- Tui làm hãng tàu bay.
- Chà, coi bộ khấm khá anh Năm hả?
- Mới năm nay thôi, còn mấy năm trước đủ ăn.
- Năm nay kinh tế khó khăn, bà con kêu trời, sao anh Năm lại khấm khá, kể Bi tui nghe mừng coi.
- Thì vụ vé tàu bay tăng giá dịp tết đó.
- Cụ thể sao anh Năm?
- Chuyện ai cũng biết mà, giá xăng giảm liên tục, hàng hóa gì cũng giảm, riêng vé tàu bay mùa tết không những không giảm mà còn tăng. Lời khủng. Hề hề, tết này mời anh Bi rượu ngon được rồi.
- Nhưng nghe đâu các hãng tàu bay theo lệnh cấp trên phải tính toán giảm giá vé. Sao chưa giảm anh Năm?
- Suỵt. Sẽ giảm, nhưng đợi đến lúc… bà con mua vé tết xong rồi giảm.
- Ái chà, vụ này nghe kỳ.
- Ơ, mùa tết là mùa kiếm ăn cho cả năm, anh Bi nói giảm là giảm được à?
- Anh Năm làm cho hãng nào vậy?
- Tui nói để bị mất việc à? Thôi cứ gọi là hãng Vé Đắt E Lai đi, hãng nào vé tết chẳng đắt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận