Câu chuyện cảm động này được kể trên báo Thiên Phủ Buổi Sáng.
Phóng to |
|
Bé An Kỳ, 2 tuổi, nhận được bộ váy đầu tiên trong đời, khi em đến làm phẫu thuật chỉnh hình ở Bệnh viện chỉnh hình Tây Thuyền - Ảnh: sina |
Trước khi động đất xảy ra, gia đình hai chị em Đặng Tương (4 tuổi) và Đặng Bân (13 tuổi) ở vùng Bắc Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên, có năm người gồm bà nội, cha mẹ và hai chị em. Là út nhất nhà nên Tương thường muốn gì được nấy. Nhưng trận động đất ác nghiệt ngày 12-5-2008 đã cướp đi cha và bà nội của em; hiện ba mẹ con sống trong khu nhà tạm bợ.
Khi được hỏi về ước mơ, cô bé 4 tuổi không chút do dự trả lời là muốn có một bộ váy hoa như các bạn đang múa hát trên tivi. Cô chị đứng cạnh cũng gật đầu nhưng ngập ngừng: “Em không dám xin mẹ mua, vì hoàn cảnh bây giờ không được như trước”.
Sau khi bài báo đăng trên Thiên Phủ Buổi Sáng ngày 7-4, nhiều cơ quan, tổ chức đã quyết định phát động “Cuộc quyên góp váy hoa cho trẻ em vùng thiên tai”. Cuộc vận động do báo Thiên Phủ Buổi Sáng, mạng QQ.com, Đài truyền hình Tứ Xuyên, Quỹ một đồng của diễn viên Lý Liên Kiệt, Bệnh viện chỉnh hình Tây Thuyền cùng nhiều tổ chức khác tiến hành, với thông điệp “Tặng một bộ váy, thắp sáng một ngọn nến tâm hồn, giúp trẻ em vùng thiên tai đón một Ngày quốc tế thiếu nhi 1-6 vui tươi”.
Chỉ trong nửa giờ, ban tổ chức đã nhận được hơn 200 bộ váy. Nhiều công ty, tổ chức liên tiếp gửi tặng những chiếc váy hoa xinh xắn đến cho các em. Những sinh viên Trường đại học Sư phạm Tứ Xuyên còn tự tay may váy chuyển tặng... Đến nay, ban tổ chức đã nhận được 4.500 bộ váy hoa. Ngoài váy, ban tổ chức còn khuyến khích mọi người viết thư động viên, chúc phúc cho trẻ em vùng thiên tai. Thông qua những bộ váy làm cầu nối, những cánh thư ấy sẽ giúp các em nhận được nhiều hơn sự quan tâm từ xã hội, có thêm cơ hội giao lưu liên lạc với thế giới bên ngoài, xoa dịu nỗi đau tâm hồn.
Và nhiều cánh thư đã viết: “Nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của Tương khi được mặc váy, tôi rất cảm động. Thật ra, tôi cũng có đứa em bằng tuổi Tương, hi vọng em được vui vẻ, hi vọng các em vùng thiên tai kiên cường đối diện với cuộc sống trước mắt, tìm lại niềm vui của mình” (một cư dân mạng Bắc Kinh); “Tôi muốn hoàn thành ước nguyện của em, mặc dù tôi không giàu có, hiện tôi đang đau đầu với việc mua nhà chuẩn bị kết hôn, nhưng tấm lòng với các em vào lúc này quan trọng hơn” (một cư dân ở Thẩm Dương)...
Với những bé gái nhận được váy hoa, niềm hạnh phúc không chỉ là được diện một chiếc váy đẹp. Mỗi sắc màu trên chiếc váy mà các em lựa chọn đều gắn liền với một câu chuyện hằn sâu trong ký ức non nớt của các em.
Cô bé 8 tuổi Vương Hân Dao cho biết trước trận động đất một hôm, cha mẹ có dẫn em đi mua một bộ váy màu hồng, nhưng khi động đất xảy ra chiếc váy đã bị chôn vùi cùng cha. Vì vậy cô bé quyết định chọn cho mình chiếc váy màu hồng thật xinh. Còn Lưu Kiều, học sinh lớp 8, ước được mặc chiếc váy trắng đi thi lên trung học, vì “màu trắng tượng trưng cho sự trong sáng, sẽ giúp cuộc sống của em tràn đầy niềm tin”. Ngạn Siêu, 12 tuổi, mất đi người chị thân yêu trong trận động đất. Cô bé muốn mặc bộ váy tím đến trước mộ chị, vì lúc còn sống chị của em rất thích màu váy này.
Nhiều cư dân mạng Trung Quốc cho rằng váy hoa chỉ là sự bắt đầu, họ muốn được giúp đỡ các em nhiều hơn. Không chỉ là váy hoa, còn có đồ chơi cho các bé trai, dụng cụ học tập... để các em có một Ngày quốc tế thiếu nhi thật vui vẻ.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận