30/12/2019 05:10 GMT+7

VAR ‘tỏa sáng’, Liverpool khuất phục ‘khắc tinh của các ông lớn’

H.LAM
H.LAM

TTO - Rạng sáng 30-12, ở vòng 20 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), Liverpool đã vất vả vượt qua Wolverhampton 1-0 trên sân nhà Anfield nhờ sự ‘tỏa sáng’ của công nghệ VAR.

VAR ‘tỏa sáng’, Liverpool khuất phục ‘khắc tinh của các ông lớn’ - Ảnh 1.

Mane ăn mừng bàn mở tỉ số cho Liverpool - Ảnh: REUTERS

Trận này, Liverpool áp đảo ngay từ đầu. Ngay ở phút thứ 4, Liverpool đã có cơ hội vượt lên sau pha dàn xếp tấn công đẹp mắt ở trung lộ. Nhưng ở tình huống cuối cùng, Mohamed Salah lại dứt điểm lên trời từ cự li chừng 6m sau đường căng ngang của Roberto Firmino.

Những phút sau đó, Liverpool tiếp tục tấn công và tạo ra thêm nhiều tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, do nôn nóng nên Roberto Firmino, Mohamed Salah, Sadio Mane đã liên tục dứt điểm hỏng ăn trong tư thế thuận lợi, khiến Liverpool không thể có bàn thắng sớm.

Thi đấu bế tắc, Liverpool phải nhờ đến sự trợ giúp của công nghệ VAR mới có thể chọc thủng lưới Wolverhampton.

VAR ‘tỏa sáng’, Liverpool khuất phục ‘khắc tinh của các ông lớn’ - Ảnh 2.

HLV Nuno Espirito Santo phản ứng quyết liệt với trọng tài sau khi Wolverhampton bị từ chối bàn thắng - Ảnh: REUTERS

Phút 42, từ đường chuyền dài vượt tuyến của đồng đội, Adam Lallana bứt tốc độ xâm nhập vòng cấm rồi thực hiện đường chuyền ngang cho Sadio Mane đệm bóng tung lưới thủ môn Rui Patricio từ cự li gần, mở tỉ số cho Liverpool.

Trọng tài không công nhận bàn thắng vì cho rằng Lallana đã dùng tay chơi bóng nhưng VAR đã lên tiếng và khẳng định bóng chạm vai Lallana nên bàn thắng của Mane là hoàn toàn hợp lệ.

Năm phút sau, VAR một lần nữa lên tiếng nhưng lần này là cứu thua cho Liverpool sau khi "quỷ đỏ" bị Pedro Neto sút tung lưới ở phút 45+2. Lần này, VAR xác định bàn tay của Diogo Jota đã việt vị trước khi tiền đạo này thực hiện đường chuyền cho Neto ghi bàn.

VAR ‘tỏa sáng’, Liverpool khuất phục ‘khắc tinh của các ông lớn’ - Ảnh 3.

Thủ môn Alisson đẩy bóng cứu thua cho Liverpool sau cú dứt điểm cận thành của Jota - Ảnh: REUTERS

Sang hiệp 2, Wolverhampton gia tăng sức ép và đội khách có thêm ít nhất 4 cơ hội để đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Tuy nhiên, trong buổi tối thi đấu vô duyên, Diogo Jota, Raul Jimenez, Joao Moutinho, Ruben Vinagre… đều dứt điểm hỏng ăn trong tình huống đối mặt với thủ môn Alisson, khiến đội khách không có được bàn gỡ.

Chung cuộc, Liverpool đá bại Wolverhampton 1-0. Thắng trận này, Liverpool xây chắc ngôi đầu bảng với 55 điểm, bỏ xa đội xếp thứ hai Leicester City 13 điểm nhưng vẫn còn trong tay một trận chưa đá.

'Vùi dập' Leicester City 4-0, Liverpool rộng cửa vô địch

TTO - Rạng sáng 27-12 (giờ Việt Nam), Liverpool đã có trận đấu tưng bừng khi đánh bại Leicester City tới 4-0 ngay trên sân đối phương ở vòng 19 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

H.LAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên