Vào vườn hoa phải rón rén

BÚT BI
BÚT BI

TT - Chiều xuống, thời tiết dịu mát, làm một vòng ngắm Sài Gòn bằng con thuyền du lịch trên kênh Nhiêu Lộc nghĩ cũng thú vị chứ nhỉ?

Tuyến du lịch bằng ghe trên kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè
Tuyến du lịch bằng thuyền trên kênh Nhiêu Lộc - Ảnh: Hữu Khoa

- Đương nhiên rồi. Trên thế giới này, các thành phố có sông, kênh rạch ngoằn ngoèo trong nội ô đều được tận dụng làm du lịch cả.

Như ở Ý, có ai đến Venice mà không làm một chuyến du ngoạn bằng con thuyền Gondola. Rồi đây, du khách đến Sài Gòn cũng mong làm một chuyến trên kênh Nhiêu Lộc cho mà xem...

- Nhưng nói thiệt nghe, tui hơi ngại...

- Ngại gì?

- Cứ tưởng tượng du khách đang ngồi ngắm cảnh Sài Gòn trên con thuyền du lịch kênh Nhiêu Lộc thì bỗng nghe bịch một phát, nguyên bịch rác ném xuống kênh; hay mấy ông bợm nhậu tranh thủ cho “chó ăn chè”; thậm chí những cần thủ buông câu kiếm vài ba con cá làm mồi nhậu... thì ê mặt lắm.

- Nỗi lo của ông anh cũng là chính đáng, y như nỗi lo của cha đẻ dự án du lịch trên kênh Nhiêu Lộc. Nhưng cứ nghĩ lạc quan một chút đi, biết đâu từ khi loại hình du lịch này đi vào khai thác, người dân sẽ biết giữ gìn dòng kênh sạch sẽ hơn.

Nó giống như đi vào một vườn hoa, người ta sẽ hành xử rón rén hơn là đi vào một bãi rác.

- Ừ, thì cũng mong là vậy. Chứ mở tour mà để ngắm rác, để chứng kiến những hình ảnh xấu xí thì ê mặt lắm!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất