![]() |
Ngọc Diệp (8) tại Giải bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc - Cúp MHB 2006 |
Xuất thân trong một gia đình có truyền thống thể thao (anh là VĐV bóng chuyền Trần Đức Dương, thi đấu cho đội Thể Công), từ nhỏ Ngọc Diệp đã rất đam mê bóng chuyền. Cuối năm 2002, Diệp chính thức thọ giáo HLV bóng chuyền Phạm Văn Long.
Nói về những ngày đầu, HLV Long nhớ lại: "Trong số các VĐV trẻ hiện nay, Diệp là trường hợp đặc cách duy nhất. Sở dĩ chúng tôi đôn em lên tập luyện cùng các VĐV sinh năm 1988 bởi chiều cao của em lúc ấy quá ấn tượng, chỉ mới 13 tuổi mà cao đến 1,79m". Hai năm sau khi được tập trung cùng đội năng khiếu BTLTT, Diệp đã được gọi vào tuyển trẻ quốc gia và cô gái 15 tuổi này đã góp phần quan trọng giúp đội truyển trẻ VN giành HCĐ tại giải trẻ Đông Nam Á 2005.
Trả lời câu hỏi: “Vì sao đi theo con đường bóng chuyền?”, Diệp cho biết: "Đơn giản chỉ vì em rất yêu môn thể thao này. Lúc nhỏ được xem anh trai thi đấu, em từng ước mơ một ngày nào đó mình sẽ trở thành VĐV bóng chuyền.
Trước đây cũng đã có người hứa giúp em theo con đường làm người mẫu nếu muốn, nhưng em đã từ chối. Sắp tới, em sẽ cố gắng tập luyện thật tốt để được thi đấu trong đội hình chính của BTLTT tại giải vô địch quốc gia và phấn đấu có mặt trong màu áo đội tuyển VN".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận