Về làng xưa

LÊ VĂN ÁNH (Quảng Nam)
LÊ VĂN ÁNH (Quảng Nam)

TT - Đã chục năm nay, người dân làng Kon So Lăl, xã Hà Tây, huyện Chư Păh (Gia Lai) được di dời đến nơi ở mới cách đó chừng 3km để gần với trung tâm xã và thuận tiện đi lại.

LgKoCldB.jpgPhóng to

Nhưng do không quen với nơi ở mới nên nhiều người đã trở lại sinh sống trên ngôi làng cũ nơi họ đã sinh ra và lớn lên, nơi có những ngôi nhà sàn truyền thống thân quen của người Ba Na có vẻ đẹp hoang sơ, được làm bằng mái tranh, vách nứa. Ở đây còn có nhiều cây trái, súc vật chăn thả. Trong ảnh: trẻ con người Ba Na vui tắm bên “giọt” nước giữa làng Kon So Lăl cũ. Đây là công trình của chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường.

LÊ VĂN ÁNH (Quảng Nam)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất