành thì số phận và con cái của họ trở nên tối đen như dòng sông. 95% trong số họ không biết chữ, không thể làm gì được khi không còn dòng sông để đánh bắt.

Tôi hy vọng Cục Bảo vệ môi trường Bộ Tài nguyên - môi trường, đến xem các họng cống của tất cả các khu công nghiệp thải ra. Tất cả, để có biện pháp cứu người dân.

Tôi rất bức xúc trước cảnh những dòng sông ở Việt Nam đang gồng trên mình bao nhiêu là chất thải, dòng sông đen kịt và bốc mùi hôi thối. Thật đau lòng khi để tiết kiệm mà doanh nghiệp bất chấp môi trường sống của mọi người và chỉ biết lợi riêng cho mình.

Tôi đề nghị nên xử thật nghiêm và thật nặng Công ty Vedan để răn đe. Trên thế giới người tiêu dùng còn có thể tẩy chay sản phẩm của Công ty nào sản xuất gây ô nhiễm môi trường, Vedan không sợ điều đó sao?

Tôi rất mừng khi đọc thông tin Cục cảnh sát môi trường đã bắt quả tang Cty Vedan xả nước thải ra sông, làm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Cty Vedan và còn nhiều Cty khác cần nhìn nhận, hiểu rõ phát triển kinh tế thì phải đi đôi với việc bảo vệ môi trường, hành động như Cty Vedan là biểu hiện hành vi "không có đạo đức trong kinh doanh".

Tôi hy vọng các cơ quan nhà nước phát hiện nhiều Cty khác nữa để răn đe và xử lý nhằm bảo vệ môi trường cho chúng ta và cả con em chúng ta sau này. Không chỉ ở Đồng Nai mới bị ô nhiễm như vậy mà nhiều con sông khác cũng đang bị đe doạ bởi nước thải từ nhà máy xí nghiệp.

Các doanh nghiệp nên hướng tới môi trường xanh, sạch, đẹp. Đó là một tài sản vô cùng to lớn mà quý vị sẽ để lại cho chính các thế hệ con, cháu của quý vị sau này

NGUYỄN VĂN DẠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất