23/06/2013 10:03 GMT+7

Vắng chủ nhà, gà vọc niêu tôm

BÚT BI
BÚT BI

TT - Mới sáu giờ sáng, HLV đã vào phòng của nữ hoàng điền kinh để bóp chân...

Đuổi HLV quấy rối tình dục Trương Thanh Hằng

- Đấy, phải có những HLV tận tâm như thế thì tài năng mới bay cao được chứ.

- Tui nói chưa hết câu thì ông đã nhảy vào họng là làm sao? Câu chuyện tiếp tục này: rồi HLV lại đòi bóp lưng...

- Đúng rồi, chơi điền kinh không chỉ mỏi đôi chân đâu. Vị HLV này rất giỏi đấy. Chơi điền kinh thường rất mỏi cơ lưng, cần phải được xoa bóp...

- Ông vô duyên quá. HLV nam mà mới sáng sớm tinh mơ mò vào phòng nữ VĐV để đòi bóp chân, bóp lưng...

- Ủa, lâu nay tui nghe HLV của nữ hoàng điền kinh là nữ mà?

- Ừm, thì cô đi nên thầy ở nhà mới “vọc niêu tôm”. Giờ đây thì thầy quá ê chề, khi vừa bị kỷ luật vừa bị bêu rếu đầy trên các trang báo thể thao. Phen này có lẽ không bị đuổi thì cũng nên xin nghỉ chứ làm sao mà chịu được búa rìu dư luận.

- Ôi dào, sao cái ngành thể thao xứ mình nản thế nhỉ? Cứ mười vụ nổi đình nổi đám thì có đến hơn phân nửa là xìcăngđan xấu xí. Tin vui kiểu Lê Quang Liêm vô địch thế giới năm thì mười họa mới có, còn lại những vụ gây xôn xao toàn là chuyện vớ vẩn kiểu kiểm 19 phiếu cũng sai, đi nước ngoài thì đánh nhau lỗ đầu, chung ngành làm việc với nhau thì “chặt chém”...

- Chẳng qua vì thiếu những vị chủ nhà đúng nghĩa nên “gà vọc niêu tôm” tràn lan.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên