07/03/2019 06:54 GMT+7

VAR ‘nổ’ trong hiệp phụ, Porto hạ AS Roma vào tứ kết Champions League

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Rạng sáng 7-3, công nghệ VAR đã đem về cho Porto một quả penalty trong hiệp phụ giúp đội bóng này đá bại AS Roma 3-1 để giành vé vào tứ kết Champions League với chiến thắng chung cuộc 4-3 (lượt đi Porto thua 1-2).

VAR ‘nổ’ trong hiệp phụ, Porto hạ AS Roma vào tứ kết Champions League - Ảnh 1.

Niềm vui của các cầu thủ Porto sau khi Tiquinho mở tỉ số - Ảnh: REUTERS

Buộc phải thắng để lật ngược tình thế thua ở lượt đi, Porto tràn đội hình lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và tạo sức ép lớn lên phần sân AS Roma.

Phút 26, sau vài cơ hội bị bỏ lỡ, đội chủ nhà cũng đã có bàn mở tỉ số nhờ công tiền đạo Tiquinho với pha đệm bóng cận thành sau đường chuyền dọn cỗ của Moussa Marega.

Bị thủng lưới, AS Roma buộc phải đẩy cao đội hình tấn công và những nỗ lực của đội khách cũng đã được đền đáp vào cuối hiệp 1. 

Phút 37, từ pha lên bóng bên cánh trái, Diego Perotti cầm bóng đột phá vào vòng cấm và bị hậu vệ Eder Militao phạm lỗi. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m và De Rossi đã thực hiện thành công quả phạt đền, quân bình tỉ số 1-1 cho đội khách Roma.

VAR ‘nổ’ trong hiệp phụ, Porto hạ AS Roma vào tứ kết Champions League - Ảnh 2.

De Rossi ăn mừng bàn gỡ 1-1 cho Roma - Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, do lùi đội hình về phòng ngự, AS Roma đã đánh mất thế trận vào tay Porto. Và một lần nữa, thủ môn Robin Olsen đã phải vào lưới nhặt bóng sau khi các cầu thủ chủ nhà gia tăng sức ép ở đầu hiệp 2.

Phút 53, từ pha lên bóng bên cánh trái, Jesus Corona đi bóng xuống sát vòng cấm rồi thực hiện quả tạt loại hết hàng phòng ngự AS Roma cho Moussa Marega lẻn từ phía sau băng lên đệm bóng hạ gục thủ môn Robin Olsen từ cự li 3m, nâng tỉ số lên 2-1 cho Porto.

Những phút sau đó, hai đội chơi ăn miếng trả miếng và cả hai đều có cơ hội để kết liễu đối thủ trong 90 phút nhưng không bên nào tận dụng được.

VAR ‘nổ’ trong hiệp phụ, Porto hạ AS Roma vào tứ kết Champions League - Ảnh 3.

Moussa Marega ăn mừng bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho Porto - Ảnh: REUTERS

Bên phía Porto, Yacine Brahimi và Otavio là những cầu thủ bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Còn bên phía AS Roma, Diego Perotti là cầu thủ đã sút ra ngoài trong tư thế thuận lợi.

Thắng 2-1 ở lượt về, Porto đã quân bình tỉ số 3-3 sau hai lượt trận và hai đội buộc phải thi đấu thêm hiệp phụ để phân định thắng thua.

Trong 30 phút hiệp phụ, tiền đạo Edin Dzeko đã có cơ hội rất tốt để đưa AS Roma vượt lên khi thoát xuống đối mặt với thủ môn Iker Casillas ở phút 112. 

Nhưng đáng tiếc pha dứt điểm sau đó của Dzeko sau đó lại bị hậu vệ Pepe phá bóng ngay trên vạch vôi.

VAR ‘nổ’ trong hiệp phụ, Porto hạ AS Roma vào tứ kết Champions League - Ảnh 4.

Pha sút penalty ấn định chiến thắng 3-1 cho Porto của Alex Telles - Ảnh: REUTERS

Không tận dụng được cơ hội tạo ra, AS Roma đã phải trả giá liền ngay sau đó vì sai lầm của hàng phòng ngự. 

Phút 114, từ pha lên bóng bên cánh phải, Maximiliano Pereira thoát xuống thực hiện đường căng ngang cực mạnh đưa bóng đi cắt ngang mặt khung thành.

Dù không có cầu thủ Porto nào chạm được vào bóng nhưng sau khi nhận được tín hiệu từ các trợ lý, trọng tài Cuneyt Cakir (Thổ Nhĩ Kỳ) đã quyết định cho dừng trận đấu để xem lại VAR. Kết quả, Porto được hưởng quả penalty vì Florenzi đã kéo ngã Fernando Santos trong vòng cấm ở tình huống tấn công đó.

Trên chấm phạt đền, Alex Telles dễ dàng đánh lừa thủ thành Robin Olsen, ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-1 đưa Porto vào tứ kết Champions League.

Sao trẻ Zaniolo tỏa sáng, Roma giành chút lợi thế trước Porto Sao trẻ Zaniolo tỏa sáng, Roma giành chút lợi thế trước Porto

TTO - Rạng sáng 13-2, tiền đạo 19 tuổi Nicolo Zaniolo tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, góp công giúp AS Roma đá bại Porto 2-1 trên sân nhà trong trận lượt đi vòng 16 đội Champions League.

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên