​“Vay siêu tốc”

BÚT BI
BÚT BI

TT - Đúng là thời buổi tốc độ, cái gì cũng siêu tốc. Tui vừa thấy có ngân hàng quảng cáo “cho vay siêu tốc”. Chuyện này ngộ à nghe, trước giờ đi vay năn nỉ mỏi miệng, chầu chực dài cổ!

Khách hàng mua căn hộ luôn được mời chào gói hỗ trợ vay hấp dẫn

- Đây là “tin vui chấn động”, nhất là với những người có thâm niên vay mượn như tui. Tui sẽ bàn với bà xã “đi vay siêu tốc” một khoản kha khá để thực hiện một số dự án trong mơ, tính hoài mà chưa làm nổi.

- Xin can ông anh, chớ quá hào hứng vụ vay nợ. Không thể “siêu tốc” đi vay đâu, phải tính toán kỹ lưỡng.

Các chuyên gia khuyên phải cân đối thu nhập, còn ông bà ta thì dặn rồi: liệu cơm gắp mắm. Vay để làm gì, vay bao nhiêu, lãi suất như thế nào, lấy gì trả... vợ chồng ông anh phải ngồi giải hết bài tính khó này rồi mới quyết định.

- Tính kỹ như thế thì làm sao “siêu tốc” được? Cứ vay siêu tốc, xài siêu nhanh, bất chấp nợ siêu khủng, lo chi nhiều cho mệt, có gì đám con cháu mình trả giùm. Mà không phải mình tui nghĩ như thế đâu nhé!

- Vay nợ nào, nợ nhà hay nợ công thì đều phải căn nhắc tính toán thiệt kỹ. Đồng tiền nợ là gánh nặng, không thể xem thường. Ông anh nỡ lòng nào đòi vay siêu tốc, nợ siêu khủng, tiêu xài vung vít rồi để con cháu phải gánh món nợ “siêu trọng”?

Nợ nào cũng phải trả hết, khi vay phải tính chuyện trả và chuyện này mới mệt dài dài nếu đồng tiền xài không đúng chỗ!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: mua nhà vay tiền

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất