12/09/2005 20:25 GMT+7

Vầng trăng cổ tích cho các bạn nhỏ

TRỊNH CÔNG THANH - YÊN THẢO
TRỊNH CÔNG THANH - YÊN THẢO

TTO - Hôm qua, ngày 11-9-2005, nhóm Những Ước Mơ Xanh Hà Nội phối hợp cùng Phòng truyền thông báo Khuyến học và Dân trí tổ chức chương trình Vui trung thu 2005 với chủ đề “Vầng trăng cổ tích” cho 165 em nhỏ tại Trung tâm bảo trợ xã hội 4.

* Nhà mở Tam Thôn Hiệp: đón trung thu sớm

f48akBWm.jpgPhóng to
Chú Cuội cùng các em hát bài “Chiếc đèn ông sao” - Ảnh: Thu Trang
TTO - Hôm qua, ngày 11-9-2005, nhóm Những Ước Mơ Xanh Hà Nội phối hợp cùng Phòng truyền thông báo Khuyến học và Dân trí tổ chức chương trình Vui trung thu 2005 với chủ đề “Vầng trăng cổ tích” cho 165 em nhỏ tại Trung tâm bảo trợ xã hội 4.

Đây là một trong những hoạt động hàng tháng của nhóm Những Ước Mơ Xanh Hà Nội tại Trung tâm bảo trợ xã hội 4 (nơi nuôi dạy 165 em nhỏ mồ côi, sống lang thang không nơi nương tựa trên địa bàn thành phố Hà Nội).

Chương trình diễn ra trong bầu không khí vui tươi và ấm áp với sự xuất hiện của các nhân vật cổ tích là chị Hằng Nga và chú Cuội (do thành viên của nhóm Những Ước Mơ Xanh Hà Nội đóng vai) đã đem lại những niềm vui cho các em tại trung tâm.

Cùng tham dự chương trình “Vầng trăng cổ tích”, ông Vũ Đình Tích, chủ tịch quỹ khuyến học tỉnh Hà Tây đã lên đọc lời phát biểu động viên các em và trao tặng cho Trung tâm bảo trợ xã hội 4 một số tiền nhỏ, tượng trưng cho những điểm 10 để đóng góp cho quỹ khuyến học của trung tâm. Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tây, Quỹ khuyến học báo Khuyến học và Dân trí và Hãng sơn Nippon đã trao phần thưởng là 5 xe đạp và 5 phần quà cho 10 em có thành tích xuất sắc trong năm học 2004-2005.

YgU44tws.jpgPhóng to
Chị Hằng dắt các em đi rước đèn trung thu
* “Vầng trăng yêu thương” là tên gọi của ngày hội trung thu do nhóm tình nguyện Những Ước Mơ Xanh TP.HCM tổ chức dành cho hơn 55 trẻ mồ côi tại nhà mở Tam Thôn Hiệp (huyện Cần Giờ) trong ngày 10-9 vừa qua.

Trong chiều hôm đó, các em cùng các thành viên nhóm đã mặc sức reo hò khi tham gia các trò chơi dân gian đậm đặc chất trung thu qua các tên gọi như: cuội hái thuốc chữa bệnh, gọi chị Hằng, ngắt lá đa….”Dù cuộc sống có rất nhiều khó khăn nhưng vẫn ẩn chứa màu hồng của hạnh phúc. Xung quanh chúng ta vẫn có rất nhiều tấm lòng nhân ái sẵn sàng giang tay đón chúng ta bất cứ lúc nào. Vì vậy hãy biết hy vọng và có niềm tin để vươn lên”. Cả vòng tròn đã lặng yên xúc động khi nghe bài thuyết trình của bé Mỹ trong phần thi trưng bày mâm ngũ quả.

Đúng 19h, đêm văn nghệ diễn ra thật sôi nổi với rất nhiều tiết mục đặc sắc như: múa đèn Trung Hoa, kịch trung thu… Ngày hội thực sự ấm cúng, chan hoà khi các em, thành viên và khách mời cùng nhau phá cỗ, rước đèn và đốt lửa trại.

Sớm hơn ngày rằm một tuần nhưng ngày hội cũng tràn đầy không khí trung thu. Nhóm trưởng Lê Trung Hải cho biết: ”Nhóm quyết định tổ chức sớm cho các em nhà mở vì lúc 18giờ hôm 15.8 (âm lịch), nhóm sẽ tổ chức một đêm hội cho 100 em ở 5 mái ấm mồ côi trong địa bàn thành phố tại Hội Liên Hiệp Thanh Niên TP.HCM. Còn rất nhiều các em bé lang thang, mồ côi chưa một lần rước đèn trong đêm trung thu. Các em đang chờ đợi chúng ta”.

TRỊNH CÔNG THANH - YÊN THẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất