12/02/2015 17:23 GMT+7

Vật vã chờ đợi tại sân bay, bến xe để về quê

QUANG ĐỊNH​
QUANG ĐỊNH​

TTO - Sợ trễ giờ vì kẹt xe và làm thủ tục, nhiều người về quê đón tết đã tranh thủ đến sân bay, bến xe sớm nhiều giờ chờ đến giờ khởi hành.

Dòng xe xếp dài nối nhau vào sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: Quang Định

Sáng 12-2, đường Trường Sơn dẫn vào sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM, dòng xe nối dài từ công viên Hoàng Văn Thụ đến đường vào sân bay.

Trong khi đó tại nhà ga nội địa sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, rất đông hành khách cũng phải sắp xếp thời gian đi trước từ ba giờ trước giờ bay.

Bà Nguyễn Thị A., quê Hà Nội, sống tại tỉnh Bình Dương, ăn vội hộp cơm cho biết: “Tôi đến đây lúc khoảng 9g30 sáng mặc dù chuyến bay đi lúc 15g05 do sợ kẹt xe và phải xếp hàng làm thủ tục lâu".

Trong khi đó, tại bến xe Miền Đông, nhiều khách về các tỉnh miền Trung và miền Bắc cho biết phải tranh thủ đến bến xe trước hai tiếng vì sợ bị kẹt tại những đường dẫn vào bến xe.

Tại bến xe, nhiều người tranh thủ chợp mắt ngay trên ghế ngồi trong thời gian chờ xe chạy.

Bạn Tam Giang, công nhân tại Khu công nghệ cao Q.9, TP.HCM nói mặc dù 14g30 xe mới chạy nhưng phải tranh thủ có mặt tại bến xe Miền Đông lúc 12g.

Hai phụ nữ tranh thủ nằm ngủ trên ghế ngồi chờ đến giờ bay tại nhà ga nội địa sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - Ảnh: Quang Định
Người lớn đến trẻ em tranh thủ chơi game, lướt web để chờ đến giờ bay tại nhà ga nội địa sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: Quang Định
Tại bến xe Miền Đông, một thanh niên vừa ngủ vừa ôm chặt balô của mình - Ảnh: Quang Định
Đông nghẹt hành khách chờ về quê tại bến xe Miền Đông - Ảnh: Quang Định
QUANG ĐỊNH​
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên