29/01/2009 20:38 GMT+7

Về Phú Yên, nhớ du xuân Đồi Thơm, bạn nhé!

ĐÀO TRUNG UYÊN
ĐÀO TRUNG UYÊN

TTO - Những ngày xuân rộn ràng này, bạn có thầm ước một chuyến du xuân đến một ngọn đồi thơ mộng với gió, nước, bầu trời, hoa cỏ, muông thú? Nếu câu trả lời là có, xin mời bạn về Phú Yên, lên Đồi Thơm để nghe những giai điệu riêng khi mùa xuân về với đất trời, để tâm hồn được hồn nhiên ca hát giữa một không gian phóng khoáng.

GQOfpF6W.jpgPhóng to
Những con đường lát gạch khá lãng mạn là nơi bạn có thể thong thả dạo bộ - Ảnh: Trung Uyên

Đồi Thơm dễ dàng “xí gạt” bạn với cảm giác như đang đứng giữa Madagui hay thành phố hoa Đà Lạt. Trong những ngày xuân này, Đồi Thơm se lạnh, lộng gió và xanh ngút ngàn. Song, Đồi Thơm cũng có những nét rất riêng của mình làm bạn phải nhớ. Một trong những nét ấy là hình ảnh sóng dập dìu vỗ bờ mà bạn có thể thưởng ngoạn khi đứng ngay trên đồi.

Đồi Thơm chỉ cách trung tâm TP Tuy Hòa, Phú Yên khoảng 10 phút đi ô tô. Đây cũng là nơi đặt khu khu du lịch sinh thái Sao Việt với nhiều dịch vụ giải trí: hồ bơi ngoài trời, vườn thú, xe điện, xe đạp leo núi, câu cá…

Đến Đồi Thơm, có lẽ nhớ nhất là những sắc hoa, từ sắc hoa ngũ sắc hồn nhiên đua nở bên hồ nước trong xanh, màu trắng vô tư của ngập tràn cúc dại, màu hồng thắm thiết của hoa giấy, là hoa sen tinh khôi e ấp bên hồ... Thú vị nhất là vô tình gặp gỡ một sắc vàng dã quỳ nơi đoạn bậc thang nhỏ xinh tưởng như chỉ vừa đủ cho lứa đôi.

Chỉ với một tấm vé giá 20.000đ, chiếc xe điện sẽ đưa bạn đi một vòng đồi và sẵn sàng dừng lại bất cứ nơi nào bạn muốn chụp ảnh. Thử hình dung, còn gì thú vị bằng khi ngay trên đỉnh đồi, bạn có thể ngắm nghía, thậm chí vuốt ve một chút những chú hươu sao, đà điểu hay những chú heo rừng con với đuôi xoăn tít?

Khoác thêm một chiếc áo, quàng thêm một chiếc khăn, nhẹ nhàng thả bước trên những đoạn đồi lộng gió, ngập tràn hoa lá, tiếng chim - nghe tâm hồn mình bình yên. Một năm thường nhiều lo toan nên những phút thong dong thật quý. Bởi đó là những thời khắc mình có thể nghĩ nhiều về những gì đã trải qua, dù là tuổi đôi mươi hay đã qua cái dốc bên kia cuộc đời, đề thầm ước mơ thật nhiều về những hạnh phúc giản dị chưa kịp nói.

Cũng vì vậy, mà mùa xuân này, nếu đến Phú Yên, đừng quên lên Đồi Thơm, bạn nhé!

ĐÀO TRUNG UYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên